Chém chết bảo vệ vì… không chịu mở cổng

Hoàng Thiên Lý| 31/10/2014 11:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhậu về khuya, hậm hực vì bảo vệ không có mặt mở cửa công ty, Dũng (nguyên Phó Giám đốc Công ty Sao Biển) đã dùng dao trút giận, khiến bảo vệ tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chém chết bảo vệ vì… không chịu mở cổng

Bị cáo Phùng Tuấn Dũng trước vành móng ngựa

TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Phùng Tuấn Dũng (SN 1974, trú Xuân Tự 2, Vạn Hưng, Vạn Ninh) 13 năm tù về tội Giết người. Trước đó, gia đình Dũng đã bồi thường cho gia đình bị hại 230 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Dũng (nguyên Phó Giám đốc Công ty Sao Biển) cùng vợ là Lê Thị Mai được Công ty Sao Biển cho ở một phòng tại công ty, vì Mai là nhân viên của công ty.

Khoảng 22h ngày 29/7/2014, sau khi đi ăn uống say, thì vợ Dũng là chị Mai đã chở Dũng về, khi đến cổng Công ty Sao Biển, thấy cổng đóng, nên Dũng và Mai gọi bảo vệ trực công ty là ông Nguyễn Xuân Phụng (SN 1952, trú Xuân Tây, Vạn Hưng, Vạn Ninh) ra mở cổng, nhưng không thấy ông Phụng, Dũng đã leo tường vào bên trong, đến phòng trực của bảo vệ rồi bấm công tắc mở cổng.

Lúc này, ông Phụng tới, thì Dũng nói Mai đi về phòng trước, để Dũng nói chuyện với ông Phụng. Giữa Dũng và ông Phụng kình cãi nhau về việc ông Phụng trực mà không mở cổng, và Dũng có nhắc lại việc trước đây, có lần bạn Dũng tới chơi, mà ông Phụng trực cũng không mở cổng.

Nghe vậy, ông Phụng trả lời “tao không thích mở”, thì Dũng nói “Vậy là ông muốn chơi tôi?”.

Sau đó, Dũng đến khu nhà bếp của công ty lấy 1 con dao (loại dao để chặt xương) cầm trên tay, đi tìm ông Phụng nhưng không thấy.

Lúc đó, ông Phụng sợ nên bỏ chạy xuống “lán” - là nơi nghỉ của ông Nguyễn Năm, ông Phụng gọi ông Năm “anh Năm ơi, thằng Dũng nó tìm đánh tôi”.

Do không thấy ông Phụng, nên Dũng cầm dao xuống “lán” của ông Năm, thì phát hiện thấy ông Phụng, Dũng dùng dao chém một nhát vào vùng đầu, ông Phụng đưa tay lên đỡ thì Dũng vẫn chém trúng vào đỉnh trán, làm ông Phụng ngã xuống, theo đà, Dũng ngã vào người ông Phụng, nên con dao mà Dũng cầm trúng vào chân trái ông Phụng làm rách da.

Lúc này, các anh Năm, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Trọng là công nhân Công ty Sao Biển can ngăn và sơ cứu, rồi đưa ông Phụng đi cấp cứu, trên đường đi ông Phụng đã tử vong.
    
Sau khi chém ông Phụng, Dũng về nói cho vợ biết, rồi cùng đến Công an đầu thú
 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém chết bảo vệ vì… không chịu mở cổng