Đinh Hiền Anh nhiều lần rơi nước mắt khi thu âm ca khúc về tình yêu

Minh Khang| 07/10/2019 08:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nữ ca sĩ cho biết, sở dĩ không ít lần cô nghẹn ngào trong quá trình thu âm là bởi bài hát ‘Chỉ có mình anh thôi’ của nhạc sĩ Tuấn Phương lột tả đúng nỗi khát khao của cô về một tình yêu trọn vẹn.

Tối 6/10, ca sĩ Đinh Hiền Anh phát hành MV ‘Chỉ có mình anh thôi’ trên kênh Youtube cá nhân như một món quà dành tặng cho những khán giả luôn ủng hộ cô trong suốt thời gian qua. Đây là sản phẩm kế tiếp sau thành công của MV ‘Duyên quê’ mà Đinh Hiền Anh kết hợp cùng nghệ sĩ hài Xuân Hinh với thành tích hơn 2 triệu view trên Youtube.

Đinh Hiền Anh nhiều lần rơi nước mắt khi thu âm ca khúc về tình yêu

Ca khúc ‘Chỉ có mình anh thôi’ là một sáng tác nổi bật bật của nhạc sĩ Tuấn Phương, từng được nhiều ca sĩ thể hiện như Tùng Dương, Tấn Minh, Nguyễn Ngọc Anh, … Nhạc phẩm được Tuấn Phương viết vào năm 2002 khi một nhà thơ, người bạn của tác giả qua đời. Tuy nhiên phải 8 năm sau, bài hát mới được hoàn thiện và trở thành bản tình ca nổi tiếng. Đây cũng là ca khúc mà nhạc sĩ Tuấn Phương đặc biệt yêu thích trong kho tàng sáng tác của mình.

“Em chỉ có một mình anh thôi, sẻ chia nỗi buồn, nhân đôi niềm vui”, lời hát chân thành, giản dị nhưng lại ẩn chứa khát vọng mãnh liệt về một tình yêu trọn vẹn và duy nhất của người phụ nữ.

Đinh Hiền Anh nhiều lần rơi nước mắt khi thu âm ca khúc về tình yêu

Đinh Hiền Anh rất thích bài hát ‘Chỉ có mình anh thôi’ đã nhiều năm nhưng gần đây mới sắp xếp để thu âm với kế hoạch phát hành MV. “Tôi chỉ thu âm đúng một lần là hoàn thành khiến nhạc sĩ Dương Cầm – người biên tập cho sản phẩm rất ngạc nhiên. Ca khúc nói đúng nỗi lòng của tôi về ước mong có được một tình yêu đẹp, tròn đầy. Tôi nghĩ, bất cứ người phụ nữ nào cũng tìm thấy chính mình trong bài hát bởi ai cũng muốn tìm được người đàn ông yêu thương, đợi chờ mình. Và vì quá nhập tâm vào lời nhạc phẩm mà khi thu âm, không ít lần tôi nghẹn ngào rơi nước mắt”, nữ ca sĩ chia sẻ. 

Không chỉ xúc động trong phòng thu, suốt quá trình MV ca khúc , Đinh Hiền Anh cũng rưng rưng lệ. Cô phải tạm dừng quay trong vài phút để ổn định lại cảm xúc, sau đó mới tiếp tục công việc diễn xuất trước ống kính.  

Đinh Hiền Anh nhiều lần rơi nước mắt khi thu âm ca khúc về tình yêu

Không chọn quay ngoại cảnh như những MV trước, lần này Đinh Hiền Anh cùng ê-kíp thực hiện video ‘Chỉ có mình anh thôi’ trong studio với những khung hình đặc tả gương mặt nữ ca sĩ. Cách quay này nhằm lột tả một cách trọn vẹn nhất lời tự sự của Đinh Hiền Anh về tình yêu thông qua bài hát. Nữ ca sĩ cho biết, đây là MV đòi hỏi kỹ năng diễn xuất ánh mắt của cô nhiều nhất vì ống kính zoom cận vào khuôn mặt. “Tôi không được diễn vui quá, đau khổ quá vì như vậy sẽ không phù hợp với ca khúc. Trong suốt một ngày quay, tôi không cố ép mình mà để bản thân trôi theo cảm xúc, giai điệu của nhạc phẩm”, cô nói.

Khi quyết định thu âm và phát hành MV ‘Chỉ có mình anh thôi’, Đinh Hiền Anh không sợ bị mọi người so sánh với những nghệ sĩ từng thể hiện bài hát này. Cô cho rằng, mỗi ca sĩ có cảm nhận riêng về tác phẩm, cũng giống như những đầu bếp sẽ chế biến ra các món ăn có mùi vị khác nhau dù có cùng nguyên liệu. Với bài hát nhạc trẻ này, Đinh Hiền Anh muốn khẳng định bản thân ở nhiều mảng màu âm nhạc, chứ không cố định gắn bó với dòng dân gian đương đại.

Đinh Hiền Anh nhiều lần rơi nước mắt khi thu âm ca khúc về tình yêu

Từ đầu năm 2019 đến nay, Đinh Hiền Anh liên tục cho ra mắt nhiều dự án âm nhạc. Hồi tháng 4, dự án CD, DVD “Mẹ Việt Nam” gồm 3 bài hát “Khúc ru Đồng Lộc”, “Vầng trăng sáng Truông Bồn” và “Mẹ Việt Nam” được nhiều khán giả ủng hộ. Cô dành toàn bộ doanh thu của dự án để giúp đỡ những bà mẹ Việt Nam anh hùng và các hoạt động thiện nguyện ở quê nhà Nghệ An. Dịp tháng 7, cô cũng tổ chức đêm nhạc từ thiện quyên tiền ủng hộ Nghệ Tĩnh khắc phục hậu quả của sự cố cháy rừng.

Hiện tại Đinh Hiền Anh khá bận rộn khi vừa chạy show ca hát vừa chuẩn bị thu âm hàng loạt bài hát mới. Đây là thời điểm nữ ca sĩ cảm thấy mình tràn đầy năng lượng để cống hiến cho đam mê nghệ thuật. Cuối năm nay, cô dự định công bố một dự án âm nhạc lớn.

Đinh Hiền Anh sinh năm 1978 ở Nghệ An. Cô tốt nghiệp Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội và từng được mệnh danh là ‘Nữ hoàng phòng trà Hà Nội’. Năm 2017, cô chính thức trở lại hoạt động nghệ thuật khi giành chiến thắng tại hai cuộc thi nhan sắc Hoa hậu doanh nhân quý bà thế giới và Nữ hoàng kim cương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đinh Hiền Anh nhiều lần rơi nước mắt khi thu âm ca khúc về tình yêu