Một bé trai một tuổi ở bang Bihar (Ấn Độ) bất ngờ cắn chết rắn hổ mang khi con vật bò vào nhà, trước khi ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu.
Sự việc xảy ra tại làng Mohachchhi Bankatwa, quận West Champaran, bang Bihar, miền đông Ấn Độ. Gia đình cho biết bé Govind Kumar đang chơi trong nhà thì bất ngờ tóm được một con rắn hổ mang. Khi người bà phát hiện và cố gắng can thiệp, đứa trẻ đã cắn chết con rắn. Bé trai sau đó cũng ngất xỉu.
Người nhà nhanh chóng đưa bé đến trung tâm y tế địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đại học Y Bettiah.
Ông Duvakant Mishra, giám đốc bệnh viện, cho biết: “Bệnh nhi được đưa đến trong tình trạng bất tỉnh. Các bác sĩ đang theo dõi sát các dấu hiệu nhiễm độc và sẽ điều trị nếu phát hiện triệu chứng”.
Các bác sĩ xác nhận con rắn là hổ mang, một trong những loài có nọc độc nguy hiểm ở Ấn Độ. Hiện tình trạng sức khỏe của bé Govind đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.