Mẹ vợ xin giảm án cho con rể lái ô tô đâm chết bố vợ

Mạnh Hùng| 26/11/2019 15:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 26/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Hoàng Văn Khuyên (SN 1973, trú tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) về tội “Giết người”.

Mẹ vợ xin giảm án cho con rể lái ô tô đâm chết bố vợ

Bị cáo Hoàng Văn Khuyên tại phiên tòa 

Theo cáo trạng truy tố cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, năm 2007 Hoàng Văn Khuyên kết hôn với chị Trịnh Thị Đạo (SN 1987, người gần nhà) rồi  hai vợ chồng Khuyên và Đạo lần lượt sinh được hai con chung.

Sau đó, vợ chồng Khuyên chuyển đến ở cùng bố mẹ vợ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trong quá trình chung sống với nhau, giữa hai vợ chồng Khuyên và chị Đạo thường xuyên mâu thuẫn nên tính chuyện ly hôn.

Khoảng 21h ngày 17/6/2019, Khuyên lái xe ô tô Ford Transit loại 16 chỗ chở con trai sinh năm 2010 từ Thanh Hóa ra Hà Nội. Trên đường, Khuyên gọi điện thoại cho vợ nói mình không muốn ly hôn, cùng nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, chị Đạo nói sẽ gửi đơn ly hôn ra Tòa án để giải quyết dứt điểm nên cả hai lại cãi nhau.

Trong lúc cãi nhau, Khuyên đã tức giận và nói “tao mua xăng đốt chết cả nhà mày” rồi ghé vào cây xăng ở cao tốc Ninh Bình - Hà Nội đổ 1 triệu tiền dầu vào ô tô, mua thêm 400 nghìn đồng xăng để trong can rồi tiếp tục chạy về Hà Nội.

Đến khoảng 1h30’ ngày 18/6/2019, Khuyên lái ô tô về tới nhà chị Đạo, tự mở cửa cổng, bỏ bật lửa vào túi, xách theo can xăng mở hờ nắp vào để góc sân trước cửa nhà. Khuyên còn mang theo đoạn tay côn bằng sắt dài 45cm chuyên dùng để vặn ốc vít ô tô, mục đích Khuyên cầm theo cây côn vì nghĩ nếu gặp em trai chị Đạo tên Trịnh Trọng Nghĩa sẽ đánh.

Sau đó Khuyên nhấn chuông, đập liên hồi vào cửa cuốn. Thấy tiếng ồn anh Nghĩa xuống mở cửa cho Khuyên. Do trước đây hai người thường xuyên cãi nhau nên thấy anh Nghĩa, Khuyên liền vung côn đập vào má phải em vợ rồi cả hai lao vào giằng co khiến can xăng để tại góc sân đổ ra.

Tiếp đó, Khuyên rút bật lửa giữ cho gần can xăng nói “hôm nay tao sẽ đốt chúng mày, tao không tha cho mày nữa”. Anh Nghĩa thấy Khuyên sử dụng bật lửa lên vài lần nên xông vào ôm, đánh đẩy Khuyên ra ngoài đường làm bật lửa văng ra ngoài và còn giật được côn đánh lại Khuyên.

Lúc này, ông Trịnh Công Hoan, bà Cao Thị Chiên (bố mẹ vợ của Khuyên) chị Đạo chạy ra can ngăn. Khuyên thấy đầu bị chảy máu thì bảo bố vợ đi cùng để băng bó nhưng anh Nghĩa nói “không phải đi đâu hết” nên Khuyên và anh Nghĩa tiếp tục cãi chửi nhau. Anh Nghĩa vào nhà cầm dao phát dài 40cm chạy ra.

Lúc này, Khuyên đã lên xe ngồi ghế lái, hạ kính xe xuống rồi thách thức anh Nghĩa chém mình. Anh Nghĩa lao tới chém vào tay Khuyên thì bố, mẹ và chị Đạo tiếp tục can ngăn. Khuyên vẫn tiếp tục ngồi trên xe thách thức.

Thấy bố mẹ vợ, chị Đạo và em vợ đứng cạnh nhau ngay trước mũi xe chỉ khoảng 6m, Khuyên lái xe phi lên phía trước mục đích đâm anh Nghĩa nhưng lại đâm chúng bố vợ và vợ. Mẹ vợ và anh Nghĩa nhảy kịp ra ngoài. Riêng bố vợ bị ngã gục, chị Đạo bị dập nát cánh tay.

Sau khi đâm xong, Khuyên đã lái xe bỏ đi nhưng lát sau hối hận nên quay về muốn chở bố vợ, và vợ đi cấp cứu nhưng bị anh Nghĩa cầm dao đuổi nên anh ta quay đầu xe tới Công an phường Định Công đầu thú.

Ông Trịnh Công Hoan được đưa đi cấp cứu đến rạng sáng ngày 18/6/2019 tử vong. Chị Đạo phải điều trị tại bệnh viện từ ngày 18-20/6/2019 thì được xuất viện.

Sau đó, cơ quan điều tra đã quyết định trưng cầu giám định thương tích của chị Đạo và anh Nghĩa. Tuy nhiên, chị Đạo và anh Nghĩa đều từ chối giám định thương tích.

Tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay, bị cáo Khuyên đã thể hiện rõ sự ăn năn hối hận và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng bị cáo đã gửi lời xin lỗi tới gia đình mẹ vợ và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội được trở về với gia đình, xã hội, hai con nhỏ và sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Cũng tại phòng xử án, mẹ vợ của bị cáo Khuyên cho biết, bà không tha thứ cho hành động của người con rể, tuy nhiên bà rất thương hai đứa cháu ngoại đang còn nhỏ dại của mình nên mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để Khuyên có cơ hội được làm lại cuộc đời và sớm được trở về nuôi hai con nhỏ của mình.

Tuy nhiên, với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Khuyên lĩnh án tử hình về tội “Giết người”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mẹ vợ xin giảm án cho con rể lái ô tô đâm chết bố vợ