Tên sát nhân "tuổi teen" giết bạn cướp vàng sa lưới sau 12 năm lẩn trốn

Bạch Lang (Công lý và xã hội)| 25/05/2013 17:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Năm 2001, tại ấp Mây Hắt, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra một vụ giết người cướp của chấn động.

Hung thủ đã cùng gia đình 4 người lẩn trốn ngay sau đó. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát, 12 năm trời bôn ba khắp nơi, thay đổi tên tuổi nhưng đến tháng 5/2013 y đã bị bắt.

Lúc gây án chỉ mới 15 tuổi

Vừa qua, công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt được hung thủ của vụ án giết người, cướp của, xảy ra trên địa bàn tỉnh vào 12 năm về trước. Việc hung thủ bị sa lưới pháp luật lại càng khẳng định được sự nghiêm minh của pháp luật nước ta, và cũng là bài học cho những tên tội phạm vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Ngày 27/1/2001, tức 12 năm về trước, Phan Văn Phú (sinh năm 1986) lúc này chỉ mới 15 tuổi, ngụ ấp Mây Hắt, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, Sóc Trăng đến nhà ông Phan Văn Mới (sinh năm 1958) ngụ cùng ấp để xem đánh bài. Vốn cũng là một thiếu niên mê trò đen đỏ nhưng vì không có tiền nên Phú đành đứng ngoài nhìn người ta chơi mà đôi bàn tay ngứa ngáy vô cùng. Hăng máu sát phạt mà không có tiền, Phú trông thấy Phan Văn Tâm (sinh năm 1986) cũng đang đứng xem đánh bài. Nhưng điều khiến Phú chú ý đến Tâm không phải vì cùng cảnh ngộ mà chỉ vì chiếc nhẫn vàng 24k hơn 1 chỉ mà Tâm đeo trên tay. Thấy vàng, Phú sáng mắt nghĩ đến việc mượn nhẫn vàng của người bạn không mấy thân thiết đó. Phú lân la tới làm quen với Tâm rồi rủ Tâm ra sau vườn nhãn của ông nội của mình để hái nhãn ăn. Nghĩ người bạn mới quen thật tình rủ, Tâm vui vẻ ra đi cùng nhưng không hề biết đến nạn sát thân đang rình rập quanh mình.

Ra đến vườn nhãn, thấy xung quanh không có ai, Phú mạnh dạn hỏi mượn Tâm chiếc nhẫn vàng. Bất ngờ trước sự bạo dạn của Phú, Tâm không đồng ý. Lòng tham nổi lên, mượn không được Phú quyết định cướp. Phú lao đến bất ngờ đẩy Tâm xuống mương nước và lao xuống theo, hai bên vật nhau  một hồi dưới nước. Với lợi thế to con hơn, và dã tâm trong lòng trỗi dậy mạnh mẽ Phú dễ dàng chiến thắng và dìm Tâm xuống nước cho đến khi người bạn tội nghiệp bất tỉnh. Không ai có thể ngờ một thiếu niên 15 tuổi lại có thể ra tay tàn độc với người bạn của mình như thế chỉ vì 1 chỉ vàng.

Phát hiện Tâm bất tỉnh, Phú lôi bạn lên bờ rồi hốt hoảng tìm đủ mọi cách làm bạn thức dậy. Y cởi áo, dùng tay ấn lên ngực của Tâm để cấp cứu nhưng Tâm đã thực sự chết khi bị Phú dìm dưới nước. Với suy nghĩ của Phú lúc đó, thay vì đi trình báo với cơ quan công an, y lại tìm cách tạo hiện trường giả, nhằm che dấu tội lỗi tày trời của mình. Phú cởi hết áo quần của Tâm ra rồi khiêng bạn đến một khúc sông, cách hiện trường gây án khoảng 10 mét rồi vứt thi thể nạn nhân xuống và trước đó, y không quên tháo chiếc nhẫn trên tay bạn rồi đeo vào tay mình. Đồng thời lúc đó, y cũng vứt áo quần nạn nhân xuống theo nhằm tạo hiện trường như Tâm bị chết đuối do nhảy sông tắm.

Không mảy may run sợ trước tội ác của mình, Phú thản nhiên bơi ngang qua khúc sông đó đi tắt về nhà. Sau khi gây án xong, Phú còn can đảm trở về quán nước của ông Mới, nơi mà hắn gặp Tâm để dò xét tình hình. Gặp hai người bạn chí cốt khác, là Võ Minh Cường (SN 1986), và Thái Thanh Tuyến (SN 1985) ngụ cùng ấp Mây Hắt. Phú mạnh dạn rủ hai người bạn đi cùng lên chợ ở xã Đại Ngãi để ăn chơi với 1 chỉ vàng vừa cướp được. Lên tới chợ, Phú lẻn đi tìm tiệm vàng bán chiếc nhẫn được 300 ngàn, vào năm 2001, 300 ngàn đối với 1 thiếu niên 15 tuổi là cả 1 gia tài. Với số tiền này Phú mặc sức ăn chơi, bài bạc quên bẵng đi tội lỗi của mình.

