Giữa biển trời Đông Bắc trong ngày Quốc khánh, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đảo tiền tiêu, mang theo niềm tự hào về một dân tộc đã đi qua 81 năm độc lập và những thế hệ đang tiếp nối hành trình dựng xây, bảo vệ Tổ quốc.
Sáng 2/9/2026, tại Quảng trường Khu Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, không khí trang nghiêm bao trùm không gian khi Lễ Thượng cờ, dâng hoa, dâng hương được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), đồng thời tưởng niệm 57 năm ngày giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7/1969 - 21/7/2026 âm lịch).


Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Quảng Ninh, chủ trì buổi lễ.
Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Lê Ngọc Hân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu; đồng chí Nguyễn Danh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu; cùng các đồng chí trong Đoàn công tác Công an thành phố Quảng Ninh.


Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu; lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; lực lượng vũ trang; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ thôn, khu phố cùng đông đảo nhân dân và du khách.
Trong thời khắc thiêng liêng, tất cả cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng đang từ từ được kéo lên giữa nền trời và biển đảo. Khi Quốc ca vang lên, sắc đỏ của lá cờ nổi bật giữa không gian Cô Tô, tạo nên khoảnh khắc đặc biệt trong ngày hội lớn của non sông.
Ở nơi đảo tiền tiêu, nghi lễ Thượng cờ không chỉ là một nghi thức trang trọng. Đó còn là sự khẳng định về niềm tự hào, ý chí và trách nhiệm của quân và dân nơi biển đảo đối với Tổ quốc. Mỗi ánh mắt hướng lên lá cờ cũng là một lần nhắc nhớ về giá trị của độc lập, tự do và những hy sinh đã làm nên cuộc sống hòa bình hôm nay.
Trong niềm xúc động và thành kính, các đại biểu cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Người, những nén hương được thắp lên như lời tri ân đối với vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc.
Sắc cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh vì thế không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của độc lập và tự do. Đó còn là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối con đường cha ông đã đi, chung sức dựng xây đất nước ngày càng hùng cường, đồng thời gìn giữ vững chắc từng tấc biển, tấc đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Lễ Thượng cờ năm nay càng mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong thời điểm Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Dấu mốc lịch sử mới mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo thêm những cơ hội để các địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao đời sống nhân dân và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố mới.
Với Cô Tô, vị trí nơi đảo tiền tiêu càng làm nổi bật ý nghĩa của chặng đường phát triển phía trước. Phát huy lợi thế về biển, đảo và du lịch, đồng thời gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, Cô Tô hướng tới xây dựng một vùng đảo ngày càng văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững và giữ vững vị trí quan trọng về bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đặc khu Cô Tô cùng thể hiện quyết tâm tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với tình cảm và niềm tin mà Bác Hồ đã dành cho quân và dân nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Ngay sau nghi lễ Thượng cờ, dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đến Nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Cô Tô dâng hoa, thắp hương tưởng niệm và tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc chính là những người góp phần để hôm nay lá cờ đỏ sao vàng được tung bay trong bình yên trên vùng biển đảo quê hương.


Từ những nén hương nơi Đền thờ Bác Hồ đến những vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ, ngày Quốc khánh trên đảo Cô Tô trở thành một hành trình nối quá khứ với hiện tại. Đó là sự tri ân đối với những người đã làm nên lịch sử và cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trước tương lai đất nước.
Trong chặng đường phát triển mới của thành phố Quảng Ninh, Cô Tô tiếp tục phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống cùng các lợi thế riêng có; khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, du lịch, đồng thời gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Giữa biển trời Đông Bắc, lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trên đảo tiền tiêu. Trong sắc cờ ấy có niềm tự hào về một dân tộc đã giành và giữ vững độc lập, có sự tri ân với những thế hệ đã hy sinh và có cả quyết tâm của những người hôm nay tiếp tục viết tiếp hành trình dựng xây, bảo vệ Tổ quốc.