Một dược sĩ tại West Virginia (Mỹ), Natalie Cochran, đã bị tuyên án tù chung thân không được ân xá sau khi bị kết tội đầu độc chồng mình bằng insulin.
Theo CBS WDTV đưa tin, Cochran bị kết án vào thứ 6 tuần trước khi bồi thẩm đoàn tại Tòa án Quận Raleigh xác định cô phạm tội giết người cấp độ một.
Chồng cô, Michael Cochran, 38 tuổi, qua đời vào tháng 2 năm 2019. Các công tố viên cho biết Natalie Cochran đã sử dụng insulin để đầu độc chồng nhằm che giấu một kế hoạch lừa đảo Ponzi trị giá 2 triệu USD mà cô ta thực hiện từ năm 2017 đến 2019.
Ban đầu, Cochran bị truy tố tội danh giết người cấp độ một vào ngày 19/11/2021, nhưng các công tố viên đã rút lại cáo buộc để khai quật thi thể Michael Cochran và thực hiện xét nghiệm pháp y tiên tiến.
Kết quả kiểm tra của chuyên gia pháp y Paul Urbie cho thấy trong cơ thể nạn nhân có insulin không kê đơn, và cái chết được xác định là một vụ giết người.
Trước đó, vào tháng 3/2021, Natalie Cochran đã bị kết án 11 năm tù vì giả danh nhà thầu chính phủ để lừa đảo các nhà đầu tư hàng triệu USD.
Cô ta khiến các nhà đầu tư tin rằng mình sở hữu hai doanh nghiệp lớn có hợp đồng với chính phủ, nhưng thực tế, số tiền này được dùng để mua một chiếc xe cổ Shelby Cobra 1965, bất động sản và trang sức.
Thời gian gần đây, tại Mỹ liên tiếp xảy ra các vụ án liên quan đến việc dùng chất độc để sát hại vợ/chồng hoặc người yêu.
Tháng 10/2023, một chuyên gia về chất độc và cựu bác sĩ nội trú tại Mayo Clinic (Minnesota) bị buộc tội giết vợ, một dược sĩ 32 tuổi.
Tháng 5/2023, một tác giả sách thiếu nhi bị cáo buộc đầu độc chồng bằng fentanyl tại nhà riêng ở Utah.
Tháng 3/2023, một nha sĩ ở Colorado bị bắt vì nghi ngờ trộn arsenic và cyanide vào đồ uống của vợ trước khi cô đi tập thể dục.
Vào tháng 10/2024, một phụ nữ ở North Dakota bị kết án 25 năm tù vì đầu độc bạn trai.