Tin tức xét xử ngày 6/11: Yêu đơn phương, thiêu sống “người trong mộng”

Đoàn Nga(TH)| 06/11/2015 20:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 6/11: Yêu đơn phương, thiêu sống “người trong mộng”; Buôn thuốc và dụng cụ kích dục giả, cắp vợ chồng Trung Quốc lĩnh án; Kẻ tâm thần đoạt mạng ông lão 88 tuổi; Hai cha con vào tù vì đánh hàng xóm đến chết...

Buôn thuốc và dụng cụ kích dục giả, cặp vợ chồng Trung Quốc lĩnh án

Ngày 6/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án đối với bị cáo Yan Jian Feng, 46 tuổi (quốc tịch Trung Quốc), 5 năm tù về hai tội: “buôn bán hàng cấm” và “buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh”. Trước đó, phiên sơ thẩm, Lư Thục Hỷ, 40 tuổi (quốc tịch Trung Quốc, là vợ bị cáo Yan Jian Feng) cũng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “buôn bán hàng cấm”.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 7/5/2014, cơ quan điều tra bắt quả tang vợ chồng Yan Jian Feng đang lưu thông bằng xe máy chở hàng cấm, hàng giả là các loại tân dược bán trên thị trường ở huyện Hóc Môn.

Kiểm tra nơi ở của cặp vợ chồng này, cảnh sát đã phát hiện một lượng lớn thuốc viagra giả và số lượng lớn dụng cụ kích dục nam, nữ.

Yêu đơn phương, thiêu sống “người trong mộng”

Ngày 6/11, VKSND Cấp cao tại TP HCM cho biết đã kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Bạc Liêu, yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Kháng, 25 tuổi (quê Bạc Liêu) về tội “Giết người”.

Tin tức xét xử ngày 6/11: Yêu đơn phương, thiêu sống “người trong mộng”

Nguyễn Văn Kháng kẻ thiêu sống "người trong mộng"

Trước đó, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt Kháng 9 năm tù về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Kháng thường đến uống cà phê tại quán của chị Trần Cẩm Thúy (SN 1977, quê Bạc Liêu) nên yêu đơn phương chị Thúy. Tuy nhiên gã không dám bày tỏ tình cảm vì sợ bị từ chối. Tối ngày 26/11/2014, sau khi uống rượu say, Kháng mua xăng về đốt “người trong mộng” khiến chị này bị thương tật 78%.

Kẻ tâm thần đoạt mạng ông lão 88 tuổi

TAND thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn An, 38 tuổi (ở xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) 10 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, vốn mắc chứng tâm thần phân liệt nên trong đầu An lúc nào có ý nghĩ cụ Trần Văn Xạ, 88 tuổi (ở cùng thôn với An) là kẻ xấu nên nảy sinh ý định giết ông lão.

Khoảng 9h sáng ngày 18/4/2012, An tới nhà người họ hàng lấy trộm một con dao bầu (dạng dao chọc tiết lợn) rồi lừ lừ đến nhà cụ Xạ. An cầm dao xông tới chém loạn xạ nên mọi người hoảng hốt bỏ chạy. Thấy cụ Xạ đang ngồi uống nước, An cầm dao xông tới đâm một nhát vào giữa ngực khiến nạn nhân gục chết tại chỗ, An hoảng sợ vứt dao bỏ chạy về nhà.

Hai cha con vào tù vì đánh hàng xóm đến chết

Ngày 6/11,  TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Chu Văn Tình, 51 tuổi (ở phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), 12 năm và con trai của Tình là Chu Anh Linh, 21 tuổi, 7 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo truy tố, khi thấy gia đình anh Nguyễn Đăng Ngọc, 49 tuổi (hàng xóm của Tình) xay xát gạo làm bụi bẩn sang nhà mình, Tình nhắc nhở hàng xóm phải làm lại cửa. Tuy nhiên, vợ chồng anh Ngọc đã có phản ứng lại khiến hai bên xảy ra cãi vã. Anh Ngọc lấy cán chổi đánh Tình, Tình đánh lại. Thấy bố đánh nhau, Linh đã lao sang hỗ trợ. Trận đánh “hội đồng” của cha con Tình đã khiến anh Ngọc mất mạng.

Giết người rồi gọi báo công an chỗ vứt súng

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Trung Thành, 42 tuổi (ở huyện Quốc Oai, Hà Nội), 13 năm tù về tội “Giết người”, 15 tháng tù tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Cộng bản án cũ, bị cáo này phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm 6 tháng tù.

Theo truy tố, ngày 28/7/2013, Thành được Đặng Đức Vinh (ở cùng huyện) rủ đi đến nhà anh Phùng Văn Võ, “dằn mặt” để đòi nợ. Khi đi, Thành đã mang theo súng AK. Vừa thấy nạn nhân ngồi trong quán phở, Thành dương súng bắn khiến anh Võ bị thương ở chân.

Sau khi gây án, Thành vứt súng bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh, ít hôm sau gã gọi ra báo cho Công an huyện Quốc Oai nơi vứt súng. Hơn hai năm sau, gã bị Công an quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, bắt và từ đó chân tướng của gã bại lộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 6/11: Yêu đơn phương, thiêu sống “người trong mộng”