Gây ra thảm án vì ghen tuông

Quỳnh Lâm| 08/10/2014 14:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từng có một gia đình hạnh phúc, thế nhưng mái ấm ấy đã đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi Trung nghe phong thanh vợ gã ngoại tình. Trong cơn cuồng ghen, Trung dùng rựa chém chết vợ và gây thương tích cho bốn người khác.

Mái ấm rạn vỡ

Chân run rẩy, đôi mắt ướt đẫm, Huỳnh Khắc Trung (SN 1970, ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết, từ khi còn trẻ, thấy chị Võ Thị Liễu xinh gái, dễ thương lại chịu thương, chịu khó nên gã đem lòng yêu thương. Trước sự quan tâm tận tình, cô gái cũng đáp trả lại tình cảm của anh. Thế rồi, một đám cưới nho nhỏ đã được diễn ra.

Gây ra thảm án vì ghen tuông

Căn nhà nơi xảy ra vụ án

Ngày ấy, vợ chồng Trung nghèo lắm. Tuy nhiên, trong mái ấm nhỏ, tiếng cười lúc nào cũng tràn ngập. Hai vợ chồng lại vui vẻ hơn khi lần lượt đón ba đứa con chào đời. Thế rồi, họ dọn lên TP. Biên Hòa lập nghiệp. Trung học nghề điều khiển xà lan chở cát xây dựng, còn chị Liễu buôn bán trái cây. Dần dà, cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn.

Trung từng nghĩ, cả hai vợ chồng sinh ra trong gia đình nghèo khó, không được ăn học đàng hoàng nên chỉ có thể lao động tay chân để kiếm miếng ăn. Gã hy vọng, với sự chăm chỉ của cả hai vợ chồng, gã sẽ lo được cho ba đứa con đến đại học để thoát khỏi cảnh lao động nặng nhọc.

Gây ra thảm án vì ghen tuông

Trung phải nhận mức án 30 năm tù cho hành vi của mình

Không ngờ một ngày, Trung nghe hàng xóm bàn tán chuyện vợ gã có bồ. Gã chết lặng, về nhà hỏi vợ cho ra lẽ, vợ gã chối phăng. Thế nhưng, thời gian trôi qua, gã nhận thấy vợ có nhiều biểu hiện khác thường trong sinh hoạt vợ chồng lại hay đi sớm, về khuya, cục cằn, khó chịu với chồng con. Gã bắt đầu nghi ngờ.

Gã bắt đầu để ý thì phát hiện ra chị Liễu còn thường xuyên đi đánh bài thua một số tiền lớn, bán hết những vật dụng có giá trị trong nhà. Nhưng gã vẫn hy vọng, tình cảm vợ chồng gần 20 năm và ba mặt con sẽ dần kéo vợ ra khỏi vũng lầy. Nhiều lần, gã tâm sự, khuyên nhủ vợ. Tuy nhiên, người vợ vẫn bỏ ngoài tai.

Cũng theo lời Trung, nhiều lần chị Liễu đã bỏ nhà đi. Lần lâu nhất, chị đi gần một tháng. Gã buồn bã nghĩ đến tương lai của ba đứa con. Gã vẫn muốn tình cảm vợ chồng được gắn kết, hạnh phúc trở về. Tuy nhiên, mong ước đó của gã xa vời quá. Gã không chịu đựng nổi khi nghĩ đến cảnh vợ mình có tình cảm với người đàn ông khác. Cơn ghen cứ thế dồn dập trong gã.

Ngày đen tối

Cách đây hơn một năm, chị Liễu yêu cầu được ly hôn. Trung nuốt nước mắt đồng ý. Cả hai gửi đơn lên tòa án chờ ngày xét xử. Lúc này, chị Liễu dẫn một đứa con đến nhà chị ruột là Võ Thị G. (ngụ ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai sống). Còn hai đứa con khác, gã gửi về bên nội.

Mặc dù vậy, tình cảm của gã đối với chị Liễu vẫn sâu đậm. Trung cứ suy nghĩ hoài về sự đổ vỡ hạnh phúc của mình. Qua tìm hiểu, gã biết, vợ thường dắt tình nhân về nhà chị G. chơi. Gã giận vợ một, giận chị vợ hai. Bởi, chị G. biết em gái mình ngoại tình mà không can ngăn lại còn chứa chấp.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 23/9/2013, Trung lấy một chiếc rựa ở nhà đến trước nhà chị G. chờ cơ hội để xông vào nhà chém vợ. Khoảng 5h sáng hôm sau, gã đến quán nước trước nhà của chị G. ngồi. Một lúc sau, thấy cháu gái mở cửa đi mua đồ ăn sáng mà không khóa cửa, gã liền chạy ra xe máy lấy cây rựa, chạy xộc vào nhà chị G..

Vào đến nhà, Trung nhìn thấy vợ chồng chị G. đang nằm nghỉ tại phòng khách liền vung rựa chém tới tấp. Cả hai bị thương, vừa tri hô vừa bỏ chạy. Gã chạy vào phòng ngủ, thấy vợ đang nằm cạnh người tình là anh Lê Văn H. (SN 1973, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM). Gã vung rựa chém vào cả hai người.

