Giáo dục

Đọc sách không chỉ để học, mà còn để sống, để hiểu, để yêu thương

Bá Mạnh 12/11/2025 - 11:09

Sáng 12/11, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với Trường THCS Lê Văn Thiêm tổ chức chương trình Tọa đàm “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số” nhằm góp phần khẳng định vai trò, ý nghĩa của sách đối với cuộc sống con người, đồng thời khơi dậy tình yêu, niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Công Thành – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn:"Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc sách. Người mới học chữ cần đọc để không mù lại, người làm công an cần đọc để nắm tình hình. Những người làm công việc chuyên môn cần phải đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn. Làm nhà báo, nhà văn lại càng phải đọc".

0a280385-b0ab-4b59-888f-e5769a80c041.jpg
Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.

Lời dạy giản dị mà sâu sắc ấy không chỉ nói về việc đọc sách, mà là lời nhắc về khát vọng học hỏi và tinh thần tự bồi dưỡng tri thức suốt đời, vốn đã trở thành nét đẹp trong truyền thống hiếu học của dân tộc ta.

Trong thời đại ngày nay, khi chỉ với một cú chạm tay vào thiết bị điện tử thông minh ta có thể tiếp cận cả thế giới, thì việc đọc sách càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Giữa dòng chảy ồn ào của mạng xã hội và vô vàn thông tin được cập nhật từng giây, sách vẫn là nơi lưu giữ sự tĩnh lặng, chiều sâu và giá trị đích thực của tri thức. Chiếc điện thoại có thể cho ta vô số “món ăn tinh thần” nhanh và tiện lợi, nhưng không phải món nào cũng có giá trị dinh dưỡng cho tâm hồn. Còn sách, dù là giấy hay điện tử thì vẫn là “nguồn năng lượng sạch” của trí tuệ, giúp ta lắng lại, chiêm nghiệm và trưởng thành.

d86307b0-8854-48a4-b932-e954703b9006.jpg
Ông Nguyễn Công Thành – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phát biểu tại Tọa đàm.

Mỗi trang sách là một cánh cửa mở ra thế giới mới, là hành trình của nhận thức, của tưởng tượng và của tâm hồn. Ở đó, ta được gặp lại chính mình, được trò chuyện với những tư tưởng lớn, được học cách sống sâu sắc và nhân văn hơn.

Văn hóa đọc, vì thế, không chỉ là thói quen cá nhân, mà là thước đo trình độ dân trí, là nền tảng của một xã hội văn minh, sáng tạo và bền vững.

Giữ gìn và phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số chính là giữ gìn cốt lõi của văn hóa Việt, của tinh thần ham học, trọng tri thức và khát vọng vươn lên bằng con đường hiểu biết.

3723d41d-8ff0-4653-b31c-e6c7c652e7f2.jpg
Trao tặng tủ sách cho Thư viện Trường THCS Lê Văn Thiêm.

“Xây dựng một xã hội học tập, một nền văn hóa đọc bền vững không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Văn hóa hay ngành Giáo dục, mà là trách nhiệm chung của mỗi người chúng ta. Mỗi cuốn sách được đọc, mỗi câu chuyện được chia sẻ, mỗi tủ sách được mở ra đều là một viên gạch góp phần dựng xây tương lai, giúp đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, Phó Giám đốc Sở Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh nhấn mạnh.

0412834b-408a-4e0f-acba-f003250ab433.jpg
TS Vũ Thùy Dương - Trưởng khoa Xuất bản - Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi, giao lưu những vấn đề liên quan đến văn hóa đọc.

Tại buổi Tọa đàm, TS Vũ Thùy Dương - Trưởng khoa Xuất bản - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trao đổi, giao lưu giữa diễn giả với cán bộ, giáo viên và học sinh về những vấn đề liên quan đến văn hóa đọc.

Nhiều ý kiến tâm huyết từ chuyên gia, giáo viên và các em học sinh đã gợi mở những giải pháp đột phá, thiết thực để Văn hóa đọc thật sự phát triển mạnh mẽ và phù hợp với xu thế thời đại. Đồng thời, khơi dậy niềm đam mê đọc, biến việc đọc trở thành một phần tự nhiên trong đời sống, không chỉ để học, mà còn để sống, để hiểu, để yêu thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc sách không chỉ để học, mà còn để sống, để hiểu, để yêu thương