Nhà báo Dương Kỳ Anh tiết lộ chuyện ít biết về gia đình Nguyễn Ánh 9

Nhà báo Dương Kỳ Anh| 15/04/2016 15:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tôi hỏi ông, có phải khi sáng tác Buồn ơi chào mi, ông đã nghĩ đến cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới Buồn ơi chào nhé của nữ nhà văn Pháp Francoise Sagan?", nhà báo Dương Kỳ Anh kể...

LTS: “Bố đã ra đi thật rồi!”. Tiếng kêu nhẹ bẫng như cái giật mình thảng thốt bừng tỉnh khỏi cơn mơ để trở về thực tại. Đau. Xót.

Cuộc đời là cõi tạm. Dẫu biết ai sinh ra rồi một ngày kia cũng sẽ trở về cát bụi. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý từ cái đêm nghe tin Bố nhập viện… Nhưng…

“Buồn ơi, xin chào mi”. Chiếc radio cũ kỹ, già nua xót xa hát lời từ biệt. Câu hát ngày nào vẫn nghêu ngao…

Nguyễn  Ánh 9 - người nhạc sĩ tài hoa, ông Bố nổi tiếng nghiêm khắc và hết lòng yêu thương các ca sĩ trẻ - đã xa rời trần gian đi về cõi vĩnh hằng.

Thành kính thắp nén tâm hương, Ban biên tập xin gửi tới độc giả câu chuyện kể về những điều ít biết về gia đình tác giả Buồn ơi, chào mi của nhà báo Dương Kỳ Anh (nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong).

Nhà báo Dương Kỳ Anh tiết lộ chuyện ít biết về gia đình Nguyễn Ánh 9

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã đi về cõi thiên thu. Ảnh: VietNamNet

Hay tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, tác giả Buồn ơi, chào mi ra đi về cõi vĩnh hằng, tôi lặng người nhớ tới lần trò chuyện với ông cách đây chưa lâu…

Tôi biết, rất nhiều người thích bài hát Buồn ơi, chào mi và nhiều khi không hiểu vì sao. Chính tôi cũng có lúc tự nhiên ngân lên “Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình/ Thì trên đường đời, ta có mi buồn ơi…".

Nhớ lần ngồi trò chuyện với nhạc sĩ danh tiếng Nguyễn Ánh 9 tại quán cà phê Văn Cao trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh), tôi hỏi ông, có phải khi sáng tác bài hát được nhiều người yêu thích này, ông đã nghĩ đến cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới Buồn ơi chào nhé của nữ nhà văn Pháp Francoise Sagan? Ông nói: “Đúng vậy. Tôi vẫn thường tự nhủ mình và nói với các con rằng, khi ta buồn, ta nên tìm cái vui trong cái buồn…”.

Vì âm nhạc, chấp nhận “đánh đổi”

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sinh năm 1940, tại Phan Rang, trong một gia đình khá giả. Bố ông muốn con trở thành giáo sư, hay bác sĩ chứ nhất quyết không muốn cậu con trai của mình đi theo con đường âm nhạc.

Nhà báo Dương Kỳ Anh tiết lộ chuyện ít biết về gia đình Nguyễn Ánh 9

Nguyễn Ánh 9 thời trẻ. Nguồn: Wikipedia

Một lần đi diễn cùng Khánh Ly ở Nhật, trên đường về, dừng chân ở một trạm xe, thấy gương mặt Nguyễn Đình Ánh buồn buồn, Khánh Ly bảo: “Sao, còn thương nó không bạn?”. Là muốn nói về một người yêu cũ của của Nguyễn Đình Ánh.

Sẵn cây đàn ghi ta trong tay, Nguyễn Đình Ánh ngân lên từ phím đàn “Không, không, tôi không còn yêu em nữa…”. Đó là một câu hát trong nhạc phẩm nổi tiếng “Không” gắn liền với giọng hát của Elvis Phương nổi tiếng một thời .

