Đời sống

Chạy đua với thời gian dựng mái trường nơi biên viễn

Xuân Thao 16/08/2026 08:41

Trên công trường giữa núi rừng Môn Sơn (Nghệ An), gần 500 công nhân, cán bộ, chiến sĩ đang chia ca bám công trường ngày đêm, chạy đua với tiến độ để hoàn thiện ngôi trường nội trú.

Phía sau cuộc chạy đua ấy là mong mỏi về một mái trường khang trang cho học sinh vùng biên trước thềm năm học mới.

Chạy đua từng ngày với tiến độ

Những ngày giữa tháng 8, giữa không gian núi rừng Môn Sơn, tiếng máy móc, xe vận chuyển vật liệu và tiếng gọi nhau của những tốp thợ tạo nên nhịp lao động khẩn trương trên công trường xây dựng trường nội trú của xã.

Từ xa, những khối nhà nhiều tầng đã dần hiện rõ giữa màu xanh của núi rừng. Bên trong khuôn viên rộng khoảng 5ha, hàng trăm con người tỏa đi nhiều vị trí. Người vận hành máy móc, người vận chuyển vật liệu, nhóm xây trát, tốp hoàn thiện hệ thống điện, cửa và các hạng mục bên trong. Mỗi người một công việc, nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu đưa những hạng mục quan trọng về đích đúng kế hoạch.

Càng về trưa, nắng miền Tây Nghệ An càng trở nên oi nóng. Trên những tầng nhà đang thi công, công nhân vẫn miệt mài với phần việc của mình. Những chiếc áo sẫm màu vì mồ hôi, khuôn mặt rám nắng, đôi bàn tay liên tục thoăn thoắt với gạch, vữa, sắt thép...

Ở thời điểm nước rút, gần như không có khoảng thời gian nào bị bỏ trống. Các tổ, đội được bố trí thi công đồng thời ở nhiều vị trí nhằm tận dụng tối đa nhân lực và thiết bị. Khi một hạng mục hoàn thành, công nhân nhanh chóng chuyển sang phần việc kế tiếp.

a33.jpg
a3.jpg
Gần 500 công nhân, cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám công trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú.

Đêm xuống cũng chưa phải lúc công trường hoàn toàn im tiếng. Ánh điện từ những khối nhà tiếp tục sáng giữa núi rừng. Ở những vị trí đủ điều kiện, công nhân tổ chức tăng ca để tranh thủ thêm thời gian, bù lại tiến độ đã bị ảnh hưởng trong giai đoạn đầu.

Theo quy hoạch, trường nội trú Môn Sơn được xây dựng trên diện tích khoảng 5ha với 12 khối nhà. Trong đó có 2 khối nhà học cao 3 tầng; 6 khối ký túc xá, gồm 4 khối cao 4 tầng dành cho học sinh và 2 khối cao 2 tầng dành cho giáo viên.

Ngoài hệ thống phòng học và khu nội trú, dự án còn có nhà ăn, thư viện, khu hiệu bộ cùng các công trình phụ trợ, từng bước hình thành một không gian tương đối đồng bộ phục vụ việc học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh.

Nhìn những dãy nhà đã vươn cao, ít ai hình dung chỉ vài tháng trước, công trường vẫn chưa thể triển khai đồng loạt do vướng mặt bằng. Khoảng thời gian bị rút ngắn ở giai đoạn đầu khiến áp lực tiến độ dồn lên những tháng cuối, buộc các đơn vị phải huy động nhân lực lớn và tổ chức thi công với cường độ cao.

Góp sức cho giấc mơ con chữ

Ông Nguyễn Quang Cường, đại diện đơn vị giám sát tại công trường cho biết, đến nay khối lượng thi công của dự án đã đạt khoảng 70% giá trị. Trong thời gian còn lại, các đơn vị đang tập trung cao độ cho những hạng mục cần thiết để phục vụ học sinh.

“Quỹ thời gian rất gấp. Theo nhiệm vụ, cuối tháng 8 phải hoàn thành 5 khối nhà chính để đón học sinh, gồm các khu chính, khối nhà học, hiệu bộ, nhà ăn… Vì vậy, các đơn vị phải tập trung tối đa nhân lực, tổ chức thi công liên tục”, ông Cường cho biết.

Áp lực ấy càng rõ hơn khi nhìn lại tiến trình triển khai dự án. Công trình được khởi công ngày 15/1, song do chưa có mặt bằng nên phải đến ngày 12/3 mới có thể bắt tay triển khai thực tế. Ngày 18/3, những cọc đầu tiên được ép để thí nghiệm và đến ngày 10/4, phần móng của khối nhà đầu tiên mới bắt đầu được đào.

Như vậy, thời gian thực tế dành cho thi công bị thu hẹp đáng kể, trong khi yêu cầu về tiến độ vẫn phải bảo đảm. Để giải bài toán này, các đơn vị đã tăng cường máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công và huy động lực lượng lớn cùng tham gia.

