Nhịp cầu Công lý

Lùm xùm chuyện cưỡng chế công trình vi phạm tại Nha Trang - Bài 1: Chậm trễ thực hiện tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm

Tâm Phúc 06/05/2025 - 12:45

Cưỡng chế công trình vi phạm quá thời hạn, lưu giữ tài sản của người bị cưỡng chế không đúng quy định… là hai trong nhiều nội dung mà công dân đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền làm rõ liên quan đến việc cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng tại phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.

Hơn 10 tháng chưa bàn giao công trình

Phản ánh tới Báo Công lý, ông Tô Văn Huỳnh cho biết, ông xây dựng công trình vừa là nhà ở vừa kết hợp kinh doanh tại 9/2D Nguyễn Thiện Thuật (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Sau khi được cấp giấy phép xây dựng (quy mô 6 tầng và 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, tum thang), ông Huỳnh tiến hành xây dựng vượt 5 tầng so với giấy phép xây dựng.

Phát hiện công trình vi phạm, UBND phường Lộc Thọ lập biên bản, UBND TP Nha Trang ra quyết định xử phạt và quyết định cưỡng chế công trình vi phạm. Sau đó ông Huỳnh nộp đơn xin tự nguyện tháo dỡ nhưng không được chấp thuận.

z6562089771655_f5a42c85ddac28ec3bf27878aae2ff0b.jpg
Công trình nhà ông Huỳnh hiện chưa được bàn giao kể từ thời điểm bắt đầu cưỡng chế (3/7/2024)

Ngày 3/7/2024, UBND phường Lộc Thọ tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng theo Quyết định 6301/QĐ-CCXP ngày 21/10/2020 của Chủ tịch UBND TP Nha Trang; Công văn 7307/UBND-QLĐT ngày 06/10/2022 của UBND TP Nha Trang về việc phê duyệt Kế hoạch cưỡng chế số 1313/KH-UBND ngày 13/9/2022 của UBND phường Lộc Thọ.

Ông Huỳnh cho hay, kế hoạch cưỡng chế trong vòng 3 tháng tính từ ngày bắt đầu cưỡng chế (3/7/2024), đến trước ngày 3/10/2024 thì việc cưỡng chế cơ bản đã hoàn thành.

“Đã hơn 10 tháng kể từ ngày bắt đầu cưỡng chế nhưng gia đình tôi vẫn chưa nhận được lại căn nhà, phải đi thuê ở ngoài sinh sống với mức giá thuê nhà 14 triệu đồng/tháng, chưa kể sinh hoạt phí của 6 người trong gia đình; trong khi căn nhà cưỡng chế lại bỏ không, gia đình không được về nhận để sửa sang và ở… vừa lãng phí vừa gây thiệt hại kinh tế cho gia đình”, ông Huỳnh thông tin.

Ghi nhận thực tế của PV, căn nhà 9/2D Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ hiện không còn cưỡng chế, xung quanh bị rào chắn và hằng ngày có người của UBND phường canh giữ ở cửa nhà.

Lực lượng cưỡng chế thực hiện đổ sà bần từ mái xuống qua hố thang máy (clip gia đình ông Tô Văn Huỳnh cung cấp)

“Tháng 11/2024, UBND phường Lộc Thọ mời gia đình lên và vận động tự tháo dỡ phần tum thang, nhưng thời điểm đó đã quá thời hạn bàn giao nhà và gia đình đã đóng đầy đủ chi phí cưỡng chế là hơn 1,7 tỷ đồng theo thông báo của UBND phường Lộc Thọ. Hơn nữa, tôi cũng không được biết kết cấu của những tầng dưới có bị ảnh hưởng trong quá trình cưỡng chế hay không nên tôi không đồng ý tự tháo dỡ phần tum thang và yêu cầu UBND phường nhanh chóng bàn giao lại công trình . Tuy nhiên đến hiện tại, UBND phường Lộc Thọ vẫn chưa bàn giao lại công trình cho gia đình tôi.

Điều đáng nói là trong quá trình cưỡng chế, UBND phường Lộc Thọ và thành viên đoàn cưỡng chế đã làm hư hỏng tài sản đối với những phần không vi phạm trật tự xây dựng như: toàn bộ phần alu che cửa cuốn ram dốc trị giá hơn 15 triệu đồng và 01 camera trị giá 3,5 triệu đồng; phần đát lát ram dốc trị giá hơn 32 triệu đồng bị hư hỏng do quá trình cưỡng chế đã đưa máy múc bánh xích xuống… đặc biệt là trong quá trình cưỡng chế đã làm hư hỏng 1 thang máy hiệu Fuji trị giá 750 triệu đồng”, ông Huỳnh chia sẻ.

Gian nan đòi tài sản

Ông Huỳnh cho hay, từ 3/7/2024 khi đoàn cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ, gia đình ông đã liên tiếp nhiều ngày đề nghị phối hợp kiểm kê tài sản nhưng không được chấp nhận.

