An cư vùng biên không chỉ giúp người dân ổn định nơi ở, phát triển kinh tế, mà còn góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, trật tự và ổn định chính trị. Tại Hùng Sơn, lực lượng Bộ đội Biên phòng là điểm tựa vững chắc của nhân dân, luôn đồng hành, hỗ trợ bà con nâng cao đời sống, giữ vững bình yên khu vực biên giới.
Để pháp luật “thấm” vào từng thôn làng
Giữa những thôn làng vùng biên của đồng bào Cơ Tu, hình ảnh người lính quân hàm xanh kiên trì bám địa bàn đã trở nên quen thuộc. Không quản đường sá xa xôi, các anh mang pháp luật đến từng mái nhà, lựa chọn cách truyền đạt phù hợp với đời sống, văn hóa để bà con dễ hiểu, dễ áp dụng.

Vừa vững tay súng nơi tuyến đầu Tổ quốc, vừa “khéo” trong công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry vẫn ngày ngày gắn bó mật thiết với nhân dân. Từ những câu chuyện đời thường, các anh lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, giúp người dân hiểu và cùng tham gia bảo vệ biên giới.
Pháp luật ở vùng biên không chỉ đi theo con đường hành chính khô cứng, mà còn bằng sự kiên trì “đi từng nhà, nói từng việc”, để người dân hiểu rồi tự giác làm theo.
Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry cho biết, tuyên truyền, phổ biến pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định như Luật Biên phòng năm 2020; quy chế khu vực biên giới, cửa khẩu; các quy định về phòng, chống ma túy, buôn lậu, mua bán người; Luật Hôn nhân và Gia đình…

Không chỉ tuyên truyền tập trung, đơn vị còn đưa pháp luật vào đời sống bằng nhiều cách làm gần gũi. Đảng viên được phân công tham gia sinh hoạt Chi bộ thôn, đồng thời cán bộ Biên phòng tham dự các buổi họp thôn để phổ biến pháp luật. Vào dịp lễ, Tết, các chuyến xe tuyên truyền lưu động len lỏi khắp thôn làng, mang theo tiếng loa quen thuộc nhắc nhở bà con chấp hành pháp luật.
Đặc biệt, với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng địa phương”, 18 cán bộ được phân công phụ trách 187 hộ gia đình, trực tiếp đến từng nhà, phối hợp với già làng, trưởng bản, người có uy tín để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nhờ đó, công tác tuyên truyền trở nên gần gũi, giúp bà con hiểu rõ quy định về biên giới, không vượt biên trái phép và từng bước xóa bỏ hủ tục.
Song song đó, việc gieo “mầm pháp luật” cho thế hệ trẻ cũng được chú trọng. Những “Tiết học biên cương” được tổ chức ngay tại lớp học hoặc bên cột mốc biên giới. Vào những dịp lễ, Đồn tổ chức cho học sinh trên địa bàn và sinh viên các trường ở đồng bằng tham gia chào cờ tại cột mốc biên giới. Từ đó, nâng cao ý thức về chủ quyền lãnh thổ và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Để pháp luật đến gần hơn với người dân, Đồn Biên phòng Ga Ry còn đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền sân khấu hóa như “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, “Tết Bunpimay - Thắm tình hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam - Lào”. Hình thức này mang đến không khí vui tươi, gắn kết và giúp bà con tiếp nhận pháp luật một cách tự nhiên, dễ nhớ, dễ làm theo.
Nhờ cách làm linh hoạt, sát thực tế, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Người dân từ chỗ tiếp nhận tuyên truyền đã chủ động tham gia, tích cực cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm như vượt biên trái phép, khai thác lâm, khoáng sản trái phép… giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý.
Có thể thấy, khi pháp luật thực sự “thấm” vào đời sống, trở thành nhận thức và hành động tự giác của mỗi người dân, thì biên giới không chỉ được bảo vệ bằng lực lượng chuyên trách, mà còn được gìn giữ bởi chính người dân địa phương - những “cột mốc sống” nơi phên dậu Tổ quốc.
Bền chặt tình quân dân

Giữ đất phải đi đôi với giữ dân. Khi đời sống người dân ổn định, khu vực biên giới mới bền vững. Với tinh thần đó, lực lượng Biên phòng đóng chân trên địa bàn xã Hùng Sơn không chỉ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới mà còn đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no.
Theo Trung tá Lê Văn Thu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tr’Hy, thời gian qua, đơn vị đã triển khai mô hình cán bộ, Đảng viên tham gia phụ trách hộ gia đình. Theo đó, mỗi cán bộ sẽ hỗ trợ từ 2 - 3 hộ dân, giúp bà con phát triển kinh tế. Người dân được hỗ trợ cây trồng, vật nuôi như heo đen bản địa và bò sinh sản. Cùng với đó, bà con được hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc vật nuôi, phòng trừ dịch bệnh. Nhờ đó, nhiều hộ dân có thêm thu nhập, từng bước thoát nghèo.
Bên cạnh đó, đơn vị triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, trong đó có chương trình “Mái ấm biên cương”. Từ năm 2024 đến nay, Đồn đã trao tặng 9 ngôi nhà cho các hộ dân khó khăn, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng.

Đơn vị cũng đã cử cán bộ, chiến sĩ tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do mưa bão năm 2025. Đồng thời, đơn vị cử 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ xây dựng trường liên cấp tại xã Hùng Sơn và xã Tây Giang, nhằm kịp thời đưa công trình vào hoạt động trong năm học mới.
Cùng với hỗ trợ sinh kế và nhà ở, Đồn Biên phòng Tr’Hy còn là lực lượng nòng cốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. Trong mùa mưa bão, đơn vị luôn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra và hỗ trợ người dân di dời khỏi các khu vực nhà tạm, vùng có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Trung tá Lê Văn Thu khẳng định: “Hiện nay, bà con rất tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và Đồn Biên phòng Tr’Hy. Đời sống nhân dân trên địa bàn ổn định, chấp hành tốt pháp luật. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, không xảy ra tội phạm ma túy hay các vụ việc vi phạm pháp luật về an ninh chính trị”.

Già làng Coor Bưởi, thôn Abaanh 1 hào hứng kể: "Bộ đội Biên phòng giúp bà con trong thôn cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế. Từng gia đình đã dần xóa được đói nghèo. Đây là điều hạnh phúc nhất, vui nhất đối với chúng tôi. Xin thay mặt bà con của thôn Abaanh 1, sau này sẽ tiếp tục đoàn kết và thống nhất với các chú bộ đội. Giữ tình quân với dân như cá với nước. Đây chính là ước mơ của bà con".
Từ sự gắn bó keo sơn ấy, biên giới được gìn giữ không chỉ bằng nhiệm vụ và trách nhiệm, mà còn bằng niềm tin bền chặt, tình quân - dân sâu nặng và khát vọng về một cuộc sống ấm no nơi vùng đất biên cương Tổ quốc.