Chú rể 27 tuổi đột ngột gục ngã và qua đời khi cưỡi ngựa trong lễ rước dâu ở quận Sheopur, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.
Theo New India Express, vụ việc xảy ra vào tối 14/2 tại địa điểm tổ chức đám cưới thuộc ký túc xá Jat ở thị trấn Sheopur.
Chú rể là Pradip Jat, người từng giữ chức chủ tịch quận Sheopur của Liên minh Sinh viên Quốc gia Ấn Độ (NSUI).
Trước đó, anh đã cùng các thành viên trong đoàn nhảy múa vui vẻ trước khi cưỡi ngựa di chuyển vào trong hôn lễ. Tuy nhiên, khi mọi người vẫn đang hân hoan nhảy múa, chú rể bất ngờ gục xuống ngay trên lưng ngựa.
Người thân lập tức chạy đến hỗ trợ, cố gắng lay gọi nhưng anh không có bất kỳ phản ứng nào.
Ngay sau đó, chú rể được đưa đến Bệnh viện quận Sheopur, nhưng các bác sĩ xác nhận anh đã tử vong trước khi nhập viện.
Theo các nguồn tin, nguyên nhân cái chết có thể là do một cơn đau tim thầm lặng xảy ra đột ngột khi anh đang ngồi trên ngựa.
Sự việc này xảy ra chỉ 6 ngày sau một trường hợp tương tự tại quận Vidisha.
Cô gái tên Parinita Jain, 23 tuổi đến từ Indore, cũng đột ngột tử vong do ngừng tim khi đang nhảy múa trên sân khấu trong một đám cưới của người thân.
Các video về hai sự việc đau lòng này lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Ấn Độ.