Tin địa phương

Rộn ràng tiếng trống biểu diễn múa Rồng cổ động ngày bầu cử

Thành Phan 10/03/2026 - 13:17

Trong không khí náo nức của cử tri cả nước hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, vùng đất Thọ Ngọc (tỉnh Thanh Hóa) đang vang lên tiếng trống hội múa Rồng lan tỏa khí thế sôi nổi trước ngày hội bầu cử đang đến gần.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xã Thọ Ngọc hôm nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Thọ Cường, Xuân Thọ, Thọ Tiến và Thọ Ngọc ( thuộc huyện Triệu Sơn cũ). Với quy mô dân số trên 34.000 người, địa phương xác định đây là một hành trình mới đòi hỏi sự đồng thuận cao độ từ phía nhân dân.

screenshot_20260310_104820_gallery.jpg
Công tác tuyên truyền luôn được xã Thọ Ngọc tổ chức thực hiện đa dạng với hình thức, nội dung phong phú.

Để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội lớn, bà Lê Thị Sen, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Ngọc khẳng định: Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, trong đó việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền được đặt lên hàng đầu. Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất chính là việc huy động sức sống văn hóa nội sinh để cổ động trực quan, giúp những nội dung khô khan của luật bầu cử trở nên gần gũi và sống động hơn bao giờ hết.

screenshot_20260310_104806_gallery.jpg
Đội múa “Rồng Vàng” tham gia biểu diễn, diễu hành trên các tuyến đường cổ động ngày bầu cử.

Nổi bật giữa những cung đường rực rỡ cờ hoa là Đội múa “Rồng Vàng” với 45 thành viên mang theo niềm tự hào về một di sản có từ năm 1959. Những đường lượn uyển chuyển của linh vật rồng vàng phối hợp cùng âm vang tiếng trống hội đã tạo nên sức hút đặc biệt đối với người dân địa phương.

Đáng trân quý hơn khi các thành viên tham gia, từ những người hưu trí, nông dân cho đến thanh niên trẻ tuổi, đều hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Ông Nguyễn Văn Tiến, Đội trưởng đội múa và nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Thọ Tiến, chia sẻ rằng đây là kỳ bầu cử đầu tiên sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp nên mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, đội múa tự nhận thấy trách nhiệm phải dùng tiếng trống, điệu múa của mình để thôi thúc cử tri cầm lá phiếu đi bầu, lựa chọn ra những người đủ tâm, đủ tầm gánh vác việc quê hương, đất nước.

screenshot_20260310_104802_gallery.jpg
Nhiều nhà văn hóa thôn cũng rộn ràng tiếng trống cùng đội Múa rồng đến tạo không khí sôi nổi cho ngày hội lớn.

Sát cánh cùng khí thế của đội múa là những bước chân không mỏi của những “sứ giả” tuyên truyền thầm lặng. Hình ảnh cựu chiến binh Phạm Ngọc Chiêng, 75 tuổi, với chiếc xe máy chở hai chiếc loa phóng thanh đi khắp các ngõ xóm đã trở thành biểu tượng của lòng nhiệt huyết. Người cựu binh ấy đã tự bỏ tiền túi, tự ghi âm các khẩu hiệu chính thống để lan tỏa thông tin đến từng hộ gia đình. Tinh thần ấy còn được cộng hưởng bởi sự vào cuộc quyết liệt của các Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn khi đến từng nhà rà soát di biến động cử tri, giải thích cặn kẽ về quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cá nhân khi đi bầu cử.

screenshot_20260310_104814_gallery.jpg
Cựu chiến binh Phạm Ngọc Chiêng, với chiếc xe máy chở hai chiếc loa phóng thanh đi khắp các ngõ xóm tuyên truyền về ngày bầu cử.

Sự chuẩn bị chu đáo của xã Thọ Ngọc còn được thể hiện rõ nét qua công tác trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu và việc tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ - dân vũ thể thao với sự tham gia của hơn 30 đội văn nghệ địa phương. Những hoạt động này không chỉ tạo điểm nhấn về thị giác mà còn bồi đắp niềm tin, sự hứng khởi trong lòng mỗi người dân chuẩn bị cho ngày hội lớn đang đến gần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rộn ràng tiếng trống biểu diễn múa Rồng cổ động ngày bầu cử