Hơn 1 triệu người đã tập trung tại Quảng trưởng Thời đại (Times Square) New York, Mỹ để chào đón năm mới. Nhưng sau đó, chỉ có 178 nhân viên dọn vệ sinh cho quảng trường này ngày hôm sau.
Bất chấp nhiệt độ xuống thấp -8 độ C hơn 1 triệu người đã tập trung tại quảng trường Times Square kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để chứng kiến cảnh quả cầu được thả xuống.
Sau khi quả cầu chạm đất, hàng ngàn mảnh giấy đủ mầu sắc rơi như mưa trên đầu mọi người trong tiếng reo hò. Họ nhảy múa, chúc tụng và trao nhau những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào để chào đón năm mới.
Nhưng ngay tại thời điểm đó, đội ngũ dọn vệ sinh đã chuẩn bị sẵn sàng nhiệm vụ làm sạch những mẩu giấy mầu phủ đầy quảng trường sau khi lễ hội kết thúc.
Theo Sở vệ sinh thành phố, 178 nhân viên dọn vệ sinh được huy động cùng với 26 chổi cơ khí, 25 xe tải, 38 máy thổi và các loại thiết bị làm sạch khác được đưa ra trong ngày đầu năm để làm sạch khu quảng trường.
Năm ngoái, đội vệ sinh môi trường của New York đã gom khoảng 52,3 tấn rác sau lễ hội đón giao thừa.
Đây là lễ hội đặc biệt nhất và lớn nhất trong năm tại New York.
Hàng triệu mảnh giấy mầu rơi xuống như mưa trong phút giao thừa
Những người công nhân với nụ cười tươi sẵn sàng cho công việc làm sạch khu vực quảng trường
Giấy mầu có ở khắp nơi trên đường phố sau đêm giao thừa
Chổi cơ và chổi tay đều được huy động
Người công nhân dọn vệ sinh bắt đầu công việc của năm mới