Đấm chết sếp của vợ, lĩnh 10 năm tù

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy vợ to tiếng với sếp trong điện thoại, lại nhiều lần nghe vợ tâm sự bị sếp sàm sỡ, quấy rối, cơn ghen nổi lên, Đức tìm đến cơ quan lôi ông này ra ngoài đấm thẳng vào mặt làm nạn nhân ngã xuống đất, tử vong sau đó.

Bị cáo Đặng Minh Đức trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt Dũng.

Chiều 28-2, TAND quận Cầu Giấy, Hà Nội tuyên phạt Đặng Minh Đức (30 tuổi, ở phố Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội) 10 năm tù về hành vi cố ý gây thương tích.


Khoảng 10h ngày 7-9-2011, Đức nhận điện thoại của vợ là Phạm Thị Diễm Hương công tác tại Viện Dầu khí Việt Nam. Qua điện thoại, Đức nghe thấy vợ và sếp là Trần Văn Toại (48 tuổi) to tiếng.

Qua điện thoại thấy vợ nói: "Chú thôi cái trò bỉ ổi đó đi" và tiếp đó là tiếng ông Toại: "Còn như thế thì đuổi khỏi cơ quan". Trước đó từng nhiều lần nghe vợ tâm sự bị sếp sàm sỡ, quấy rối, máu nóng trong người bốc hoả, anh ta quyết đến tận nơi để "hỏi chuyện".

Trưa cùng ngày, Đức xông đến cơ quan vợ tìm đánh ông Toại. Gặp "kẻ thù" trong nhà ăn, Đức lôi ông Toại ra hành lang và đấm mạnh vào mặt ông này làm nạn nhân ngã xuống đất, đầu đập mạnh vào thành ghế ở hành lang. 4 ngày sau, ông Toại tử vong.

T.T

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đấm chết sếp của vợ, lĩnh 10 năm tù