Con đường xuống cấp, quanh năm bụi phủ trắng nhà dân

Kim Cương| 11/10/2015 15:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đã gần 4 năm nay, người dân xã Lại Yên, huyện Hoài Đức (Hà Nội) phải gồng mình sống chung với con đường bụi bẩn.

Con đường “đau khổ” có chiều dài khoảng 800m, kéo từ cầu Khum tới cầu Đìa Sáo, thuộc địa phận thôn 2, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức. Trước đây, con đường rất bằng phẳng, giao thông đi lại thuận tiện, không khí trong lành.

Kể từ năm 2000, khi khu công nghiệp Lại Yên được thành lập và đi vào hoạt động, con đường này đã phải gánh hàng trăm nghìn lượt xe qua lại mỗi ngày. Đặc biệt, đóng trong khu Công nghiệp Lại Yên là các công ty xây dựng nên nhiều chuyến xe tải lớn nhỏ, vận chuyển vật liệu ngày đêm quần thảo, làm rơi vãi VLXD khiến mặt đường biến dạng, xuống cấp, khói bụi bốc mù mịt.

Gần 4 năm trở lại đây, do lượng lưu thông lớn, nên mặt đường xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Người dân 2 bên đường đã phải “sống chung” cùng bụi bẩn, tiếng ồn, ô nhiễm khói xe.

Vào ngày nắng, mặt đường không ngừng bốc bụi bởi từng đoàn xe lớn nhỏ nối tiếp nhau. Bụi bốc lên trời, theo gió, phủ trắng nhà dân, khiến đời sống của họ bị đảo lộn. Để khắc phục tình trạng trên, ngày ngày người dân tự rải vòi bơm nước, nhưng được vài tiếng mặt đường lại khô rang. Những ngày mưa, con đường biến thành sông, ngập ngụa bùn đất, gây khó khăn cho việc đi lại.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Vụ, một người dân sống cạnh con đường cho biết: “Chúng tôi phải che kín nhà, bịt khẩu trang khi ra đường. Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra vì bụi che khuất tầm nhìn và mặt đường xấu”.

Toàn cảnh con đường "đau khổ" với bụi bẩn, tiếng ồn

Nói về vấn đề này, ông Lê Văn Hường - Chủ tịch UBND xã Lại Yên cho hay: “Do xe chạy nhiều, nên con đường bị xuống cấp dẫn đến khói bụi, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị các Doanh nghiệp và họ đã tự đổ 2 con đường dân sinh riêng biệt để người dân đi lại, đồng thời cho tưới nước đều đặn mỗi ngày để người dân sinh hoạt thuận tiện, không bị khói bụi cản trở”.

Con đường xuống cấp, quanh năm bụi phủ trắng nhà dân

Ông Lê Văn Hường - Chủ tịch UBND xã Lại Yên

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân thì việc tưới nước mỗi ngày không được các doanh nghiệp thực hiện một cách nghiêm túc. Nghiêm trọng hơn, cứ mỗi chiều đến, các công nhân của công ty xây dựng cạnh đó lại bơm nước rửa máy trộn bê tông, khiến nước tràn ra gây úng ngập cho cả đoạn đường.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV ghi lại được:

Con đường xuống cấp, quanh năm bụi phủ trắng nhà dân

Con đường xuống cấp, quanh năm bụi phủ trắng nhà dân

Xe trọng tải lớn liên tục quần thảo khiến mặt đường bốc bụi mù mịt, tiếng ồn phát ra đêm ngày

Con đường xuống cấp, quanh năm bụi phủ trắng nhà dân

Mặt đường bị biến dạng hoàn toàn

Con đường xuống cấp, quanh năm bụi phủ trắng nhà dân

Người dân phải mặc kín mít khi ra đường

Con đường xuống cấp, quanh năm bụi phủ trắng nhà dân

Tưới nước đêm ngày, nhưng bụi vẫn không giảm

Con đường xuống cấp, quanh năm bụi phủ trắng nhà dân

Con đường xuống cấp, quanh năm bụi phủ trắng nhà dân

Con đường ngập úng, nhão nhoét khi trời mưa, hoặc do nước rửa máy trộn bê tông tràn xuống

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con đường xuống cấp, quanh năm bụi phủ trắng nhà dân