Năm 11 tuổi , cậu bé Nguyễn Đình Ánh (tên thật của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9) vào Sài Gòn học ở trường Taberd, năm 1954 lên Đà Lạt học ở trường nội trú Yersin. Sau khi tốt nghiệp tú tài phần 2, được sự dìu dắt của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, Nguyễn Đình Ánh quyết đi theo con đường âm nhạc, mặc dù khi đó bố cậu tuyên bố: Tiếp tục đi học, gia đình sẽ lo cho mọi thứ chu toàn, còn nếu theo con đường âm nhạc thì tự lo lấy!

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 kể, chính mẹ ông, bà Huỳnh Thị Toại là người cảm thông, chia sẻ, giấu ba ông, cho ông một ít tiền để ông vừa đi làm thêm kiếm sống, vừa tập đàn, học nhạc. Và ông tự hứa với mình, bao giờ thành danh mới trở về nhà.

Năm năm sau, trở về với gia đình, làm ở phòng trà Anh Vũ, Nguyễn Đình Ánh có cơ hội quen biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Khánh Ly, Thái Thanh. Và cũng chính tại nơi đây, ông gặp diễn viên múa Nguyễn Thị Ngọc Hân, sau này trở thành vợ ông…

Dạy con từ chính bài học cuộc đời

Gia đình nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là một gia đình làm nghệ thuật, say mê nghệ thuật, vượt lên tất cả vì nghệ thuật, biết tìm trong âm nhạc, trong nghệ thuật niềm vui chân chính.

Ông kể cho tôi nghe về những ngày gian khổ, thiếu thốn, nhưng vợ chồng ông vẫn dành mọi tình cảm, mọi điều kiện có thể cho các con.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 có hai người con trai đã thành danh, cả hai đều là nhạc sĩ, đều theo con đường âm nhạc của bố, đều được bố dìu dắt từ nhỏ. Nhạc sĩ Nguyễn Quang (Nguyễn Đình Quang, sinh năm 1965) và nhạc sĩ Quang Anh (Nguyễn Đình Quang Anh, sinh năm 1970). Hai con ông đều là những nghệ sĩ Piano, nhạc sĩ phối âm, phối khí dàn dựng nhiều nhạc phẩm nổi tiếng.

Nhà báo Dương Kỳ Anh tiết lộ chuyện ít biết về gia đình Nguyễn Ánh 9

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và con trai - nhạc sĩ Nguyễn Quang trong một buổi diễn chung trên sân khấu. Ảnh: VnExpress

Nhạc sĩ Quang Anh còn là nhạc trưởng, viết nhiều bản nhạc cho những bộ phim nổi tiếng như phim Dưới cờ đại nghĩa

Qua điện thoại, Quang Anh kể rằng lên 5 tuổi đã được bố cho đi học nhạc tại nhà một cô giáo vốn là học trò cũ của bố.

“Bố thường đưa em theo mỗi khi bố vào đài phát thanh, ở đó em mới có điều kiện học được nhiều điều thực tế từ cách phối âm, phối khí, đến cách dàn dựng một nhạc phẩm, một chương trình… Bố đã dìu dắt chúng em từ nhỏ…”.

Còn nhớ, khi vào trung học, con trai ông Quang Anh chỉ vì một câu nói của cô giáo “là con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mà không biết đàn sao?”, Quang Anh đã quyết tâm học đàn và học giỏi, được giải A về Piano thời đó. 

Ông tìm thầy dạy chữ, dạy nhạc, gửi con vào ban nhạc của nghệ sĩ Kim Cương. Ông nói, chính nhạc sĩ Bảo Chấn đã coi các con ông như con mình, dạy dỗ, bảo ban tận tình, cụ thể. 

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tâm sự: “Rút bài học từ cuộc đời tôi, tôi để cho các con tự do lựa chọn nghề mà các con yêu thích. Tôi chỉ đưa ra lời khuyên, đã chọn nghề mình thích thì phải say mê, phải thực sự yêu nghề, yêu hết mình. Âm nhạc là vô biên, mỗi ngày học một ít, đừng bao giờ tự mãn”.

