Ngày 20/9, UBND xã Sông Kôn (Đà Nẵng) khai mạc Ngày hội văn hóa truyền thống Cơ Tu lần thứ I. Sự kiện là dịp quảng bá, bảo tồn bản sắc dân tộc và thúc đẩy phát triển địa phương.
Hơn 550 nghệ nhân, diễn viên đến từ 11 thôn cùng hội tụ, mang đến những điệu múa Tân tung da dá, điệu hát lý, khúc dân ca mượt mà, tái hiện trọn vẹn đời sống tinh thần phong phú của đồng bào vùng cao.
Đặc biệt, nghi thức rước ảnh Bác Hồ trong tiếng chiêng trống, cùng sắc màu thổ cẩm của hàng trăm đồng bào Cơ Tu đã để lại dấu ấn thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc, để quê hương hôm nay được ấm no, hạnh phúc.
Trong diễn văn khai mạc, lãnh đạo UBND xã Sông Kôn nhấn mạnh: “Ngày hội là dịp để các tầng lớp nhân dân giao lưu, học hỏi, cùng nhau giữ gìn nét đẹp truyền thống; đồng thời tạo ra sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".
Không gian ngày hội mở ra như một bức tranh sống động, nơi sắc màu văn hóa Cơ Tu được tái hiện đậm nét. Từ nghi lễ kết nghĩa Prơ Ngóoch trang nghiêm, thiêng liêng, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa cộng đồng đến điệu múa Tân da dá rộn rã trong tiếng chiêng trống ngân vang, tất cả hòa quyện tạo nên âm hưởng núi rừng đầy mê hoặc.
Những cuộc thi dân gian như bắn ná, đi cà kheo, giao lưu nói lý - hát lý không chỉ khơi dậy ký ức tuổi thơ, mà còn giúp thế hệ trẻ thêm tự hào, thêm gắn bó với văn hóa của dân tộc mình.
Trong tiếng cồng chiêng ngân vang giữa núi rừng Đông Giang, trong vòng xoan rộn ràng, trong những điệu múa Tân tung da dá dạt dào sức sống, người dân Cơ Tu đã kể lại câu chuyện của mình - câu chuyện về cội nguồn, về những giá trị văn hóa bền bỉ chảy qua bao thế hệ.
Điểm nhấn không kém phần hấp dẫn là gian trưng bày hiện vật, sản phẩm thủ công truyền thống cùng nông sản đặc trưng của 11 thôn trong xã. Mỗi tấm thổ cẩm, mỗi gùi mây tre, từng hạt bắp, hạt lúa... đều mang theo câu chuyện về bàn tay khéo léo, về nếp sống cần cù của người Cơ Tu. Gian hàng đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của đông đảo đại biểu, du khách, mở ra cơ hội quảng bá và kết nối sản phẩm địa phương đến với thị trường rộng lớn hơn.
Ngày hội văn hóa truyền thống Cơ Tu lần thứ I tại xã Sông Kôn không chỉ là sự kiện văn hóa - chính trị quan trọng, mà còn là dịp hội tụ, giao lưu và lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Ngày hội để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân và du khách, trở thành sợi dây gắn kết các thế hệ, đồng thời mở ra hướng đi mới để văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương.
Một số khoảnh khắc đẹp, ghi dấu ấn đặc sắc của Ngày hội văn hóa truyền thống Cơ Tu tại xã Sông Kôn: