Ký sự pháp đình

Vui Tết bằng… dao, sa vòng lao lý

An Dương 22/02/2024 - 11:01

Những ngày cận tết Giáp Thìn 2024, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo La Chí Cường (SN 2004, ngụ tỉnh Bình Thuận) cùng đồng phạm bị truy tố về các tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là vụ trọng án xảy ra vào ngày mùng 2 tết Nhâm Dần, gióng lên những cảnh tỉnh về việc chơi bời quá đà dẫn đến quậy phá, gây án thương tâm…

Trước bục khai báo là 13 bị cáo tuổi đời còn rất trẻ, trong đó nhiều người chưa thành niên. Do vậy phiên tòa có mặt những ông bố, bà mẹ tham dự với tư cách là người giám hộ. Lời khai các bị cáo và hồ sơ vụ án thể hiện, ngày mùng 2 tết Nhâm Dần, nhằm ngày 02/02/2022, Trương Văn Đạt (SN 2001, ngụ TP. Dĩ An) cùng La Huỳnh Quốc Hải và nhóm bạn khoảng 15 người rủ nhau đi chơi Tết rồi ăn đêm tại ngã ba Ngân hàng thuộc TP.Dĩ An. Khi cả nhóm đang say sưa chợt thấy Huỳnh Ngọc Duy (SN 2005, ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng Cao Nguyên Bình và 9 “chiến hữu” dừng xe gắn máy rồi đứng nhìn với thái độ thách thức. Tuy nhiên, hai nhóm chưa xảy ra đánh nhau.

Sau khi ăn xong, nhóm Trương Văn Đạt đi về hướng ngã tư Chiêu Liêu bất ngờ gặp lại nhóm Huỳnh Ngọc Duy. “Ngựa non háu đá”, lần này hai nhóm lao vào choảng nhau chí tử. Kết quả trận “thư hùng” là nhóm Huỳnh Ngọc Duy tháo chạy về tiệm internet trên đường DT743, TP. Dĩ An do anh Nguyễn Hoàng Tân làm chủ để yêu cầu “chi viện”. Dù không liên quan nhưng La Chí Cường hăng hái tham gia. Cao Nguyên Bình lấy 01 con dao đưa cho Cường để “phòng thân” khi tham gia đánh nhau. Trên đường đi, Nguyễn Trung Hiếu nhặt một đoạn cây gỗ bên đường làm hung khí.

cac-bi-cao-tai-phien-toa-1-.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Khi thấy nhóm Huỳnh Ngọc Duy đến, Đạt cùng các “chiến hữu” từ trong hẻm 279 xông ra đánh giáp lá cà. Hoàng Trung Hiếu đang đứng nói chuyện với người quen tại ngã ba đầu hẻm thấy vậy cũng nhảy vào tham chiến, đuổi đánh nhóm Duy. Sau đó, Hiếu cầm cây hai chĩa (loại dùng để xiên nướng thịt) tiếp tục truy kích nhóm Duy.

Cuộc ẩu đả kéo dài, tiếng la hét, chửi bới kèm với âm thanh phát ra khi hai nhóm thanh niên đánh nhau trong ngày Tết gây mất trật tự khu vực, khiến người dân khu phố nơm nớp lo sợ. Cùng lúc này, La Huỳnh Quốc Hải dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh La Chí Cường. Cường liền rút dao Thái lan mang theo tấn công Hải rồi quát lên: “Tao La Chí Cường nè, muốn gì kiếm tao” sau đó lên xe bỏ đi.

Hải trúng vết thương chí mạng nên bỏ chạy rồi ngã gục trong hẻm 279. Người dân xung quanh đưa Hải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế TP. Dĩ An và chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Hải không qua khỏi.

Khoảng 02 giờ ngày 03/02/2022, La Chí Cường biết Hải tử vong liền bỏ trốn về Bình Định để… “chúc Tết gia đình”. Trên đường tháo chạy, Cường ném bỏ con dao để phi tang hung khí gây án. Khi biết quý tử gây tội tày đình, gia đình Cường liền động viên con đến cơ quan Công an đầu thú.

Vụ trọng án xảy ra ngày mùng 2 Tết nhanh chóng được Cơ quan điều tra truy bắt, xử lý các đối tượng. Kết quả La Chí Cường bị khởi tố về tội “Giết người”, 12 bị can khác bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong quá trình mở rộng điều tra, bị can Cao Nguyên Bình bỏ trốn. Nhiều tháng sau, Bình nghe lời khuyên của bố nên đến Cơ quan điều tra đầu thú. Với hành vi đưa dao cho Cường tham gia đánh nhau, Bình bị thay đổi tội danh từ “Gây rối trật tự công công” sang tội “Giết người” với vai trò đồng phạm giúp sức.

Nỗi lòng của ông bố, bà mẹ các bị cáo khiến những người dự khán phiên tòa không khỏi chạnh lòng. Mẹ bị cáo La Chí Cường bật khóc nức nở vì sự lạc lối của con trai. Bà bày tỏ lời xin lỗi đến mọi người và cho biết “con dại, cái mang”, sau khi vụ án xảy ra, bà khuyên con sớm đến Công an đầu thú, khai báo thành khẩn để được pháp luật khoan hồng.

Bản thân bà chủ động liên hệ với cha mẹ bị hại để bồi thường, khắc phục hậu quả. Phía gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường 155 triệu đồng, bà xoay xở và đáp ứng đầy đủ với tâm nguyện làm vơi bớt những đau thương mất mát do con mình gây ra. Chính thái độ, tinh thần của bà đã xoa dịu phần nào hậu quả vụ án, làm ấm lên tình nhân văn.

Bố bị cáo Cao Nguyên Bình tâm sự: Sau khi biết con trai gây tội, ông đã khuyên nhủ con đầu thú. Sau đó, hai cha con ông cùng đến Cơ quan điều tra phối hợp giải quyết. Bình gây án khi vừa bước qua tuổi 16, do chưa thành niên nên nhận thức có phần hạn chế. Với sự bồng bột nhất thời, Bình đưa dao cho Cường đi đánh nhau nhưng không ý thức được hành vi đó sẽ cấu thành tội “Giết người” với vai trò đồng phạm giúp sức. Bố của Bình đã tích cực khắc phục hậu quả, tự nguyện bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 15 triệu đồng để góp phần xoa dịu nỗi đau…

Qua tranh tụng, HĐXX nhận định chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt vào dịp Tết, nhóm của Huỳnh Ngọc Duy và nhóm của La Huỳnh Quốc Hải xông vào đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, dẫn đến hậu quả chết người. La Chí Cường sử dụng con dao Cao Nguyên Bình đưa cho để tấn công khiến bị hại tử vong. 11 đối tượng thuộc 2 nhóm tham gia đánh nhau đều phạm vào tội "Gây rối trật tự công cộng".

Với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của từng bị cáo, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt La Chí Cường 16 năm tù, Cao Nguyên Bình 7 năm tù về tội "Giết người". Các bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” đều nhận mức án từ 9 tháng tù, cho hưởng án treo đến 2 năm tù giam.

Vụ án khép lại nhưng gióng lên lời cảnh báo về tình trạng giới trẻ sử dụng rượu bia, gây hấn lẫn nhau dẫn đến khổ đau, chia lìa ngay trong dịp tết Nguyên đán. Vụ án còn cho thấy lỗ hổng trong giới trẻ hiện nay về kỹ năng sống, kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật. Điển hình như bị cáo Cao Nguyên Bình, chỉ vì phút giây thiếu suy nghĩ, nông nổi đã đưa dao cho Cường đi đánh nhau, gây hậu quả chết người và trở thành đồng phạm giúp sức, phải chịu mức án nghiêm khắc. Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh nóng hổi cho các bạn trẻ trong những ngày Tết Giáp Thìn 2024.

(Tên người bị hại đã được thay đổi).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vui Tết bằng… dao, sa vòng lao lý