“Đại diện gia đình có mặt tại công trình yêu cầu kết hợp với chính quyền kiểm kê tài sản nhưng chính quyền không đồng ý dù trong biên bản lập ngày 3/7/2024 thì UBND phường Lộc Thọ đồng ý cho gia đình tôi đến hết ngày 4/7/2024 phải di dời tài sản đi. Thế nhưng trưa ngày 3/7/2024, họ đã cắt điện cắt nước, không cho bất cứ ai lên công trình. Trong ngày 3 và 4/7/2024, tôi đã thuê hơn 20 người đến di dời tài sản nhưng chính quyền không đồng ý. Ngày 5/7/2024, vợ tôi xin ra phối hợp kiểm kê nhưng cũng không được đồng ý. Đến ngày 6/7/2024, tôi ra công trình và yêu cầu nhưng cũng bị từ chối”, ông Huỳnh nói.

Chứng kiến sự việc, chị Lê Thị Thoa (người làm cho gia đình ông Huỳnh cho biết), ngày 3 và 4/7/2024, gia đình ông Huỳnh có thuê 20 người đến để tháo dỡ tài sản nhưng không được phía chính quyền cho vào bên trong; bản thân chị Thoa vào thu dọn đồ trong nhà thì phía chính quyền cũng không cho vào.

Anh Long ( người của đơn vị thi công tháo dỡ do gia đình ông Huỳnh thuê) cho biết, khi thợ đang thi công tháo dỡ thì khoảng 8h30 đến 9 giờ , phía lực lượng của chính quyền không cho thi công nữa, yêu cầu đi xuống nên đồ đạc cùng máy móc của anh Long hiện vẫn còn ở trong công trình.

z6570606869059_c6b3fb9f6c5c598421a04a457e3b904b.jpg
Biên bản lập ngày 3/7/2024 cho gia đình ông Huỳnh 2 ngày để di dời tài sản, nhưng gia đình ông Huỳnh cho biết là chính quyền phường Lộc Thọ không thực hiện nội dung như ghi trong biên bản

Đại diện gia đình ông Huỳnh cho biết thêm, từ ngày 10/7/2024 – 12/7/2024, phía đoàn cưỡng chế bắt đầu di dời tài sản ra khỏi công trình nhưng gia đình không nhận được biên bản và tài sản mang đi đâu thì không được biết.

Đến ngày 12/8/2024, ông Huỳnh có đơn xin nhận lại tài sản thì UBND phường Lộc Thọ không giải quyết, trong khi đó gia đình ông đã nộp hơn 44 triệu đồng tiền chi phí vận chuyển, trông giữ, bảo quản tài sản theo thông báo của UBND phường Lộc Thọ.

z6525443871147_13c011e6b04e893643180233d4097774.jpg
Niêm phong không có chữ ký, con dấu (ảnh gia đình ông Huỳnh cung cấp)

Sau đó nhiều lần gia đình ông yêu cầu nhận lại tài sản nhưng vẫn không được giải quyết. Đến ngày 13/9/2024, tại cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang Lê Đại Dương chủ trì, sau khi nghe ý kiến các bên, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang đề nghị UBND phường Lộc Thọ chấn chỉnh trong việc chậm trễ thực hiện tổ chức thi hành cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Điều 34 Nghị định 166/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với việc giao trả tài sản (không thuộc trường hợp kê biên), Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang yêu cầu Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ thực hiện đúng quy định và hoàn thành trước 14/9/2024.

z6562088726640_ccac00763298ac7e0b0be05868f243d0.png
Gia đình ông Huỳnh cho biết nhiều đồ đạc khi bị di chuyển, cho vào trong kho bị hư hỏng (ảnh gia đình ông Huỳnh cung cấp)

Ngày 16/9/2024, UBND phường Lộc Thọ có thông báo gửi gia đình ông Huỳnh cho biết, tài sản của đang được để tại kho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nha Trang và đề nghị ông Huỳnh 8 giờ ngày 20/9/2024 đến nhận lại tài sản.

Khi gia đình ông Huỳnh tới nơi cất tài sản của thì bất ngờ khi niêm phong chỉ là tờ giấy trắng, không có con dấu, chữ ký… nhiều tài sản bị mất, hư hỏng, để lộn xộn… gia đình yêu cầu lập biên bản thì không được đồng ý.

“Gia đình tôi thờ cúng 3 liệt sỹ, khi đến nhận thùng chứa bát hương thờ cúng trong đó có 3 bát hương của 3 liệt sĩ thì tất cả những bát hương bị rút hết chân hương và để đè những vật dụng khác lên trên, gia đình tôi rất bức xúc; gia đình yêu cầu lập biên bản thì không được đồng ý, gia đình tôi chỉ nhận một phần tài sản rồi họ đóng kho”, anh Tô Tuận (con ông Huỳnh) bức xúc nói.

van-ban-chi-dao-tra-lai-tai-san.png
Các văn bản của UBND TP Nha Trang, Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang đề nghị Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ thực hiện đúng quy định về việc trả lại tài sản

Ông Huỳnh tiếp tục có đơn gửi các cơ quan của TP Nha Trang. Ngày 30/9/2024, Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang có văn bản gửi UBND phường Lộc Thọ yêu cầu thực hiện nghiêm theo đúng chủ đạo của UBND TP Nha Trang và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện đúng quy định tại Nghị định 166/2013/NĐ-CP.

Gia đình ông Huỳnh cho biết, đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa nhận được lại toàn bộ tài sản.

(Còn tiếp)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lùm xùm chuyện cưỡng chế công trình vi phạm tại Nha Trang - Bài 1: Chậm trễ thực hiện tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm