Sáng 16/8, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức đồng loạt Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại 7 địa điểm cấp Trung ương và hơn 3.300 điểm địa phương, chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động trọng tâm trong Chặng 2 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chủ đề “Tự hào bản hùng ca dân tộc”, nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trong thế hệ trẻ; đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những việc làm thiết thực.
Tại Hà Nội, lễ chào cờ được tổ chức trang trọng tại Vườn hoa Vạn Xuân (Bốt Hàng Đậu), với sự tham dự của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Thường trực Trung ương Hội và 500 hội viên, thanh niên.
Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, 80 năm trước, mùa thu lịch sử 1945 đã chứng kiến một cuộc chuyển mình vĩ đại: Từ thân phận nô lệ bị áp bức, dân tộc ta đã đứng lên giành quyền tự quyết, khai sinh một quốc gia độc lập, tự do. Đó là chiến thắng của ý chí và lòng quả cảm, là khoảnh khắc định hình tương lai đất nước.
"Hôm nay, khi ngẩng đầu nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời hòa bình, chúng ta hiểu rằng tự do này không phải là món quà ban tặng mà là kết tinh của máu, mồ hôi và nước mắt biết bao thế hệ đã ngã xuống để Tổ quốc được trường tồn", anh Nguyễn Tường Lâm nói.
Anh Nguyễn Tường Lâm kêu gọi, mỗi hội viên, thanh niên hãy biến cảm xúc hôm nay thành những hành động cụ thể và bền bỉ, để lá cờ Tổ quốc và tinh thần: "Tôi yêu Tổ quốc tôi" hiện diện trong từng việc làm, từ những sản phẩm sáng tạo lan tỏa thông điệp yêu nước trên mạng xã hội, đến những ngày miệt mài tình nguyện, học tập, lao động, khởi nghiệp. Dù bạn ở thành phố hay vùng quê, dù công việc lớn hay nhỏ, hãy để mọi việc bạn làm đều góp phần khắc họa hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, bản lĩnh và sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Dịp này, Trung ương Hội đã trao tặng 800 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho Hội LHTN TP Hà Nội; thăm, tặng quà cho 5 gia đình chính sách và đội hình “Bình dân học vụ số” tại phường Trúc Bạch.
Lễ chào cờ cấp Trung ương còn diễn ra đồng thời tại các địa điểm thiêng liêng trên cả nước như: Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo), Cột cờ Thủ Ngữ (TP.HCM), Cột mốc ba biên (tỉnh Quảng Nam), Mũi Đôi - Hòn Đầu (Khánh Hòa), Cột cờ Lũng Cú (Tuyên Quang) và Cột cờ Mũi Cà Mau.
Ở cấp địa phương, hoạt động được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố và hơn 3.300 điểm xã, phường, với nhiều hoạt động ý nghĩa: phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, treo cờ Tổ quốc, tặng học bổng, tổ chức gặp mặt nhân chứng lịch sử, tuyên truyền về chủ quyền biên giới biển đảo, thăm hỏi người dân khó khăn, gia đình chính sách...
Trong dịp này, các cấp bộ Hội đã trao tặng gần 16.000 lá cờ Tổ quốc, 3.000 ảnh Bác Hồ; triển khai trên 2.000 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức khoảng 2.000 chuyến tham quan các “địa chỉ đỏ” và trao gần 2.500 suất quà với tổng kinh phí gần 1,7 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 9/8, Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lần đầu tiên được tổ chức ở nước ngoài, tại Nhật Bản, với sự tham gia của hội viên, sinh viên, kiều bào Việt Nam.
Bên cạnh đó, diễn đàn và cuộc thi thuyết trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước trong cộng đồng người Việt xa Tổ quốc, đúng vào dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước.