Đi tiểu bậy còn chém gần chết hàng xóm

Đoàn Nga| 09/01/2015 18:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy người thanh niên hàng xóm đi tiểu bậy ra ngõ, ông Thắng lên tiếng nhắc nhở liền bị gã cầm dao bổ dừa chém thắng vào người.

Ngày 9/1, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Lê Anh Thắng, 30 tuổi (ở quận Tây Hồ, Hà Nội), 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 30/5/2014, ông Trần Minh Thắng, 60 tuổi (ở ngõ 314 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) đi ra ngõ thì thấy Thắng đang tiểu bậy nên đã lên tiếng nhắc nhở.

Không xấu hổ hay rút kinh nghiệm, Thắng còn quay lại quát ông Thắng. Bức xúc trước thái độ hỗn láo của người thanh niên hàng xóm, ông Thắng lớn tiếng mắng chửi và túm cổ áo Thắng định đánh nhưng hàng xóm đã kịp thời tới can ngăn nên ông Thắng bỏ về nhà.

Đi tiểu bậy còn chém gần chết hàng xóm

Lê Anh Thắng tại phiên xét xử

Tuy nhiên, Thắng vẫn vô cùng tức giận, nên khi thấy một người bán nước gần đó đang dùng dao bổ dừa, gã liền xông tới giằng lấy con dao rồi hung hổ chạy đến nhà ông Thắng trả thù.

Thấy ông này đang ngồi giữa nhà uống nước, Thắng vừa chửi vừa cầm dao lao tới chém thẳng vào người.

Gây án xong, Thắng buông vũ khí rồi nhanh chân bỏ trốn đến tận 2 tháng sau mới tới cơ quan công an đầu thú.

Về phần ông Thắng, do được đưa đi cấp cứu nên nạn nhân may mắn thoát chết.

Trước khi gây án, Lê Anh Thắng có tới hai tiền án về tội “Cướp tài sản” và một tiền sự, anh ta cũng phải đi cai nghiện bắt buộc tới 24 tháng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi tiểu bậy còn chém gần chết hàng xóm