Hơn 100 hộ dân chịu cảnh ngập úng mỗi khi mưa lớn 12 năm nay

Văn Toàn| 07/06/2022 22:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Suốt 12 năm nay, cứ trời mưa lớn, hơn 100 hộ dân ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội sống trong cảnh ngập úng nặng nề, đồ đạc nhà cửa chìm trong biển nước. Mặc dù trời tạnh mưa nhưng cả tháng mới rút hết nước.

naq_7895.jpg
Hơn 100 hộ dân sống gần hồ Tứ Liên, từ ngõ 91 đến ngõ 139 Âu Cơ bị ảnh hưởng sau trận mưa lớn ngày 29/5 đến nay đã 10 ngày, thế nhưng nhiều nơi tại phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) vẫn ngập sâu.
naq_7899.jpg
Nhà sinh hoạt chung cụm dân cư số 4 và khu vui chơi của cả cụm  tại ngõ 139, Âu Cơ nước lênh láng.
naq_7856.jpg
Nước ngập tràn vào nhà dân.
naq_7890.jpg
Để di chuyển đi lại người dân phải dùng thang với ván gỗ bắc cầu.

Nguyên nhân ngập được người dân khu vực này cho biết: Trước đây hồ Tứ Liên được dân khu này gọi là (hồ Bụng Cá) rất sạch sẽ, hồ có 1 đường thoát nước đi qua đường Xuân Diệu sang bên hồ Tây nên không bị ngập bao giờ. Nhưng kể từ khi toà nhà 51 bên Xuân Diệu xây dựng lấp hết cống thoát nước, tất cả vật liệu phế thải từ toà nhà quanh đây đổ hết xả hết xuống hồ sau đó cỏ dại mới mọc um tùm, cứ mưa xuống là mọi thứ bốc mùi ngập tràn vào nhà dân từ ngõ 91 đến ngõ 151 Âu Cơ.

naq_7880.jpg
Có 1 số hộ dân đã dọn đồ bỏ lại nhà cửa.
z3475015649929_f0d0bacaf23472546eadd4b3ff607142.jpg
Cô Dung sống tại ngõ 139 than thở: 12 năm nay rồi chúng tôi quá quen với cảnh này. Gia đình tôi có 4 người tất cả đều phải đi ở nhờ hết, có nhà mà không thể ở nước ngập hết mọi thứ từ trong ra ngoài, ti vi, tủ lạnh...đều phải kê cao lên, nhà vệ sinh nhà tắm ngập không thể sinh hoạt được. Giờ ở không được, bán nhà không ai mua.
z3475015655220_98ca43cce3519ef6f9ec766dc4d51b27.jpg
Nhà vệ sinh nhà tắm khu dân cư .
naq_7867.jpg
Nhiều nhà phải đi ở nhờ bỏ lại nhà cửa đồ đạc.
naq_7870.jpg
Bà Đỗ Thị Phượng chia sẻ: Ngõ 139 Âu Cơ là khu ngập sâu và lâu nhất, tất cả người dân đều sống trong cảnh khốn khổ, phải đến tháng trời tạnh mưa nước mới rút hết. Chồng tôi mấy hôm nay lội nước đi lại dọn đồ chân lội dưới nước bẩn bị loét hết chân. Hiện tại khu vực này sống như ở trong bể phốt vì ba bề bốn phía nước bẩn thỉu bẩn dồn về. Cả khu dân cư này đã làm đơn gửi lên phường, quận hơn 10 năm nay mà chưa giải quyết được.
z3471523510601_e5cff0a49d53dcd6bbcf53652e516d75.jpg
Anh Giáp cho biết: Tôi mới về trọ ở khu này, giờ mới chứng kiến cảnh ngập lụt như vậy lần đầu tại Hà Nội. Ông chủ nhà trọ có kinh nghiệm chống ngập hơn 10 năm nay đã thiết kế ra cửa sắt và các bao cát ngăn nước ngập vào xóm trọ đỡ được phần nào, còn lại phải dùng máy bơm hút nước tờ trong xóm ra. Tôi phải chuyển nhà trọ trong thời gian tới vì nhà có người lớn và con nhỏ vì ở đây lâu sinh bệnh.
z3471578710720_53a5e51c0097f835b4995a6470eb683b.jpg
Tại ngõ 91 Âu cơ gần 10 hộ dân sinh ở cuối ngõ bị ngập cũngdùng ván gỗ ghép thành cầu để đi lại. Mưa ngập tới đâu dân bắc cầu tới đó và mỗi nhà bắc thêm 1 cây cầu để vào nhà. 
naq_7758.jpg
naq_7767.jpg
Lối đi lại duy nhất ngõ 91 Âu Cơ nhiều ngày nay chìm trong biển nước hôi thối, rác thải khắp nơi.
naq_7765.jpg
Ô nhiễm khiến muỗi sinh sôi rất nhanh.
naq_7768.jpg
Nước thải ứ đọng đen ngòm, loăng qoăng, bọ gậy từ đó sinh ra.
z3475092671485_dede272fa1d1428294d7abee13ce0259.jpg
Ông Dương Văn Tín, 83 tuổi tại ngõ 91 Âu Cơ cho biết:  12 năm nay rồi, cứ mỗi khi trời mưa to là cả khu này ngập hết cả đường đi lối lại, gia đình tôi ở trong cùng ngõ nên ngập sâu nhất, xe cộ không mang vào nhà được, tất cả mọi hoạt động đi lại ăn uống đều phải dựa vào cây cầu tự chế bằng các tấm gỗ ván ghép này. Khu này ngập lên giờ thành 1 cái đầm chứa mọi thứ rác thải từ bể phốt, đồ phế thải, xác động vật chết, rác thải tất cả ứ đọng ở đây bốc mùi hôi thối không thể thở nổi, bản thân tôi già cả nên đã phát ốm mấy hôm nay, cuộc sống người dân chúng tôi vô cùng cực khổ.
naq_7826.jpg
Các ngõ cùng khu cũng bị ngập nặng.
Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 100 hộ dân chịu cảnh ngập úng mỗi khi mưa lớn 12 năm nay