Giá đắt cho những kẻ buôn bán đồng loại

Nguyễn Đình Kim Cương| 26/03/2015 13:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cần tiền tiêu xài Dìn, Vần, Vư, Páo, Chỉnh đã nhẫn tâm lừa bán Minh, Inh, Lả mới 11, 12 tuổi sang Trung Quốc, vậy mà khi đứng trước vành móng ngựa, những bị cáo này đã bật khóc nức nở vì sợ hãi.

Sáng ngày 25/03 TAND tỉnh Lai Châu mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại UBND xã Tân Đồng, huyện Tân Uyên (Lai Châu) đối với Giàng Seo Vư (SN 1992), Giàng Seo Chỉnh (SN 1992), Sàng Seo Páo (SN 1986) đều trú tại xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, (Lào Cai)  về tội: “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”. Riêng Hoàng Seo Dìn và Hoàng Seo Vần đang bỏ trốn nên sẽ xét xử ngay khi bắt được.

Dìn, Vân, Vư, Páo, Chỉnh là nhóm bạn thân cùng quê, chơi với nhau từ lúc tóc còn để chỏm, do vậy mọi cuộc vui buồn, chén chú, chén bác đều có nhau say khướt.

Giá đắt cho những kẻ buôn bán đồng loại

Các bị cáo khóc nức nở tại phiên tòa

Trong một lần sang nhà bạn ở Lai châu chơi, Dìn gặp và quen Hoàng Thị Inh (SN 2002), Hoàng Thị Lả (SN 2004), Hoàng Thị Minh (SN 2004) đều trú tại bản Tà Mít, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, (Lai Châu).

Vào ngày 03/09/2014, trong một cuộc vui ở TP Lào Cai, do cần tiền để tiếp tục đàn đúm, Dìn bàn với Vư, Páo tới Lai Châu lừa bán Minh, Inh, Lả sang Trung Quốc để kiếm tiền.

Thống nhất xong, Dìn bấm số gọi cho Minh, Inh, Lả rủ đi phượt cùng nhóm của mình và được cả 3 đồng ý. Họ lập tức dùng 3 xe máy phóng thẳng sang Lai Châu. Tới nơi, Páo chở Minh, Vư chở Inh, Dìn chở Lả phi theo hướng biên giới bản Na Lốc thẳng sang Trung Quốc, đến ngã ba xã Bản Phiệt thì Vần nhập hội. Sang tới địa phận Trung Quốc, Vần gọi cho Phừ (người bản địa) đón về nhà ngủ qua đêm.

Sáng ngày 04/09/2014, Páo gọi điện cho Chỉnh xin số điện thoại đầu mối bán người ở Trung Quốc và hứa chia cho Chỉnh 1.000 Nhân dân tệ. Chỉnh đã cho Páo số điện thoại của Lầu (không rõ lai lịch). Páo đã liên lạc và được Lầu đồng ý mua.

Ngày 07/09/2014, Phừ chở Minh, Inh, Lả đi sâu vào nội địa Trung Quốc, rồi quay về thông báo đã bán Minh, Inh, Lả với giá 25.000 Nhân dân tệ nhưng mới nhận được 20.000 Nhân dân tệ. Cả bọn chia nhau rồi quay về Việt Nam.

Thấy ngon ăn, ngày 10/10/2014, Dìn tiếp tục gọi điện rủ Páo đi đón Giàng Thị Dua (SN 1992), trú tại bản Hua Cườm, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên (Lai Châu) để đưa sang Trung Quốc bán và được Páo đồng ý.

Giá đắt cho những kẻ buôn bán đồng loại

Người nhà của các bị cáo cũng không nén được những giọt nước mắt

Cả 2, mỗi người một xe phi đến bản Chu Va 8, xã  Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) thì Páo Dừng lại đợi, còn Dìn đi đón Dua. Đang trên đường chở Dua đến điểm hẹn, Dìn bị lực lượng Công an huyện Tân Uyên yêu cầu dừng xe  kiểm tra, Dìn giảm tốc độ bảo Dua nhảy xuống rồi bất ngờ tăng ga tẩu thoát. Páo lập tức bị bắt, Vư, Chỉnh cũng bị dẫn giải về cơ quan CSĐT, riêng Vần và Dìn bỏ trốn khỏi địa phương nên lực lượng chức năng đã phát lệnh truy nã.

Hiện, các bị hại Hoàng Thị Lả, Hoàng Thị Minh đã được giải cứu về Việt Nam, riêng Hoàng Thị Inh, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều òa khóc nức nở vì hối hận và hoảng sợ. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX TAND tỉnh Lai Châu đã tuyên phạt: Sùng Seo Páo 4 năm tù về tội “Mua bán người”, 11 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”;  Giàng Seo Vư 11 năm tù và Giàng Seo Chỉnh 10 năm tù cùng về tội “Mua bán trẻ em”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá đắt cho những kẻ buôn bán đồng loại