Chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 đã thổi bùng không khí cuồng nhiệt tại TP.HCM. Hàng nghìn cổ động viên đổ về các tuyến đường trung tâm, khoác áo đỏ, cầm cờ Tổ quốc, hò reo và cùng nhau ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
Tối 22/8, sau hơn 90 phút tranh tài khốc liệt, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc người hâm mộ tại TP.HCM đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Không chỉ khâm phục bởi kết quả mà cách thầy trò HLV Kim Sang Sik vượt qua sức ép lớn trong hiệp một rồi tung đòn quyết định sau giờ nghỉ khiến nhiều cổ động viên ấn tượng.

Tại TP.HCM, các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Bùi Viện, Điện Biên Phủ… trở nên rộn ràng với cờ đỏ sao vàng, tiếng kèn, trống và những màn hò reo không ngớt. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và cổ động viên mặc áo cờ đỏ sao vàng và cờ Tổ quốc cùng nhau ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Càng về khuya nhưng các đoàn xe vẫn nối nhau trên phố, tạo nên khung cảnh náo nhiệt sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam.
Hòa trong dòng người xuống phố, anh Thế Dinh, một cổ động viên cho biết, anh và vợ đã theo dõi trọn vẹn trận đấu trước khi cùng nhau xuống đường.
“Hiệp 1 tôi khá hồi hộp vì hai đội chơi giằng co. Khi Hai Long ghi bàn, mọi người tại điểm xem bóng đá gần như vỡ òa. Đến lúc Quang Hải nâng tỷ số lên 2-0 thì chúng tôi chỉ biết hét lên vì quá vui”, anh Thế Dinh chia sẻ.

Theo anh Thế Dinh, điều khiến anh ấn tượng nhất sau trận đấu là không khí trên đường phố. “Lâu rồi tôi mới thấy không khí bóng đá cuồng nhiệt như vậy. Đi đâu cũng thấy cờ đỏ, áo đỏ và mọi người cùng hô "Việt Nam". Cảm giác như cả thành phố cùng ăn mừng”, anh nói.
Trong khi đó, chị Huyền Trang, một cổ động viên trẻ cho biết, sau tiếng còi mãn cuộc, chị lập tức cùng bạn bè mang cờ xuống phố.
“Chiến thắng 2-0 trên sân Thái Lan thực sự quá tuyệt vời. Tôi vui nhất là các cầu thủ đã chơi rất bản lĩnh. Hai bàn thắng trong hiệp 2 khiến không khí tại chỗ chúng tôi xem bóng đá bùng nổ”, chị Huyền Trang nói.

Chị Huyền Trang chia sẻ thêm, việc người hâm mộ cùng xuống phố không chỉ để ăn mừng mà còn là dịp thể hiện tình yêu với đội tuyển. “Nhìn mọi người cùng mặc áo đỏ, cầm cờ và hát trên đường, tôi thấy rất tự hào. Hy vọng trận lượt về đội tuyển tiếp tục thi đấu tốt và mang chức vô địch về cho người hâm mộ”, chị Huyền Trang nói.


Chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala giúp tuyển Việt Nam tạo lợi thế lớn trước Thái Lan trước trận lượt về. Với người hâm mộ TP.HCM, niềm vui chiến thắng nhanh chóng biến thành một đêm xuống phố đầy cảm xúc.
Trong tối 22/8, lực lượng Công an, CSGT TP.HCM được huy động tối đa nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp người hâm mộ cháy hết mình với tình yêu bóng đá.
Một số hình ảnh khác:
.jpg)









