IS hành quyết bé trai 7 tuổi ngay trước mặt bố mẹ vì tội “chửi thề Thánh Allah”

Hà Kim| 09/05/2016 16:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã hành quyết dã man một cậu bé 7 tuổi ngay trước mặt bố mẹ em, khi cậu bé này bị cáo buộc “chửi thề Thánh Allah” khi đang chơi bóng với bạn bè.

IS hành quyết bé trai 7 tuổi ngay trước mặt bố mẹ vì tội “chửi thề Thánh Allah”

IS đã hành quyết hàng trăm dân thường bằng nhiều cách thức man rợ như chặt đầu, đóng đinh..

Theo hãng thông tấn độc lập ARA của Syria, cậu bé Muaz Hassan, 7 tuổi đã bị bắn chết tại một quảng trường trung tâm ở Ruqqa, phía Bắc Syria vào ngày 5/5.

Một số nguồn tin tiết lộ với ARA rằng, một số thành viên IS đã nghe thấy cậu bé "chửi thề Thánh Allah". Và họ cho rằng, đây là một hành động bị coi là xúc phạm "Đế chế Hồi giáo". Hành động này sẽ bị xử tử bất kể già hay trẻ. Cậu bé bị lực lượng “cảnh sát IS” bắt ngày 2/5.

IS hành quyết bé trai 7 tuổi ngay trước mặt bố mẹ vì tội “chửi thề Thánh Allah”

Những đứa trẻ Syria đang chơi tại khu tị nạn ở Jordan (Ảnh AP)

Điều đáng nói bé Hassan bị bắn vào đầu một cách dã man, ngay trước mặt bố mẹ bé và hàng trăm người khác. Bố mẹ cậu đã khóc ngất trước cảnh con trai mình bị hành quyết dã man như thế.

Hai năm qua, tổ chức khủng bố này đã hành quyết hàng trăm dân thường bằng nhiều cách thức man rợ như chặt đầu, đóng đinh, dìm nước, thiêu sống... Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, nhóm này hành quyết một đứa trẻ một cách dã man như thế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
IS hành quyết bé trai 7 tuổi ngay trước mặt bố mẹ vì tội “chửi thề Thánh Allah”