Trước giờ bóng lăn trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, không khí cổ vũ tại Hà Nội đang nóng lên từng giờ. Từ khu vực trước cổng Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đến các quán ăn, quán cà phê có màn hình lớn, người hâm mộ trong sắc áo đỏ cùng cờ Tổ quốc, trống, kèn và những tiếng hò reo tạo nên bầu không khí sôi động, tiếp thêm niềm tin cho đội tuyển Việt Nam.


Chiều tối 26/8, khu vực phía trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình bắt đầu nhộn nhịp. Dòng người trong trang phục đỏ dần đổ về, tạo nên một điểm nhấn nổi bật giữa không gian rộng lớn trước sân vận động.
Trên vai nhiều cổ động viên là những lá cờ đỏ sao vàng. Có người mang theo trống, kèn, băng rôn; có nhóm bạn trẻ chuẩn bị sẵn băng đô, sticker hình quốc kỳ và những chiếc áo in tên cầu thủ mình yêu thích. Những tiếng gọi nhau í ới, tiếng nhạc cổ động và những câu hô “Việt Nam chiến thắng”, “Việt Nam vô địch” liên tục vang lên.



Anh Nguyễn Mạnh Hùng, đến từ phường Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết đã cùng nhóm bạn có mặt tại khu vực Mỹ Đình từ 2 giờ chiều.
“Trận chung kết với Thái Lan lúc nào cũng mang đến cảm xúc đặc biệt. Chúng tôi muốn đến sớm để hòa vào không khí chung và tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển. Ai cũng hy vọng tối nay sẽ là một trận đấu thật hay và Việt Nam giành kết quả tốt nhất”, anh Hùng chia sẻ.



Cùng chung tâm trạng háo hức, nhiều cổ động viên mang theo những kỳ vọng và dự đoán riêng về trận đấu. Người tin vào một chiến thắng sát nút, người chờ đợi khoảnh khắc tỏa sáng của các cầu thủ trên hàng công. Nhưng dù dự đoán tỷ số khác nhau, điểm chung dễ nhận thấy là niềm tin vào màu áo đỏ.






Điều tạo nên sức hấp dẫn của những buổi xem bóng đá tập thể không chỉ nằm ở 90 phút trên sân. Đó còn là khoảnh khắc những người xa lạ có thể cùng khoác lên mình màu áo đỏ, cùng hồi hộp trước một tình huống nguy hiểm, cùng bật dậy khi đội tuyển có cơ hội ghi bàn và cùng hò reo trong những khoảnh khắc bùng nổ.
Tại Mỹ Đình, khi ánh đèn bắt đầu sáng lên, lượng người đổ về khu vực xung quanh sân vận động ngày càng đông. Những chiếc xe mang theo cờ Tổ quốc xuất hiện nhiều hơn trên đường phố. Tiếng trống, tiếng kèn và những bài hát cổ động nối tiếp nhau, khiến bầu không khí trước trận đấu ngày một sôi động.





Tối nay, khi đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về với Thái Lan, phía sau các cầu thủ sẽ là hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập. Và tại Mỹ Đình, trận đấu có lẽ đã bắt đầu từ trước tiếng còi khai cuộc bằng sắc đỏ, những tiếng hò reo và niềm tin của người hâm mộ vào một đêm bóng đá đáng nhớ.