Tối 23/5, tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, chương trình trình diễn áo dài với chủ đề “Miền áo dài - Tĩnh Viên” diễn ra trong không gian nghệ thuật giàu chất thơ, đưa khán giả bước vào “khu vườn” của ký ức, cảm xúc và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Tham dự chương trình có NSƯT Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng.
.jpg)
Trong không gian cổ kính của Bảo tàng Điêu khắc Chăm, “Tĩnh Viên” mở ra như một miền an tĩnh, nơi tà áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà trở thành biểu tượng của vẻ đẹp nội tâm, sự dịu dàng và chiều sâu tâm hồn người phụ nữ Việt.
Lấy hình ảnh hoa sứ làm chủ đạo, chương trình gợi nhắc một vẻ đẹp mộc mạc nhưng thanh cao, nhẹ nhàng mà bền bỉ. Hoa sứ nở trong lặng yên, tỏa hương âm thầm, cũng như vẻ đẹp của người phụ nữ Việt luôn hiện diện bằng thần thái nền nã, khí chất dịu dàng và sự tinh tế được nuôi dưỡng từ bên trong.
.jpg)
Đêm diễn được kể như hành trình nở của một đóa hoa sứ với 3 chương: “Nở trong tĩnh lặng”, “Tỏa hương trong dịu dàng” và “Đọng lại như một miền an yên”. Mỗi phần mang một sắc thái riêng, dẫn dắt người xem đi qua những cung bậc cảm xúc mềm mại và sâu lắng.
Các thiết kế áo dài xuất hiện trong chương trình mang gam màu pastel nhẹ nhàng, kết hợp chất liệu mềm mại cùng những đường cắt tinh tế. Mỗi tà áo như một cánh hoa sứ nở giữa khu vườn tĩnh lặng, vừa lưu giữ nét đẹp truyền thống, vừa thể hiện hơi thở đương đại của thời trang Việt.

Không chỉ là một đêm trình diễn thời trang, “Tĩnh Viên” còn tạo nên không gian nghệ thuật nơi tà áo dài được cảm nhận bằng nhiều giác quan. Từng bước catwalk, chuyển động của tà áo, ánh sáng dịu nhẹ và âm nhạc sâu lắng hòa quyện, kể nên câu chuyện đầy chất thơ về vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.
.png)
Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa giá trị của áo dài Việt trong đời sống hiện đại, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp nữ tính, nền nã và bản sắc văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và thời trang.

“Tĩnh Viên” khép lại như một khoảng dừng bình yên giữa nhịp sống hiện đại, nơi vẻ đẹp của tà áo dài được cất lời trong lặng yên và để lại dư âm sâu lắng trong lòng người xem.