Hiện mỗi ngày có gần 500 người làm việc trên công trường, gồm khoảng 400 công nhân và 80 cán bộ, chiến sĩ bộ đội. Sự chung tay của lực lượng quân đội trong giai đoạn nước rút góp phần bổ sung đáng kể nhân lực, hỗ trợ các đơn vị thi công đẩy nhanh những phần việc cần hoàn thành.

Từ hiện trường ngổn ngang đất đá trong những ngày đầu, đến nay diện mạo công trình đã thay đổi rõ rệt. Trong tổng số 12 khối nhà, 10 khối đã được lợp mái. Hai khối còn lại đang được tập trung nhân lực hoàn thiện để sớm bước sang các công đoạn tiếp theo.

Không chỉ chạy đua với thời gian, những người trên công trường còn phải đối mặt với thời tiết thất thường của miền Tây Nghệ An. Mưa xuất hiện liên tục trong thời gian qua khiến nhiều hạng mục ngoài trời bị ảnh hưởng, nhưng nhịp thi công vì thế không dừng lại.

Khi mưa xuống, các tổ thợ nhanh chóng điều chỉnh công việc. Những phần việc ngoài trời chưa thể thực hiện được tạm gác lại, nhân lực được chuyển vào bên trong các khối nhà để xây, trát, lắp đặt và hoàn thiện. Ở những vị trí phù hợp, bạt được căng lên để công việc tiếp tục.

a11_watermarked.jpg
a2_watermarked.jpg
Công nhân tranh thủ từng giờ thi công, quyết tâm hoàn thành các hạng mục quan trọng trước thềm năm học mới.

“Không có khái niệm nghỉ vì nắng hay mưa. Mưa thì làm việc trong nhà, che bạt để làm những phần việc phù hợp. Khi trời tạnh, anh em lại tập trung thi công ngoài trời”, một công nhân chia sẻ.

Cách tổ chức linh hoạt ấy giúp công trường duy trì nhịp làm việc liên tục. Trời tạnh, các mũi thi công lập tức trở lại những hạng mục ngoài trời. Khi thời tiết không thuận lợi, công việc được chuyển vào phía trong. Từng khoảng thời gian đều được tận dụng bởi phía trước là mốc hoàn thành đã được xác định.

Dưới nắng là những chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Trong những ngày mưa, những tấm bạt lại được căng vội giữa công trường. Ngày nối ngày, hàng trăm con người vẫn bám lấy từng phần việc, từ xây một bức tường, hoàn thiện một căn phòng đến lắp đặt từng khung cửa, đường điện.

Với họ, thêm một phần việc hoàn thành cũng đồng nghĩa ngôi trường tiến gần hơn tới ngày đón học sinh.

Phía sau cuộc chạy đua ấy không đơn thuần là yêu cầu hoàn thành một dự án xây dựng đúng tiến độ. Với một địa bàn miền núi, biên giới như Môn Sơn, ngôi trường nội trú mới còn mang theo kỳ vọng về điều kiện học tập tốt hơn cho những học sinh đến từ các bản làng xa xôi.

Khi công trình hoàn thành, những dãy phòng học, ký túc xá, nhà ăn, thư viện và các khu chức năng sẽ trở thành nơi học tập, ăn ở, sinh hoạt của các em. Khoảng cách từ nhà đến trường có thể vẫn xa, những con đường từ bản làng có thể vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng học sinh sẽ có thêm một mái nhà để yên tâm theo đuổi con chữ.

Bởi vậy, tiến độ công trình không chỉ được đo bằng tỷ lệ phần trăm hay số khối nhà đã lợp mái. Đằng sau những con số ấy còn là sự chờ đợi của học sinh, phụ huynh và thầy cô trước một năm học mới.

Cuối tháng 8 đang đến gần. Trên công trường giữa đại ngàn Môn Sơn, những cỗ máy vẫn hoạt động, những tốp thợ vẫn miệt mài với phần việc của mình. Khi bóng tối phủ xuống, ánh đèn công trường lại sáng lên, nối dài thêm một ngày lao động.

Từ khu đất từng chưa thể triển khai đồng loạt, 12 khối nhà giờ đã dần hiện hữu giữa núi rừng. Mỗi bức tường được xây, mỗi căn phòng hoàn thiện đều mang theo công sức của hàng trăm công nhân, cán bộ, chiến sĩ đã bám công trường suốt những tháng qua.

Rồi một ngày không xa, tiếng máy móc sẽ lắng xuống, những căn phòng còn vương mùi sơn mới sẽ đón bước chân học trò. Tiếng trống trường sẽ vang lên nơi hôm nay vẫn còn rộn tiếng thi công.

Khi ấy, phía sau một mái trường khang trang không chỉ là những khối bê tông, gạch đá, mà còn là dấu ấn của gần 500 con người đã chạy đua với thời gian để kịp trao cho học sinh vùng biên một nơi học tập, sinh hoạt tốt hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Chạy đua với thời gian dựng mái trường nơi biên viễn