Diễn biến phiên tòa xét xử vụ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang

Nhóm Phóng viên| 04/12/2014 08:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo dự kiến, phiên tòa xét xử Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh sẽ diễn ra vào lúc 8h sáng, nhưng từ 6h cánh phóng viên các báo, đài đã có mặt tại cổng TAND thành phố Hà Nội.

11h20:

Phiên tòa tạm dừng đến 13h30 chiều nay phiên tòa tiếp tục làm việc.

*Thẩm vấn vợ Nguyễn Mạnh Tường và bác sĩ Thành

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, vợ bị cáo Tường, chị Hằng khai  “sau khi mọi người bàn bạc đưa xác vào bệnh viện nhưng xác cứng rồi không đưa được vào nữa nên anh Tường mang xác đi vứt, tôi đã khuyên can”.

HĐXX: Tại sao chị không báo cơ quan chức năng?

Hằng: Vì tôi rất hoảng sợ, tôi có khuyên chồng tôi ra đầu thú nhưng anh ấy không nghe.

HĐXX cũng tiến hành thẩm vấn bác sỹ Thành. Theo lời khai của bác sỹ Thành khoảng 4h30 thì nhận được điện thoại của Tường nhờ tới cấp cứu giúp cho một bệnh nhân nên đã đến giúp.

“Khi tôi tới nơi thì đồng tử đã giãn, nhịp tim không còn. Tôi và Tường vẫn cố cấp cứu nhưng 30 phút sau vẫn không có hiệu quả. Sau đó tôi về luôn nên không biết kế hoạch của Tường như thế nào. Đến tối có quay lại xem sự việc như thế nào. Do nhân viên mượn xe nên phải ngồi lại đợi sau đó Tường nhờ đưa xác nạn nhân vào bệnh viện giúp nhưng tôi không đồng ý. Đến đêm tôi gọi lại hỏi thì Tường nói mọi việc ổn rồi chỉ đến khi đọc báo, đài mới biết sự việc”, bác sỹ Thành khai.

*Thẩm vấn Đào Quang Khánh:

HĐXX: Ngày 19/10 khi chị Huyền đến bị cáo đã có mặt chưa, chị Huyền mặc trang phục như thế nào?

BC Khánh: bị cáo có mặt rồi ạ, chị Huyền mặc quần màu đen, áo trắng có họa tiết.

HĐXX: Ngày 19/10 có ai nhờ bị cáo đi tới bệnh viện Bưu Điện?

BC Khánh: Anh Tường, anh ấy nói em có đưa khách hàng đi cấp cứu với anh không? Bị cáo đồng ý

HĐXX: Bị cáo có biết nạn nhân đã chết sao vẫn tham gia đưa đi cấp cứu?

BC Khánh: Bị cáo chỉ là người làm công, bác sỹ Tường bảo sao thì bị cáo nghe theo.

HĐXX: Bị cáo đi bằng gì tới bệnh viện Bưu Điện, đi với ai?

BC Khánh: Bị cáo đi bằng xe của chị Huyền, đi với Công.

Cũng theo bị cáo Khánh, khi tới bệnh viện thấy Tường đang đi ra và Tường bảo Khánh bê xác chị Huyền vào cấp cứu, nhưng bị cáo trả lời “Anh là bác sỹ, người ta cũng là bác sỹ, giờ chị ấy chết cứng như thế này em không đưa vào đâu”, bị cáo Khánh khai

Tại phiên tòa, bị cáo Khánh đã phản bác lại lời khai của Tường và phản cung lại lời khai tại cơ quan điều tra về việc Khánh không phải là người đề xuất đưa xác chị Huyền đi vứt.

Khánh khai bị điều tra viên dọa nạt khi lấy lời khai sau khi tòa trả hồ sơ nên “khai bừa”.

HĐXX nói sẽ xem xét lại lời khai này.

Khánh khai từ lúc đi vào bệnh viện Bưu Điện đến khi phi tang xác nạn nhân xong bị cáo không nói với Tường điều gì.

Khánh cũng thừa nhận đã cùng bị cáo Tường vứt xác nạn nhân xuống sông.

Khánh khai, việc giúp bác sỹ Tường là mong bác  sỹ Tường coi trọng mình hơn. “Anh Tường hứa sẽ tăng lương gấp đôi cho bị cáo”, Tường khai.

Trả lời HĐXX về việc tại sao lại lấy chiếc điện thoại của nạn nhân, bị cáo Khánh khai do Long bảo sự việc xảy ra rồi thì có thể có lương hoặc không nên vào trong phòng có gì thì lấy mà bù lại lương, nên Khánh đã vào và nhìn thấy chiếc điện thoại và lấy luôn.

10h45:

Theo lời khai của chị Thư- nguyên y tá của Thẩm mỹ viện Cát tường,  sau khi nạn nhân tử vong, Thư cùng các nhân viên của trung tâm thay quần áo cho nạn nhân.

Khi tìm thấy xác chị Huyền cơ quan điều tra có mời chị Thư tới nhận diện, nhưng không nhớ chính xác được quần áo mặc trên người nạn nhân. Các y tá khác của trung tâm cũng khai không nhớ rõ quần áo đã thay cho chị Huyền như thế nào.

Khai tại phiên tòa, chị Hoa- nguyên phó giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường khai, ngay khi thẩm mỹ đi vào hoạt động chị đã được bác sỹ Tường mời vào làm việc với vai trò là quản lý các nhân viên và cung cấp các tài liệu cho các bệnh nhân chứ không liên quan đến chuyên môn.

Khi được HĐXX thẩm vấn về việc các y tá đề xuất đưa nạn nhân đi cấp cứu thì chị Hoa có đồng ý không?. Hoa khai có đồng ý nhưng khi gọi điện cho Tường thì Tường bảo về gần đến nơi rồi nên đã không đưa nạn nhân đi bệnh viện nữa mà đợi Tường về xử lý.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về trách nhiệm với các chết của chị Huyền như thế nào?. Hoa nói, mọi việc chỉ làm theo chỉ đạo của bác sỹ Tường. Chị Hoa cũng khẳng định không hề biết bác sỹ Tường mang xác chị Huyền đi vứt mãi tới khi công an gọi lên mới biết được sự việc.

10h35:

HĐXX tiến hành thẩm vấn chị  Hoa- nhân viên Thẩm mỹ Cát Tường

Theo lời khai của chị Hoa tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, chị Hoa khẳng định trong quá trình phẫu thuật chị Huyền đã có dấu hiệu co giật rồi, Tường đã yêu cầu các y tá tiêm thuốc chống co giật cho chị Huyền và tiếp tục phẫu thuật.

HĐXX  thẩm vấn chị Vân- Y tá thẩm mỹ viện Cát Tường

Theo lời khai của Vân, Vân là người đã kiểm tra phản ứng thuốc cho nạn nhân nhưng không có mặt trong quá trình phẫu thuật. Sau hậu phẫu chị Vân đã có mặt tại phòng phẫu thuật thì phát hiện thấy chị Huyền có dấu hiệu bất thường, co giật, sùi bọt mép.

Theo y tá Vân, sau khi thông báo cho bị cáo Tường, Tường đã hướng dẫn các y tá một số biện pháp chuyên môn nhưng không nói đưa chị Huyền đi cấp cứu.

Theo lời khai của Vân, các y tá đã đề xuất cho chị Mai là Phó giám đốc trung tâm là đưa nạn nhân đi cấp cứu, Mai đã gọi cho Tường nhưng Tường không đồng ý.

10h25:

HĐXX: Ai là người đề xuất vứt xác phi tang?

Bị cáo Tường: Khánh ạ. Chắc chỉ là suy nghĩ bột phát để giúp bị cáo thôi.

HĐXX: Ai là người giúp bị cáo vứt xác chị Huyền xuống sông

Bị cáo Tường: Khánh ạ, vì vợ bị cáo sợ, ngồi dúm lại ở ghế trong xe

HĐXX: Mục đích vứt xác là gì?

Bị cáo Tường: Hoảng sợ vì một trung tâm thẩm mỹ mới mở ra đã chết người nên áp lực xã hội cao.

10h15:

HĐXX: Theo bị cáo khai khi bị cáo ra ngoài khoảng một tiếng thì các y tá báo chị Huyền có dấu hiệu bất thường thì bị cáo đã xử lý như thế nào?

Bị cáo Tường: Bị cáo gọi điện hướng dẫn các y tá cấp cứu chị Huyền.

HĐXX: Bị cáo về đến trung tâm thì đã làm những biện pháp gì để cấp cứu chị Huyền?

Bị cáo Tường: Bị cáo có gọi điện nhờ bác sỹ Thành đến cấp cứu hộ nên khi về bị cáo thấy bác sỹ Thành ở đó rồi. Bị cáo kiểm tra thấy chị Huyền không còn nhịp tim, không cứu được.

HĐXX: Khi phát hiện chị Huyền đã mất sao không báo cho gia đình chị Huyền hay cơ quan chức năng?

Bị cáo Tường: Bị cáo định đưa vào viện rồi mới thông báo.

HĐXX: Bị cáo nhờ ai đi cùng không?

Bị cáo Tường: Bị cáo nhờ Thành.

HĐXX: Khi đưa chị Huyền vào viện bị cáo đi bằng gì với ai?

Bị cáo Tường: Bị cáo đi bằng ô tô, đi một mình.

HĐXX: Ai đưa xác chị Huyền lên ô tô?

Bị cáo: Bị cáo, Công, Thành, Khánh.

HĐXX: Tại sao khi đưa xác chị Huyền tới cổng bệnh viện Bưu Điện lại không đưa xác nạn nhân vào đó?

Bị cáo Tường: Khi tới cổng bị cáo thấy đông người vào cấp cứu và người đi thể dục. Bị cáo đi lòng vòng khoảng 15 phút.

HĐXX: Mục đích đưa nạn nhân tới bệnh viện là cấp cứu hay gọi người nhà đến?

Bị cáo Tường: Nạn nhân chết rồi không cấp cứu được nữa nên đưa vào để gọi người nhà đến.

HĐXX: Tại sao đến bệnh viện rồi không vào mà lại đi lòng vòng?

Bị cáo Tường: Vì tâm lý, thấy đông người quá nên bị cáo sợ.

10h10:

HĐXX đưa ra câu hỏi, theo thông tư 41 của Bộ Y Tế, trong đó có quy định cấm hút mỡ, nâng ngực tại sao bị cáo vẫn cố tình vi phạm?

Nguyễn Mạnh Tường: Bị cáo chỉ làm thủ thuật lấy mỡ chứ không phải là phẫu thuật.

Tường vẫn khẳng định mình không vi phạm thông tư 41 vì bị cáo chỉ làm thủ thuật chứ không phải phẫu thuật.

HĐXX: Khi hút mỡ có phải kiểm tra sức khỏe không?

Bị cáo Tường: Cái này chỉ là thủ thuật nhỏ nên chỉ kiểm tra qua bằng kinh nghiệm và hỏi chị Huyền.

HĐXX: Thuốc gây mê là do ai pha và nguồn mua ở đâu?

Bị cáo Tường: Bị cáo hướng dẫn cho y tá làm và nguồn thuốc mua tại các hiệu thuốc ở bệnh viện Bạch Mai.

HĐXX: Công thức này bị cáo lấy ở đâu, có được học ở trường không?

Bị cáo Tường: bị cáo học tại các hội thảo chứ không được học ở trường.

9h53:

HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Mạnh Tường về bản cáo trạng đúng hay sai?

Bị cáo Tường: Cho bị cáo gửi lời xin lỗi tới gia đình chị Huyền

HĐXX ngắt lời: Xin lỗi sau, yêu cầu bị cáo trả lời nội dung cáo trạng đúng hay sai

Bị cáo Tường: Có nhiều điểm không đúng, sai.

Khi được hỏi về Thẩm mỹ viện Cát Tường có được cấp phép không?

Bị cáo Tường trả lời có giấy phép kinh doanh thẩm mỹ nhưng chưa đang đợi cấp phép hành nghề.

HĐXX: Bị cáo có các bằng cấp gì?

Bị cáo Tường: Có chứng chỉ về ngoại khoa và phẫu thuật tạo hình

Diễn biến phiên tòa xét xử vụ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang

Gia đình bị hại tại Tòa

9h13: Đại diện VKS đọc bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và bị cáo Đào Quang Khánh. HĐXX bắt đầu phần thẩm vấn bị cáo 

Trong phiên tòa ngày hôm nay, bác sĩ Nguyễn Quang Thành cũng được mời đến với tư cách là nhân chứng

8h55: HĐXX tiến hành kiểm tra căn cước hai bị cáo

8h50: Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Lê Thị Hợp công bố bắt đầu phiên xét xử

8h45: Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh được dẫn giải vào phòng xét xử. Xuất hiện tại tòa, bác sỹ Tường nhìn gầy gò và tiều tụy hơn rất nhiều so với ngày bị bắt và hôm xét xử lần trước.

Diễn biến phiên tòa xét xử vụ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Đúng 7h30 bà Nguyễn Thị Hiền – mẹ nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, đã tới tham dự phiên tòa. Theo bà Hiền, dù vẫn đang phải điều trị bệnh tại bệnh viện gần 10 ngày nay, sức khỏe vẫn còn yếu nhưng bà vẫn cố gắng gượng tới dự phiên xét xử.

Gặp bà Nguyệt, dì ruột của bị cáo Đào Quang Khánh, bà Hiền không hề thể hiện thái độ thù hằn mà trái lại rất thân thiện và cởi mở. Tâm sự với bà Nguyệt và các phóng viên, bà Hiền cho biết, ngay khi nhìn thấy thi thể chị Huyền, bà đã nhận ngay ra con vì vóc dáng cao gầy và đặc biệt là bằng linh cảm của người mẹ.

Bà Hiền cũng tâm sự, hơn 9 tháng trời cả đại gia đình lặn lội đi tìm thi thể con,nghe ở đâu có thông tin thấy xác người là lại lao tới để nhận diện. “Thôi thì không tìm được thi cháu nguyên vẹn nhưng như thế cũng an ủi gia đình và có chỗ để các cháu tơi thăm nom, thắp hương cho mẹ chúng nó”.

Diễn biến phiên tòa xét xử vụ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang

Bà Nguyễn Thị Hiền

Diễn biến phiên tòa xét xử vụ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang

Phóng viên báo chí đến tác nghiệp từ khá sớm

Diễn biến phiên tòa xét xử vụ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang

Con của nạn nhân Nguyễn Thị Huyền

Theo cáo trạng, trưa 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đi xe máy đến TMV Cát Tường để hút mỡ bụng và nâng ngực thẩm mỹ. Nhân viên TMV đưa chị vào phòng thử HIV và thử phản ứng thuốc tê thấy bình thường.

Đến 12h30 cùng ngày, bác sĩ Tường yêu cầu nhân viên pha 5 lọ thuốc gây tê, thử phản ứng thấy bình thường nên đã tiêm thuốc gây tê để tiến hành ca mổ.

Khi ca mổ kết thúc, chị Huyền được đưa ra ngoài phòng chờ. Khoảng 30 phút sau, chị có biểu hiện co giật, nháy mắt, sùi bọt mép nên bác sĩ Tường tiêm cho chị một mũi thuốc an thần loại Diafegam 10mg. Thấy chị Huyền bình thường, ông Tường đi lễ cùng bạn tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Đến khoảng 17h45’, chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, không đo được huyết áp. Nhân viên TMV đã gọi điện cho bác sĩ Tường và được chỉ định tiêm cho chị Huyền hai ống thuốc trợ tim loại Adrenalin 2ml và hai ống thuốc chống dị ứng loại Dimedro 40mg, truyền dịch muối 9% và cho thở oxy.

Sau đó, ông Tường quay về TMV, gọi điện cho bác sĩ Nguyễn Quang Thành (bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai) đến để cùng Tường cấp cứu nạn nhân. Tuy nhiên việc này đã không đạt kết quả.

Sau khi chị Huyền tử vong, Tường điện thoại báo cho vợ là Nguyễn Thị Hằng và các nhân viên TMV Cát Tường biết rồi chỉ đạo nhân viên thu dọn đồ đạc gồm máy tính,, sổ sách, các dụng cụ y tế... mang đi phi tang.

Khoảng 23h30, bác sỹ Tường cùng Đào Quang Khánh đem thi thể chị Huyền lên ô tô đưa đến Bệnh viện Bưu Điện. Thấy có nhiều người qua lại, hơn nữa thi thể nạn nhân đã bị cứng nên cả hai không dám mang xác nạn nhân vào gửi.

Khánh gợi ý bác sỹ Tường nên ném xác phi tang. Tường đồng ý và lái ôtô chở xác chị Huyền, trong khi Khánh chở chị Hằng đi theo sau. Trên đường đi, Hằng đã ngăn cản việc vứt xác nạn nhân nhưng cả ông Tường và Khánh đều không đồng ý.

Riêng Khánh bị xác định đã lợi dụng lúc mọi người không để ý, lấy trộm chiếc điện thoại iPhone của nạn nhân.

Bản cáo trạng xác định, do có hành vi ngăn cản chồng ném xác nạn nhân nên chị Hằng không phạm tội.

Đối với một số nhân viên trung tâm thẩm mỹ tham gia phụ giúp ôngTường phẫu thuật thẩm mỹ gây nên cái chết của chị Huyền là tội phạm thực hiện với lỗi vô ý nên không có căn cứ xử lý đồng phạm.

Đối với bác sĩ Thành, cơ quan điều tra xác định, vị bác sĩ này biết sự việc nhưng không tố cáo với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, hành vi này không cấu thành tội danh nên cơ quan điều không xử lý hình sự.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diễn biến phiên tòa xét xử vụ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang