Hà Hội: Án mạng bắt nguồn từ túi rác

Mạnh Hùng| 19/12/2017 19:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 19/12, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng nghị của Viện KSND, kháng cáo của bị cáo và đại diện hợp pháp của bị hại trong một vụ án Giết người.

Trước đó, ngày 18/7/2017, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Loan (SN 1963, trú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) mức án tù chung thân về tội Giết người và buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền hơn 180 triệu đồng.

Tuy nhiên, ngay sau bản án sơ thẩm, Viện KSND đã kháng nghị giảm hình phạt cho bị cáo vì Loan không phải là người trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân, bị cáo chỉ là đồng phạm gọi chồng về nhưng tòa Hà Nội tuyên phạt chung thân là quá nặng, bị cáo Loan làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn phía đại diện hợp pháp của bị hại cũng đã làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt lên mức tử hình đối với bị cáo này.

Theo bản án sơ thẩm, xuất phát từ việc tối ngày 15/4/2016, Phạm Thị Loan mang 2 túi rác để tại mép vỉa hè cạnh nhà bà Nguyễn Thị Thanh Hà (trú tại số 40, ngõ 44 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội), dẫn đến 2 bên xảy ra xô xát, cãi nhau.

Hà Hội: Án mạng bắt nguồn từ túi rác

Bị cáo Phạm Thị Loan tại phiên tòa sơ thẩm

Sau đó, ông Đặng Đình Lý (chồng bà Hà) và con trai là anh Đặng Bảo Ngọc (SN 1983) đi ra đứng trước cổng nhà trọ chửi, đe dọa và định xông vào đánh Loan nhưng hàng xóm can ngăn nên Loan chạy về nhà đóng cổng lại.

Tiếp đó, Loan gọi điện cho Nguyễn Văn May (SN 1962, đang chung sống với Loan như vợ chồng) rồi kể lại toàn bộ sự việc và bảo May về đánh dằn mặt người nhà ông Lý. Loan tiếp tục điện thoại cho con trai là Hoàng Phi Hùng để bảo vệ Loan.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Loan, khoảng 20’ sau, Nguyễn Văn May đi xe máy đến trước cổng nhà trọ. Loan mở cửa đi ra ngoài thấy ông Lý và Ngọc vẫn đứng ở đầu lối đi vào khu nhà trọ. May vẫn ngồi trên xe máy cách đó gần 1m.

Thấy Loan ra, ông Lý cầm gậy lao vào vụt Loan. Loan giơ tay lên đỡ thì trúng vào  bắp tay, Loan hô to: “Bố con nó đấy, đánh bỏ mẹ nó đi”. Lúc đó, Ngọc quay ra nói với May: “A, thằng già đây rồi”. May quát lại: “Thằng ranh con, mày muốn chết à?”.

Ngay sau lời nói đó, May xuống xe đưa tay phải ra ngang hông và vén áo rút ra 1 con dao đầu nhọn dài khoảng 20cm, tiến tới đâm thẳng 1 nhát về phía trước Ngọc. Ngọc lùi tránh được nhưng bị ngã ngửa xuống mặt đường sát tường nhà đối diện cổng khu trọ.

Thấy đối phương bị ngã, May tiếp tục xông tới, dùng dao đâm 1 nhát từ trên xuống dưới trúng vào phần hõm nách trái của Ngọc. Ngọc vùng dậy bỏ chạy vào trong ngõ, May đuổi theo sau.

Thấy vậy, ông Lý cầm gậy đuổi theo vì lúc đó May vẫn đang cầm dao đuổi Ngọc. Ông Lý đuổi theo cách May khoảng 10m, ông Lý vừa đuổi vừa hô “cướp”. Khi May đuổi kịp Ngọc, một tay May túm cổ áo phía sau, 1 tay cầm dao đâm liên tiếp 5 nhát vào vùng lưng, cánh tay phải, đùi trái của Ngọc.

Hậu quả, Đặng Bảo Ngọc tử vong do mất máu cấp và ngạt do máu tràn vào đường thở.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn May đã bỏ trốn. Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với May, khi nào bắt được sẽ tiến hành điều tra, xử lý sau.

Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày hôm nay, sau phần thủ tục, do đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt nên HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Hội: Án mạng bắt nguồn từ túi rác