“Tôi nói với các con tôi rằng, chính ba cũng còn thua kém nhiều người. Hàng ngày, ba phải cố gắng rất nhiều, cố gắng hoàn thiện mình. Muốn vậy, phải học hỏi tất cả mọi người. Học cả cái hay lẫn cái dở. Cái hay để mình nâng cao lên, cái dở để mình tránh…

Cho đến bây giờ, các con tôi đều đam mê âm nhạc. Tôi rất hãnh diện vì các con biết suy nghĩ, yêu nghề, sống chết với nghề, luôn dang rộng cánh tay để giúp đỡ, sẻ chia cùng người khác…”.

Con số 9 vì… tình yêu

Ở Việt Nam, tôi chưa thấy ai đặt tên mình bằng con số như nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Hóa ra, đó là cả một câu chuyện tình, mà có người đã viết lên báo.

Tên ông là do người yêu của ông đặt cho. Người ấy nói rằng, cái tên Nguyễn Đình Ánh hơi dài, nên gọi là Nguyễn Ánh. Nhưng Nguyễn Ánh lại là tên húy của vua Gia Long (cấm kỵ). Chữ Nguyễn Ánh có 9 ký tự, mà theo quan niệm của người phương Đông, con số 9 là con số cực kỳ may mắn. Và, vì người yêu, ông đã lấy tên mình bằng con số 9.

Nhà báo Dương Kỳ Anh tiết lộ chuyện ít biết về gia đình Nguyễn Ánh 9

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và ca sĩ Khánh Ly trong một dịp hội ngộ gần đây. Ảnh: Zing News

Cuộc đời ông có nhiều may mắn hay không, điều đó chỉ ông là rõ nhất. Nhưng, có một điều mà nhiều người biết là ông có một gia đình hạnh phúc với vợ và hai người con trai đều thành danh, có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà, đều là những người sống đàng hoàng, tử tế, biết yêu thương, biết dang rộng cánh tay với bạn bè, với người khác. Đó cũng là điều mà như ông nói, ông hãnh diện vì con.

Một điều mà theo tôi cũng là may mắn, ấy là những nhạc phẩm của ông như Buồn ơi chào mi, Ai đưa em về, Cô đơn, Liên ca khúc “Không”, Bơ vơ, Cho người tình xa… qua những biến động của cuộc đời dâu bể, qua thời gian vẫn làm say đắm lòng người, say đắm nhiều thế hệ yêu nhạc cả trong và ngoài nước…

Nhà báo Dương Kỳ Anh tiết lộ chuyện ít biết về gia đình Nguyễn Ánh 9

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bên phím dương cầm. Ảnh: Quý Đoàn

Ở cái tuổi gần tám mươi, ông vẫn say mê sáng tác, vẫn cùng con trai đi biểu diễn ở nhiều nơi. Ông đưa cho tôi xem bức hình ông và con trai biểu diễn Piano tại một địa điểm nổi tiếng ở TP. HCM được chụp bằng điện thoại di động. Ông nói, ông rất vui vì ông thường xuyên được con trai đưa đi biểu diễn bằng ô tô do chính con ông cầm lái…

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từng thổ lộ:  “Tôi không để tiền bạc, của cải cho các con, các cháu , tôi chỉ để lại kiến thức cho con, cho cháu… Khi xưa học nhạc, tôi tự mày mò học lấy. Nay có điều kiện, tôi sẵn sàng dạy không chỉ các con, các cháu của tôi mà cả những ai yêu nhạc, thích học nhạc. Tôi dạy mà không cần thù lao, không lấy tiền…”.

“Tôi dạy con bằng chính cuộc đời của vợ chồng tôi, càng khó khăn gian khổ, ý chí vươn lên càng phải mạnh mẽ… Cuộc đời vốn vô thường, nên ta phải biết tìm niềm vui trong nỗi buồn, tìm sự bình yên trong bão tố!”.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà báo Dương Kỳ Anh tiết lộ chuyện ít biết về gia đình Nguyễn Ánh 9