Không thoát được khỏi lưới trời

Với 300 ngàn có được, Phú  cùng với đám bạn ăn chơi trác táng, hết nhậu lại hát karaoke, xong  y lại tiếp tục bài bạc. Cuộc sống của Phú lúc đó như một tay chơi thứ thiệt. Tiêu không tiếc tay nên chỉ trong hai ngày đã khiến Phú rỗng túi.

Về phần nạn nhân Phan Văn Tâm, sau khi thi thể bị Phú thả xuống sông, vài ngày sau nổi lên và được người dân phát hiện. Công an cũng đã vào cuộc điều tra cái chết của nạn nhân. Có tật giật mình, thấy người dân trong vùng bàn tán về cái chết của Tâm, Phú sợ ra mặt. Lo sợ hành vi phạm tội của mình bị phát giác y thú thật với mẹ ruột của mình là bà Lý Thị Hiền (sinh năm 1960). Bà Hiền như chết điếng người vì con trai gây trọng tội. Thương con thì đành rằng thương nhưng bà Hiền biết khó lòng giúp con thoát tội. Một cán bộ điều tra cho biết, Phú khai khi thú thật mọi chuyện với mẹ, bà Hiền đã rót cho y một chén thuốc trừ sâu và bảo với con: “Mày đã giết người thì phải chết, mạng đền mạng”. Nhưng trước những giọt nước mắt của con trai, bà Hiền thắt lòng kể lại với chồng bàn cách cứu con trai trốn tội. Tối hôm đó, cả nhà thu dọn đồ đạc bỏ xứ ra đi. Cả gia đình 4 người gồm cha mẹ và em trai của Phú lang thang khắp xứ từ miệt Cà Mau lên đến Bạc Liêu rồi cuối cùng dừng chân ở Bình Dương. Họ làm thuê làm mướn để sinh sống, cắt đứt liên lạc với bà con hòng che dấu tung tích.

Liên quan đến cái chết của Tâm, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Sóc Trăng lúc bấy giờ đã ráo riết điều tra và xác định cái chết của Tâm là do có người mưu sát, không phải chết đuối nên đã lùng sục khắp địa bàn xã Hậu Thạnh để tìm hung thủ. Việc gia đình của Phú 4 người bất ngờ bỏ xứ đi khiến cơ quan công an không khỏi nghi vấn. Lật lại những mối quan hệ của Tâm, Phú được đưa vào tầm ngắm số 1 của các trinh sát. Đầu tháng 2/2001, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án hình sự và đến ngày 28-3-2001, cơ quan này lại ra quyết định khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Phan Văn Phú về tội “Giết người, cướp tài sản”. Dù các trinh sát đã nỗ lực tìm kiếm nhiều địa bàn tỉnh lân cận nhưng với vỏ bọc chắc chắn của mình Phú cùng gia đình vẫn bặt vô âm tính. Đến tháng 6/2001 công an Sóc Trăng đã tạm thời đình chỉ điều tra vụ án nhưng quá trình truy nã hung thủ vẫn được các trinh sát âm thầm tiếp tục.

Về phần gia đình của Phú, khoảng giữa năm 2001, sau khi bôn ba  nhiều tỉnh miền Tây, cả nhà kéo lên khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, TX Dĩ An, Bình Dương để sinh sống. Tại đây bà Hiền đổi tên Phú thành Phan Văn Dũng, em trai của Dũng (tức Phú) tên Phan Văn Hộ được đổi thành Phan Văn Hùng. Cuộc sống gia đình của tên tội pham bị tróc nã cứ thế trôi qua dưới vỏ bọc của những con người lương thiện. Phú đã có vợ  và cũng đã có đứa con đầu lòng của mình. Tội ác năm xưa tưởng như bị quên lãng.

Nhưng lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Đầu năm 2013, khi công an TX Dĩ An, Bình Dương trong quá trình kiểm tra hộ khẩu thường trú tại nơi gia đình Phú sống dã phát hiện nhiều điều thất thường. Ngay lập tức công an Sóc Trăng nhận được tin báo từ công an Bình Dương, một tổ trinh sát được cử đi để xác minh sự việc. Phan Văn Dũng nhanh chóng được xác định chính là Phan Văn Phú, hung thủ của vụ án giết người cướp của năm xưa. Ngày 8/3/2013, Phú bị bắt sau 12 năm trời lẩn trốn.

Phó trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Sóc Trăng, Thượng tá Nguyễn Hoàng Phú cho biết, tại cơ quan điều tra, Phú đã thành khẩn khai nhận tội trạng của mình. Với tội trạng của mình Phú sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Còn đối với hành vi cua những người thân trong gia đình của Phú, theo Bộ luật Hình sự thì đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự (thời hạn truy cứu là 10 năm) nên cha mẹ và em trai của Phú sẽ không bị khởi tố vì tội che dấu và không tố giác tội phạm.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tên sát nhân "tuổi teen" giết bạn cướp vàng sa lưới sau 12 năm lẩn trốn