Giết người giấu xác vì tăng giá bán dâm

Ngọc Khánh| 29/11/2019 14:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trên đường đến nhà nghỉ, người phụ nữ bán dâm đề nghị tăng thêm 500 ngàn đồng cho cuộc "hành lạc" khiến gã trai trẻ tức giận đã sát hại, cướp tài sản của nạn nhân.

Sau 2 ngày xét xử, sáng 29/11, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên bị cáo Nguyễn Minh Động (SN 1993, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) tù chung thân về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị hại trong vụ án này là chị Lâm Thị Thu (SN 1976, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM).

Theo cáo trạng, tối ngày 3/1/2019, Động cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại khu vực Dinh Cậu, ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc. Tại đây, Động gặp chị Thu. Biết chị này là gái bán dâm nên Động xin số điện thoại.

Giết người giấu xác vì tăng giá bán dâm

Bị cáo Động tại phiên xử

Khuya cùng ngày, khi về tới tàu cá Động có mượn điện thoại của bạn gọi cho chị Thu đề nghị mua dâm. Chị Thu đồng ý và thống nhất giá bán dâm là 1 triệu đồng.

Sau đó, chị Thu đi xe máy đến đón Động để cùng về thị trấn An Thới ngủ qua đêm. 

Trên đường đi, chị Thu nói với Động sẽ tăng giá bán dâm thêm 500 ngàn đồng nhưng Động không đồng ý dẫn đến cự cãi nhau. Lúc này, Động điều khiển xe máy chở chị Thu táp vào khu vực rừng tràm thuộc ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. 

Chị Thu đòi lấy xe máy đi về bỏ Động lại một mình. Tức giận, Động lao vào đấm, đá chị này ngã ra đường. Khi nạn nhân chống trả, Động dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tắt thở thì kéo xác giấu vào rừng tràm.

Xong xuôi, Động lấy nhiều tài sản gồm vòng, nhẫn vàng, điện thoại và xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Đến ngày 11/1, lực lượng Công an phối hợp với Vùng 4 Cảnh sát biển đã bắt giữ Động đang làm việc trên tàu cá.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết người giấu xác vì tăng giá bán dâm