Đời sống

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi": Tri ân và hỗ trợ giáo dục nơi biên giới

Quang Thạnh 27/07/2024 - 20:31

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức chuỗi hoạt động tri ân và hỗ trợ giáo dục.

Ngày 27/7, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (BĐBP Quảng Trị) phối hợp với Đoàn giáo viên Lịch sử toàn quốc, Trường THPT Nguyễn Huệ (Hà Nội) và các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chủ đề “Hướng về Khe Sanh - Nâng bước em tới trường”. Chuỗi hoạt động nhân văn và ý nghĩa này bao gồm chào cờ tại cột mốc biên giới quốc gia 597, dâng hương và dâng hoa tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia, Thành cổ Quảng Trị và bia tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp phân giới cắm mốc năm 1978 tại xã Hướng Phùng.

z5673482923319_f864e0bb50b9edc0e185b98486afe0ca.jpg
Đoàn tổ chức trao tặng các phần quà cho các cháu học sinh tại cột mốc 597

Chương trình có sự tham gia của cô giáo Nguyễn Thanh Nga, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hướng Hóa, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà giáo trên địa bàn xã Hướng Phùng và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Thiếu tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng, cho biết trong chương trình, Đoàn đã trao tặng 20 sổ tiết kiệm trị giá 80 triệu đồng cho 05 giáo viên giảng dạy môn Lịch sử và 15 em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Hướng Hóa. Ngoài ra, 20 suất học bổng đã được dành tặng cho các học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và 10 học sinh của bản Mày, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào. Đoàn cũng trao tặng 200 bộ sách giáo khoa và trang thiết bị giáo dục trị giá khoảng 100 triệu đồng.

z5673485766545_daf4c74fc5a6316174a657f2096466ec.jpg
Trao tặng sổ tiết kiệm cho các thầy, cô giáo và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tiến sĩ Nguyễn Văn Ninh, Trưởng khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trưởng Đoàn giáo viên Lịch sử toàn quốc, chia sẻ: “Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ là một chuỗi hoạt động ý nghĩa, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng và hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với thầy cô giáo và học sinh tại huyện Hướng Hóa, đặc biệt là xã biên giới Hướng Phùng.”

Cô giáo Nguyễn Thanh Nga bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đoàn giáo viên Lịch sử toàn quốc và Trường THPT Nguyễn Huệ đã đồng hành, sẻ chia với những khó khăn của ngành giáo dục huyện Hướng Hóa và xã Hướng Phùng. Đồng chí Phonvylay – Xayxary, Bí thư chi bộ, Chủ tịch mặt trận Tổ quốc bản Mày, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào, cũng bày tỏ lòng biết ơn và sự quan tâm sâu sắc của lực lượng BĐBP Việt Nam và các tổ chức, cá nhân đối với học sinh bản Mày.

z5673481289528_04c19320563cdb27072ff8f7d3eef202(1).jpg
Đoàn tổ chức trao tặng các phần quà cho các cháu học sinh tại cột mốc 597

Thiếu tá Nguyễn Văn Bằng cũng cho biết thêm, đây là năm thứ 3 liên tiếp, Đồn Biên phòng Hướng Phùng phối hợp với các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thành công chuỗi hoạt động trong Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, huy động gần 2 tỷ đồng từ xã hội hóa để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại xã Hướng Phùng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi": Tri ân và hỗ trợ giáo dục nơi biên giới