Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
buôn người
Hành trình trở về gian nan của người phụ nữ bị lừa bán sang xứ người
Sau nhiều năm lưu lạc nơi đất khách quê người, sống trong sợ hãi, mất liên lạc với gia đình và nhiều lần tuyệt vọng, một người phụ nữ ở Thanh Hóa đã trở về quê hương trong vòng tay người thân.
Đời sống
Radio pháp đình: Những đứa trẻ đi qua “phiên chợ” vô hình
Giữa những lời kêu gọi “cho nhận con nuôi” tưởng chừng đầy nhân văn trên mạng xã hội, có nhiều đường dây âm thầm biến trẻ sơ sinh thành món hàng.
Từ “việc nhẹ, lương cao” đến bản án 13 năm tù
Với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”, 3 bị cáo đã câu kết với các đối tượng bên kia biên giới lừa bán 13 nạn nhân vào các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.
Đừng nhẹ dạ để bị bán sang bên kia biên giới
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát đi cảnh báo, nhất là đối với các khu vực vùng cao, nơi các đối tượng xấu có nhiều thủ đoạn rủ rê, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin để bán sang bên kia biên giới.
Vì tiền, gã trai trẻ bán nhân tình sang xứ người
Một cuộc tình “ngoài chồng ngoài vợ” với người tình trẻ, những tháng ngày tủi nhục làm vợ xứ người… Nguyệt không muốn nghĩ tới, càng không muốn nhớ nhưng nó lại sờ sờ hiện ra trước mắt như nhắc nhở cô. Với một người phụ nữ, đó là vết nhơ cũng là ác mộng của cả cuộc đời.
Trọn tình vẹn nghĩa...
Bây giờ thì Lương Thị Hoa hiểu câu nói “khi đi rạng rỡ, khi về vỡ vụn” là như thế nào. Điều Hoa cho là đơn giản, hóa ra lại chẳng hề giản đơn, bằng chứng là cô phải trả giá bằng những tháng ngày trong lao tù...
Nỗi xót xa của người em gái bị anh ruột bán qua xứ người
Người đời hay nói, khi người ta quên thứ gì đó là khi ấy có thứ khác quan trọng hơn, cấp bách hơn để mà không cần quan tâm đến điều gì khác nữa. Đúng là như vậy, song nếu đặt vào trường hợp của anh em Cụt Văn Dao thì sự tình lại đắng cay vô cùng. Đắng cay là bởi họ là “gà cùng một mẹ”, nhưng tình anh em ruột thịt ấy lại chẳng còn một chút ý nghĩa gì khi đặt trước đồng tiền.
Người phụ nữ 22 tuổi bị dụ dỗ sang Campuchia lao động trái phép
Người phụ nữ 22 tuổi ở Thanh Hóa tin theo bạn bè quen trên mạng xã hội đã di chuyển tới Tây Ninh để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Rất may, sự việc được phát hiện, ngăn chặn.
Từ nạn nhân đến thủ phạm buôn người
Sang nước ngoài, Lê Văn Hà sớm biết công việc thực chất là lừa đảo nhưng vẫn ở lại, rồi câu kết với Bùi Thị Thảo lừa bán người Việt Nam vào các công ty lừa đảo do ông chủ nước ngoài điều hành.
Đắk Lắk: Tuyên truyền kỹ năng phòng chống mua bán người, ma túy học đường
Ngày 16/7, tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, Đồn Biên phòng Tuy Hòa phối hợp với Đoàn địa phương tổ chức chương trình tuyên truyền phòng, chống mua bán người và ma túy học đường cho gần 400 học sinh Trường THCS Trần Phú.
Khi người tuyên truyền trở thành tội phạm buôn người
Từng tham gia tuyên truyền chống mua bán người, Cụt Thị Liên lại nhẫn tâm cùng đồng phạm lừa bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc. Tám năm sau, khi nạn nhân trở về tố cáo, sự thật bị phơi bày không thể chối cãi.
Niềm tin Công lý: Bản án nghiêm khắc cho tội mua bán người
Nạn mua bán người, nhất là bán phụ nữ ra nước ngoài vẫn đang âm ỉ diễn ra, để lại những hậu quả đau lòng. Bằng những thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã biến giấc mơ đổi đời của một số người yếu thế thành bi kịch mất nhân phẩm. Vụ việc bé gái Sình Thị Dợ bị lừa bán sang Trung Quốc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ những người dễ tổn thương nhất.
Xem thêm