“Ngáo ma túy” lang thang gây án

An Dương| 25/10/2018 09:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Con nghiện “hạng nặng” như Nguyễn Phú Đức (SN 1986, ngụ ấp Sơn Phụng, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) với chứng hoang tưởng vác dao gây thảm án khiến dư luận bàng hoàng.

Học hết lớp 6, Nguyễn Phú Đức ở nhà làm vườn cùng gia đình. Năm 2011, Đức “bập” vào ma túy và cuộc đời của gã chìm dần vào ngõ cụt. Cuối năm 2011, Đức bị UBND huyện Chợ Lách ra quyết định bắt buộc chữa bệnh tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bến Tre 24 tháng. Trong quá trình chữa bệnh, Đức “nhớ” ma túy nên đào tẩu khỏi Trung tâm và bị bắt lại sau đó. Đến ngày 27/8/2015, Đức được cho về nhà tiếp tục điều trị bằng uống Methadone tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bến Tre. Dù lâm bệnh nhưng Đức vẫn không thể nào từ bỏ chất gây nghiện chết người, tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.

Mặc dù chẳng có tương lai nhưng Đức vẫn có “bạn gái” là chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên. Tối 31/7/2016, Đức đến nhà Tiên chơi rồi lên cơn với các biểu hiện bất thường, nói lảm nhảm nên Tiên đưa gã về nhà. Khoảng 11 giờ ngày 1/8/2016, Đức thức dậy kêu cha đến gặp cha mẹ của Tiên là Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Thị Vy để hỏi cưới Tiên. Hiểu rõ con mình đang nghiện nên cha Đức từ chối, tuy nhiên, với một kẻ “ngáo” ma túy, Đức lại nghĩ rằng do cha mẹ bạn gái đã “làm bùa phép ngăn cản” nên gã nảy sinh ý định giết chết ông Lương, bà Vy.

“Ngáo ma túy” lang thang gây án

Bị cáo Nguyễn Phú Đức bị dẫn đi sau phiên phúc thẩm. Ảnh: NLĐ

Lời khai của bị cáo và các nhân chứng thể hiện: Khoảng 16 giờ ngày 1/8/2016, Đức lấy con dao dài 30cm đi đến nhà tìm ông Lương. Trên đường đi, Đức thấy một người đàn ông đang sử dụng con dao dài 65,5cm chặt cây ven đường. Thấy dao dài hơn, Đức lại đặt vấn đề... đổi dao rồi bắt xe ôm đi gây án tiếp.

Trên đường đi, Đức hối thúc xe ôm chạy nhanh, người này thấy Đức có hung khí, thái độ bất thường nên không dám chở đi tiếp. Đức tiếp tục đi bộ đến nhà ông Lương. Phát hiện con mình rời khỏi nhà có mang theo dao, cha Đức lập tức gọi điện thoại cho Tiên cảnh báo. Lúc này, Tiên đang ở nhà với bà Vy, còn ông Lương đi ra vườn cách nhà khoảng 350m.

Nghe điện thoại xong, Tiên thấy Đức cầm dao đi gần đến nhà gọi tên mình nên Tiên sợ hãi bỏ chạy sang nhà ông Nguyễn Văn Bình trốn. Tiên cũng điện thoại cho cha kêu trốn đi. Đức đi vào nhà bếp, gã gặp bà Vy đang nấu ăn liền ra tay thủ ác. Sau đó, con nghiện tiếp tục đi tìm ông Lương.

Sau khi nghe điện thoại từ con gái, ông Lương lấy xe đạp chạy về nhà. Khi đến trước nhà, ông thấy Đức cầm dao nên ông bỏ xe đạp, chạy vào sau nhà ông Tài để trốn. Thấy vậy, Đức cầm dao đi vào nhà ông Tài truy tìm. Lúc này, ông Tài đang ở nhà cùng 3 người con cháu. Thấy Đức cầm dao vào nhà, con cháu ông Tài sợ hãi bỏ chạy. Đức nghĩ ông Lương đã biến thành ông Tài nên gã dùng dao tấn công khiến ông Tài tử vong.

Chưa thỏa cơn điên cuồng, Đức còn chém làm hư hỏng một cánh cửa, một cây dù và quạt máy của nhà ông Tài. Sau đó, con nghiện đi đến chòi giữ vườn của ông Lương chém bể hai lu nước và làm hư hỏng xe đạp. Sau đó, Đức cầm dao đi trên đường ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách thì bị nhân dân vây bắt giao cho Công an xã Vĩnh Thành.

Tại Kết luận của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận Nguyễn Phú Đức “trước, trong, sau khi gây án và hiện tại: Đương sự bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy với hoang tưởng chiếm ưu thế”. Đức được đưa đi chữa cho đến khi khỏi bệnh, gã bị truy tố về tội “Giết người”. Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2018/HS-ST ngày 24/4/2018 của TAND tỉnh Bến Tre tuyên tử hình Đức, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Đức khai nhận: Bị cáo đã bỏ sử dụng ma túy khoảng 1 tuần trước khi xảy ra sự việc. Bị cáo không tự ý bỏ sử dụng thuốc methadone, mà là do bạn gái của bị cáo kêu nên bị cáo mới bỏ. Do lúc ăn bánh kem, bạn gái bị cáo nói “Cắt đầu hai thằng già này (hai hình người trong bánh kem) ăn luôn” và bạn gái nói “anh không nghe lời em mà đi về là sẽ chết”. Lời nói đó làm bị cáo bị mất kiểm soát bản thân nên bị cáo mới gây án. “Nay bị cáo đã nhận rõ tội lỗi của mình nên xin giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo cơ hội đi làm kiếm tiền bồi thường cho gia đình người bị hại”, Đức tỏ ra thành khẩn.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của Đức gây hoang mang, căm phẫn trong quần chúng. Trong và sau khi gây án, bị cáo bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy với hoang tưởng chiếm ưu thế. Bị cáo có quá trình nhân thân rất xấu, được đưa đi chữa bệnh bắt buộc lại trốn trại nên loại bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội là cần thiết. Từ đó, HĐXX bác kháng cáo, giữ nguyên hình phạt tử hình đối với Đức.

Ma túy đang là “cơn lốc” hủy hoại biết bao cuộc đời, gây ra cái chết oan uổng cho nhiều nạn nhân. Không thể tưởng tượng những con nghiện “thân tàn ma dại” lại được lang thang ngoài xã hội với hung khí nguy hiểm, tự tung tự tác gây ra thảm án kinh hoàng. Điều đó đặt ra trách nhiệm của các cơ quan hữu trách, đừng để nước mắt người dân phải lăn dài vì sự vô cảm khi quản lý các con nghiện…

(Tên người bị hại được thay đổi).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Ngáo ma túy” lang thang gây án