Với người dân ở nơi “ngửa mặt thấy núi, cúi mặt thấy mây” này, với họ mỗi lá phiếu không chỉ là quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn là niềm tin, kỳ vọng của người dân nơi biên cương gửi gắm vào những đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Gửi trọn niềm tin
Vào ngày bầu cử, khi đỉnh núi Mẫu Sơn đang đắm chìm trong giá lạnh, những làn sương mỏng vẫn còn vương trên tán lá, ngay khi con gà cất tiếng gáy báo hiệu bình minh thì người dân tộc Dao của thôn Trà Ký, Bó Pằm của xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã sửa soạn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất, cầm thẻ cử tri trên tay để đến điểm bầu cử tại Nhà văn hóa của thôn Trà Ký. Gần thì đi bộ, xa thì đi xe, họ rộn ràng xuống núi tiến về điểm bầu cử theo từng tốp một, với nét mặt háo hức, đầy niềm tin và phấn khởi.
Hôm đó, tại khu vực bỏ phiếu số 9 thôn Trà Ký, xã Mẫu Sơn, công tác tổ chức được chuẩn bị hết sức chu đáo, cờ đỏ giăng kín lối, băng rôn khẩu hiệu được treo trang trọng, danh sách cử tri được niêm yết đầy đủ. Những thành viên trong tổ bầu cử tận tình hướng dẫn người dân đến bỏ phiếu, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm mà ấm áp. Cộng với sự nổi bật từ những bộ trang phục truyền thống của đồng bào người Dao, điểm bỏ phiếu ẩn hiện dưới làn sương trắng tựa như bông hoa đang tỏa ngát giữa mênh mông của núi rừng.

Đúng 6 giờ 45 phút, khu vực bỏ phiếu số 9, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc. Sau khi nghe đại diện tổ bầu cử quán triệt nội quy, kiểm tra và niêm phong hòm phiếu theo đúng quy định, đến 7 giờ, khu vực bỏ phiếu bắt đầu tiến hành bỏ phiếu. Được biết, trong đợt bầu cử lần này tại hai thôn Trà Ký và Bó Pằm có tổng số 270 cử tri, trong đó hơn 90% là đồng bào dân tộc Dao.
Là người có uy tín trong thôn Trà Ký, cử tri Vi Thị Thành đến từ rất sớm nên là một trong những người bỏ phiếu đầu tiên. Trò chuyện với chúng tôi tại điểm bỏ phiếu bầu cử, bà Vi Thị Thành cho biết: “Tôi đã đi bầu cử nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng háo hức và hồi hộp. Với tôi, việc tự tay bỏ lá phiếu bầu cử vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào khi được góp tiếng nói của mình vào công việc chung của đất nước. Tôi làm gương cho con cháu, đồng thời luôn nhắc nhở thành viên trong gia đình sắp xếp thời gian tham gia bầu cử đầy đủ, thực hiện trọn vẹn quyền và nghĩa vụ công dân.
Trong những lần tiếp xúc cử tri vừa qua, tôi có dự và nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình, nên tôi cũng rất tin tưởng và kỳ vọng sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ nỗ lực thực hiện những nội dung đã cam kết, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân vùng cao như: phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với đồng bào ở vùng khó khăn như xã biên giới Mẫu Sơn. Tôi hy vọng các đại biểu sẽ hiện thực hóa chương trình hành động, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời có những mục tiêu để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân ngày một tốt hơn. Mong rằng các đại biểu sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát thực tiễn, dành thời gian tìm hiểu đời sống của Nhân dân, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để các cấp, ngành xem xét giải quyết cho người dân”.