Chị Liễu hoảng sợ, chạy vào phòng tắm đóng cửa lại nấp. Chỉ một lát sau, Trung cũng phá được cửa xông vào và chém vợ. Sau đó, gã xông vào phòng ngủ, chém tiếp bạn của vợ là chị Nguyễn Thị H. (SN 1962, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM). Gã hét lớn: “Ngoại tình thì phải chém chết”.

Mọi việc diễn ra quá nhanh nên người dân không thể can thiệp. Khi vụ việc xảy ra, nghe tiếng tri hô của vợ chồng chị G., mọi người mới vào nhà đưa tất cả các nạn nhân đi cấp cứu. Do bị chấn thương sọ não, chị Liễu qua đời. Các nạn nhân còn lại được cứu sống nhưng để lại thương tích từ 10% đến 36%. Hung thủ ra đầu thú sau đó.

Phiên tòa đẫm nước mắt

Trong phiên tòa sơ thẩm tại TAND tỉnh Đồng Nai, Trung khai nhận hành vi của mình gây ra. Tuy nhiên, gã không thừa nhận việc đem cây rựa từ nhà đến thị xã Long Khánh để chém vợ và bốn người khác. Trước đây, khi vụ án mới xảy ra, con trai út của gã khai có thấy cha lấy cây rựa trong nhà bỏ lên xe máy. Thế nhưng, trong phiên tòa, cháu cũng thay đổi lời khai, cho rằng không biết.

Chị G. tỏ ra khá bức xúc về lời khai của hai cha con Trung. Bởi, theo chị: “Cha cháu phạm tội thì cha cháu phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Dù sao, mẹ cháu cũng đã chết rồi. Cha cháu khai báo sai sự thật thì đã đành. Nay, cháu cũng hùa theo để bênh cha cháu như thế thì vong linh của mẹ ở dưới suối vàng làm sao yên?”.

Trong khi đó, HĐXX cho rằng, mặc dù trong phiên tòa, Trung lẫn nhân chứng đều bác bỏ lời khai trước đây. Thế nhưng, từ những lời khai ban đầu cùng vật chứng, chứng cứ, vẫn có thể khẳng định, bị cáo chuẩn bị hung khí từ trước, cố sát chị Liễu và đã gây thương tích cho bốn người khác.

Trong phiên tòa hôm đó, một đứa con của Trung đã khai, trước đây, chị Liễu vẫn thường đánh bài, bỏ nhà đi một thời gian dài. Do thương con, thương vợ nên Trung đi tìm chị về. Tuy nhiên, chỉ được vài hôm, chị lại bỏ đi tiếp. Cháu cũng khẳng định chị Liễu và anh H. có tình cảm trai gái. Bởi, “Mẹ thường dẫn cháu đến nhà chú H. chơi, dẫn cháu đi uống cà phê cùng chú H., mặc dù mỗi lần cháu hỏi, mẹ đều bảo mẹ với chú H. chỉ là bạn bè nhưng cháu biết, hai người có quan hệ bất chính. Cha cháu là người hiền lành, chỉ vì quá kích động nên mới ra tay sát hại mẹ”.

Giờ nghị án, công an nhận thấy cảnh Trung với ba đứa con thơ quá tội nghiệp nên “mở lòng” cho trò chuyện trong giây lát. Trung luôn miệng xin lỗi ba đứa con, vì đã đẩy các con vào cảnh mồ côi và khuyên các con phải ngoan, nghe lời ông bà.

Trong khi đó, ba đứa con của Trung cũng rơi nước mắt không ngừng. Chúng cho biết, vì mẹ chết, ba đi tù nên cả ba anh em đều phải nghỉ học, hiện nay, cuộc sống vô cùng khổ sở. “Cha ơi! Bọn con không muốn cha đi tù. Cha đừng bỏ tụi con. Mẹ con mất rồi. Nay, cha cũng bỏ tụi con thì tụi con biết sống với ai. Tụi con làm sao chịu nổi”, một đứa con của gã nức nở.

Có mặt tại phiên tòa hôm đó, nhiều người không ngăn nổi dòng nước mắt trước cảnh tượng quá đau lòng. Thỉnh thoảng, dưới khán phòng, chúng tôi cũng nghe tiếng nhắn nhủ của người thân dành cho gã: “Con cố gắng cải tạo tốt”, “Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, phải cố sống để trở về với các con”…

Hành vi đặc biệt nguy hiểm

Hôm đó, HĐXX nhận định, hành vi của Trung là đặc biệt nguy hiểm. Chỉ vì ghen tuông, bị cáo đã dùng dao sát hại vợ và gây thương tích cho bốn người khác. Để làm gương cho kẻ khác, cần có mức án thật nghiêm xử phạt bị cáo. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như lần đầu phạm tội, còn ba con nhỏ, thành khẩn khai báo, hối hận… nên Tòa tuyên phạt 20 năm tù về tội “Giết người”, 10 năm về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù giam.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gây ra thảm án vì ghen tuông