Từ ngày 20 đến 22/8, Lễ hội Điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén) được tổ chức tại Điện Huệ Nam, đình làng Hải Cát và Điện thờ Thánh Mẫu, TP Huế.
Lễ hội có khoảng 20.000-30.000 người tham dự, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời tôn vinh thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lễ hội Điện Huệ Nam là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc của xứ Huế, được tổ chức hằng năm vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch tại Điện Huệ Nam, ngôi điện nằm trên núi Ngọc Trản bên dòng sông Hương, thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na.
Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, lễ hội ngày càng thu hút đông đảo người dân, các thanh đồng, đạo hữu và du khách thập phương. Từ một sinh hoạt tín ngưỡng trong phạm vi điện thờ, lễ hội dần trở thành hoạt động văn hóa cộng đồng mang đậm dấu ấn của vùng đất Cố đô.
Điểm đặc sắc của lễ hội là sự kết hợp hài hòa giữa tín ngưỡng dân gian với các yếu tố văn hóa cung đình. Từ sáng sớm, đoàn rước xuất phát từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo tại số 352 Chi Lăng, với hương án, cờ phướn cùng hàng trăm thanh đồng, đạo hữu trong trang phục truyền thống.
Sau các nghi thức, đoàn cung nghinh lên thuyền, ngược dòng sông Hương đến Điện Huệ Nam. Tại đây diễn ra các nghi lễ như trống khai hội, lễ cáo yết, lễ chánh tế, cầu nguyện quốc thái dân an, lễ hành hương và các hoạt động sinh hoạt hội.


Lễ hội mang đậm màu sắc tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với các bậc tiền nhân và mong ước về cuộc sống bình an, no ấm.
Các nghi thức hầu đồng, hát văn, rước Mẫu, cung nghinh Thánh Mẫu... cũng góp phần lưu giữ nhiều giá trị về âm nhạc, trang phục, nghệ thuật trình diễn và phong tục truyền thống.
Lễ hội Điện Huệ Nam năm 2026 được tổ chức với yêu cầu trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa và không gian di tích. Các nghi thức thực hành tín ngưỡng phải bảo đảm tính tôn nghiêm, kế thừa truyền thống tốt đẹp, không có nội dung phản cảm, bạo lực hoặc trái quy định pháp luật và thuần phong mỹ tục.
Ban tổ chức cũng chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Việc huy động, quản lý các nguồn lực phục vụ lễ hội được yêu cầu bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch; không ép buộc đóng góp, không lợi dụng lễ hội để trục lợi hoặc phục vụ lợi ích nhóm.


Thông qua lễ hội, những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của Điện Huệ Nam và đình làng Hải Cát tiếp tục được quảng bá đến người dân, du khách.
Đây cũng là cơ sở để Huế từng bước xây dựng Lễ hội Điện Huệ Nam trở thành sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh đặc trưng. Việc phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng sức hấp dẫn của điểm đến, đồng thời tạo điều kiện để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được thực hành và trao truyền trong đời sống đương đại.
Lễ hội Điện Huệ Nam vì vậy không chỉ là một sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng mà còn là không gian lưu giữ ký ức văn hóa, kết nối con người với di sản và góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Huế đến du khách trong nước và quốc tế.

