Trộm bê của bộ đội, xẻ thịt mang về nhà ăn dần

Hà An| 10/03/2016 10:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi trộm bê thành công, Quang rủ Chuôn cùng xẻ thịt rồi mang về nhà để ăn dần.

Ngày 9/3, TAND huyện Mường Lát, Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Lương Văn Quang (SN 1981, ngụ tại bản Đoàn Kết, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát) 18 tháng tù cho hưởng án treo và Lương Văn Chuôn (SN 1994, cùng ngụ tại chỉ trên) 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trộm  bê của bộ đội, xẻ thịt mang về nhà ăn dần

Bị cáo Quang và Chuôn tại phiên tòa

Theo hồ sơ truy tố, khoảng 7 giờ ngày 27/11/2015, Lương Văn Quang điều khiển xe mô tô chở bố đẻ ra trung tâm xã Tén Tằn để chụp ảnh làm Chứng minh thư nhân dân.

Trên đường đi đến khu vực suối Lan, thuộc khu vực bản Đoàn Kết thì Quang thấy một đàn bò của Đội sản xuất 1 – Đoàn KTQP (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa) đang ăn cỏ, không có người chăn dắt nên nảy sinh ý định trộm cắp bò.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi đưa bố về nhà, Quang một mình điều khiển xe mô tô đến khu vực đàn bò nói trên. Thấy đàn bò đang ăn cỏ, Quang dùng hòn đá đập mạnh vào đầu một con bê làm con bê chết tại chỗ rồi đi về nhà tìm cháu ruột là Lương Văn Chuôn cùng đi làm thịt bê.

Sau khi 2 cậu cháu làm thịt bê xong, Quang chia mỗi người một phần bằng nhau rồi bỏ vào bao tải chở về nhà. Số thịt được chia Quang cho em gái một ít, còn để lại nấu ăn. Chuôn cũng mang phần thịt bê được chia về nhà mình nấu ăn hết.

Nhận được tin báo của thủ trưởng đơn vị Đội sản xuất 1 – Đoàn 5 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa về việc đơn vị vừa mất một con bê, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mường Lát đã đến hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Lương Văn Quang và Lương Văn Chuôn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm bê của bộ đội, xẻ thịt mang về nhà ăn dần