Nhốt vợ vào nhà kho vì dám… hò reo khi mẹ chồng qua đời

Nguyễn Hoàng| 20/03/2014 17:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một người chồng đã nhốt vợ của mình trong một nhà kho cũ khi người phụ này xúc phạm người mẹ quá cố của ông.

Andrew Salmon, 42 tuổi, thừa nhận đã tấn công người vợ Beverley Salmon tại ngôi nhà của họ ở thành phố Truro (Cornwall, Anh). Vụ việc xảy ra sau khi cô vợ này hô vang “Mụ phù thủy đã chết” khi mẹ ông qua đời.

Trước đó, người chồng đã nói với vợ rằng: “Đây là nhà của tôi, cô không được phép bước vào” và sau đó ông lôi bà vợ vào một nhà kho cũ và khóa trái cửa.

Cảnh sát cho biết, khi nạn nhân cố gắng trèo ra ngoài, người chồng đã nắm lấy chân vợ và kéo giật trở lại. Ông này đã lôi nạn nhân lên cầu thang và tiếp tục đánh đập vào vùng mặt, đầu của cô. Cuối cùng, trong cơn giận dữ, ông chồng dùng tay bóp cổ nạn nhân khiến bà ngạt thở và ngất đi.

Trả lời thẩm vấn tại đồn cảnh sát, Salmon thừa nhận rằng đã đánh vợ mình vì ông cho rằng cô ấy ngoại tình.

hanh-ha-vo201

Andrew Salmon

Salmon còn cho biết thêm rằng vợ ông rất ghét người mẹ đã quá cố của ông. Thậm chí cô còn tỏ ra sung sướng khi bà ấy qua đời bằng cách lặp đi lặp lại câu nói: “Mụ phù thủy ấy đã chết”.

Ông Salmon cũng thừa nhận với cảnh sát rằng ông bị bệnh trầm cảm và nói: “Tôi xin lỗi về tất cả những việc tôi đã gây ra với bà ấy và tôi rất hối hận về chuyện này”.

Hành vi của Salmon sẽ bị kết án vào tháng tới.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhốt vợ vào nhà kho vì dám… hò reo khi mẹ chồng qua đời