Cõng hòm phiếu lên non
Là một công dân thì ai cũng mong muốn được tận tay bỏ những lá phiếu cử tri của mình. Đó không chỉ là quyền lợi, mà còn là nghĩa vụ của một công dân để lựa chọn ra những con người xứng đáng, thay mặt nhân dân nói lên tiếng nói của mình. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, bởi những lý do bất khả kháng như già yếu, ốm đau, khuyết tật...
Để đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân, các tổ bầu cử đều đã chuẩn bị hòm phiếu di động, rồi thành lập đoàn công tác để mang hòm phiếu tới tận nơi cho người dân có thể thực hiện quyền cử tri của mình.
Tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 9, thôn Trà Ký và Bó Pằm của xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn cũng vậy. Là thôn miền núi, đường xá đi lại khó khăn hơn so với các điểm bỏ phiếu khác, nên người dân cũng có phần vất vả hơn. Đặc biệt, trong số 270 cử tri của hai thôn tại khu vực này có những cử tri không thể tới điểm bỏ phiếu được, vì tuổi già và bị khuyết tật.
Đó là bà Triệu A Múi, sinh năm 1937 (người già yếu) và hai anh em ruột Triệu Chằn Pú, Triệu Chằn Quầy (bị mù bẩm sinh), cùng ở thôn Bó Pằm, xã Mẫu Sơn. Vậy nên tổ bỏ phiếu khu vực số 9, xã Mẫu Sơn đã tổ chức mang hòm phiếu di động đến tận nơi để các cử tri thực hiện việc bỏ phiếu tại nhà.

Hôm đó, tôi cũng vinh dự đi theo đoàn công tác của tổ bỏ phiếu để đến với những cử tri đặc biệt này. Con đường từ khu vực bỏ phiếu tới nhà các cử tri cũng chỉ vỏn vẹn vài km, nhưng là đường núi quanh co, lại ngược dốc nên đoàn chúng tôi đi cũng có phần vất vả hơn. Thậm chí, đường vào nhà các cử tri hoàn toàn là đường đất, lại lên dốc, xuống dốc nên chúng tôi phải “cuốc bộ”, có những đoạn trơn trượt rất khó đi.
Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng cái khó mà hiện tại chúng tôi đang đi, đâu có thấm gì so với những thiệt thòi trong cuộc sống của những cử tri mà chúng tôi đang đến. Vậy nên, có khó khăn đến mấy thì đoàn chúng tôi cũng phải hết sức cẩn thận để giữ gìn hòm phiếu cho sạch đẹp, để khi đến với cử tri, hòm phiếu vẫn phải đảm bảo sự sạch sẽ, tôn nghiêm để cử tri tin tưởng hơn khi bỏ những lá phiếu của mình.

Trong căn nhà đơn sơ, bà Triệu A Múi năm nay đã 90 tuổi, mắt đã mờ, tai cũng nghe kém hơn, nhưng cụ vẫn chăm chú lắng nghe đồng chí Trưởng thôn giới thiệu về các ứng viên, đồng thời hướng dẫn cụ các bước để hoàn thành việc thực hiện bỏ lá phiếu của mình. Sau khi rời nhà bà Múi thì chúng tôi lại lần lượt ghé thăm nhà các ông Triệu Chằn Pú và Triệu Chằn Quầy. Do hai ông là người mù bẩm sinh nên đoàn đã giới thiệu cho các ông biết về những ứng viên, còn thực hiện những thủ tục bỏ phiếu thì có sự trợ giúp của người nhà.
Giữa lưng chừng trời, khoảnh khắc lá phiếu rơi nhẹ vào thùng phiếu giữa căn nhà nhỏ khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Vì đó không chỉ đơn thuần là một thủ tục của việc bầu cử, mà còn là minh chứng cho quyền làm chủ của mỗi người dân, cho dù họ ở nơi đâu và đang phải gánh chịu những mất mát gì trong cuộc sống hàng ngày.

Tại khu vực bỏ phiếu số 9, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn hôm đó, những lá phiếu của cử tri đã mang theo cả hơi sương của núi, cả niềm tin của người dân vùng cao để gửi gắm vào một tương lai, với những mong cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Giữa mây trời lồng lộng, nơi những con đường còn quanh co dốc đứng, ngày hội bầu cử đã diễn ra trọn vẹn. Những lá phiếu nơi lưng chừng trời, lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa, đang góp phần viết nên câu chuyện về niềm tin, trách nhiệm và quyền công dân của đồng bào nơi miền biên cương xứ Lạng.