Ngày 9/4 (tức 22/2 âm lịch), giữa không gian linh thiêng của vùng đất Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ hội đền Bà Triệu năm 2026.
Đây là dịp kỷ niệm 1778 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh – người con gái lẫm liệt đã viết nên những trang sử chói lọi trong sự nghiệp chống ngoại xâm.
Đến dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh, Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.


Ngay từ sáng sớm, Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu đã rộn ràng bước chân của hàng nghìn người dân và du khách thập phương. Tất cả cùng hướng về chân núi Tùng với lòng thành kính sâu sắc dành cho vị nữ tướng "vung tay kiếm, đuổi quân thù".


Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương, tấu trình chúc văn, kính cáo trước anh linh Bà Triệu về những thành tựu của quê hương Thanh Hóa hôm nay.
Ngay sau tiếng trống khai hội âm vang của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng, một chương trình nghệ thuật sân khấu hóa đặc sắc với chủ đề Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh - Rạng ngời trang sử vàng dân tộc đã tái hiện lại cuộc đời oanh liệt của nữ tướng.
Cách đây 1778 năm, từ vùng núi Quan Yên, người con gái họ Triệu đã cùng anh trai Triệu Quốc Đạt dựng cờ khởi nghĩa với lời thề sắt đá “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông...”.

Từ núi Nưa đến thành Tư Phố, rồi căn cứ Bồ Điền, nghĩa quân của Bà đã khiến quân Ngô khiếp đảm. Dù cuộc khởi nghĩa sau đó không thành công do tương quan lực lượng, nhưng sự hy sinh anh dũng của Bà vào ngày 22/2 năm Mậu Thìn (248) đã trở thành biểu tượng bất tử cho tinh thần độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam.
Lễ hội đền Bà Triệu năm 2026 không chỉ là dịp để tri ân công đức tiền nhân mà còn là cầu nối giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Đây cũng là cơ hội vàng để tỉnh Thanh Hóa quảng bá giá trị di sản văn hóa, kiến trúc độc đáo của khu di tích đến với bạn bè quốc tế, gắn kết phát triển du lịch tâm linh bền vững.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Tinh thần quật cường của Bà Triệu luôn là nguồn cổ vũ lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kết thúc phần nghi lễ, các đại biểu đã đến dâng hương tại khu lăng mộ Bà Triệu trên núi Tùng, tri ân nữ tướng cùng các bậc tiền nhân đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Lễ hội diễn ra trong không khí trang nghiêm, an toàn, để lại ấn tượng sâu đậm về một "địa linh nhân kiệt" giữa lòng xứ Thanh.