Tòa tuyên án

Đâm chết dân quân tự vệ vì bị nhắc nhở việc đỗ xe

Phan Hồng 13/07/2023 - 13:27

Khi đến trường học đón con, Lương Quốc Tuấn xảy ra mâu thuẫn với nam dân quân tự vệ đang điều tiết giao thông trước cổng trường. Sau đó, Tuấn lấy dao trong cốp xe đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 13/7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lương Quốc Tuấn (SN 1972, ngụ TP.HCM) tù chung thân về tội “Giết người”.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng người khác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cần xử nghiêm minh.

Theo cáo trạng, 16 giờ 40 phút ngày 04/4/2022, Lương Quốc Tuấn đi đón con gái tan học tại Trường phổ thông cơ sở Phạm Văn Chiêu, đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Khi đến nơi, Tuấn dừng xe máy dưới lòng đường, phía trước trụ sở - Ban điều hành khu phố 9, số 4A đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp, đứng đợi đón con.

tuan(1).jpg
Bị cáo Lương Quốc Tuấn

Lúc này, anh Nguyễn Thành H. là dân quân tự vệ được UBND phường 8, quận Gò Vấp phân công làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trong giờ cao điểm tại khu vực này.

Do trời mưa nên khi thấy Tuấn đang đứng dưới lòng đường, anh H. yêu cầu Tuấn nhanh chóng di chuyển để tránh kẹt xe, thì giữa Tuấn và anh H. xảy ra cãi vã. Được mọi người can ngăn, anh H. tiếp tục làm nhiệm vụ.

Khi quay xe đi về hướng đường Nguyễn Văn Khối, thì Tuấn nghe thấy anh H. mắng chửi.

Tức giận, Tuấn dừng xe, lấy từ cốp xe một con dao bấm đi bộ đến chỗ anh H. đang đứng đâm liên tiếp vào người anh H. từ phía sau.

Bị đâm, anh H. quay lại dùng tay đánh trả và vật ngã Tuấn xuống đất rồi nằm đè lên người Tuấn. Tuy nhiên anh H. tiếp tục bị Tuấn đâm. 

Sau khi gây án, Tuấn bỏ xe tại hiện trường và đi về nhà, còn anh H. đi vào lề đường và gục xuống.

Đến 22 giờ cùng ngày, Lương Quốc Tuấn đến Công an quận Gò Vấp đầu thú.

Anh Nguyễn Thành H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Gò Vấp nhưng đã chết trước khi đến bệnh viện do vết đâm thủng tim và phổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết dân quân tự vệ vì bị nhắc nhở việc đỗ xe