Đến nơi “khỉ ho cò gáy” đón Tết

Văn Toàn| 15/02/2021 14:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Những ngày giáp Tết, Xoi Farmstay của cô gái Tày người Yên Bái vẫn đón những vị khách từ Hà Nội tới để cùng đón chờ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

photo1613179609567-1613179609978106705792.jpg

Trưa 10/2 (29 tháng Chạp), Hoàng Thị Xới (chủ Xoi Farmstay ở xã Lâm Thượng) đón bốn vị khách từ Hà Nội, họ là một gia đình, quyết định đón thời khắc chuyển giao năm mới cho chuỗi ngày dài nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ở mảnh đất "khỉ ho cò gáy" - như chính lời anh tài xế chở họ đến.

Ở Xoi Farmstay của Xới hơn 10 ngày qua còn chị George Red - quốc tịch Philippines đang dạy tiếng Anh cho một trường học ở thành phố Yên Bái. Những ngày cuối năm, học sinh nghỉ lễ, George Red lựa chọn đến Farmstay để thư giãn, trải nghiệm cuộc sống, phong tục của người bản địa.

hug8840-1613178174652819626634.jpg
Căn nhà sàn bốn gian của gia đình Xới được cải tạo thành Xoi Farmstay.

Xới năm nay 28 tuổi, cô gái người dân tộc Tày từng tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ra trường sau bốn năm Đại học với tấm bằng khá, Xới làm công việc văn phòng cho các công ty du lịch, rồi dẫn tua cho khách đi khắp mọi miền đất nước.

hug8827-1613178288442250327646.jpg
Hoàng Thị Xới chủ Xoi Farmstay.

Năm 2017, Xới quyết định rời bỏ thành phố trở về lập nghiệp trên chính mảnh đất mình sinh ra. "Em không biết, có điều gì đó cứ thôi thúc em phải về", Xới cười, nói về "bước ngoặt" lớn cuộc đời.

Nhà Xới ở bản Tông Phình Cại nằm giữa thung lũng Lâm Thượng, huyện Lục Yên (nơi này cách trung tâm thành phố Yên Bái hơn 80km, Hà Nội 250km), có điều kiện tự nhiên phong phú, là địa danh lưu giữ nhiều nét văn hoá độc đáo của người Tày.

hug8909-1613178984590641943238.jpg
Hiện bà chủ Xoi Farmstay đang hoàn thiện nốt một số hạng mục cho công trình.

Trước vẻ đẹp được thiên nhiên ban tặng cùng với nét đẹp của ngôi nhà sàn - nhà truyền thống của đồng bào dân tộc, Hoàng Thị Xới đã mạnh dạn đầu tư, phát triển du lịch cộng đồng ngay tại gia đình mình.

Được sự ủng hộ của cha, mẹ, năm 2017, cô tiến hành chỉnh trang nhà cửa, xây dựng các công trình vệ sinh khép kín để phục vụ du lịch homestay đặt tên Xoi Farmstay (Xôi Farmstay).

1496426857392989167253495757289346530603610n-1613179345818267397129.jpg
Khách đến được hòa vào thiên nhiên, cuộc sống và trải nghiệm phong tục tập quán người bản địa.

Ngôi nhà sàn bốn gian của gia đình Xới được thiết kế các phòng nghỉ, bảo đảm phục vụ cho từ 15 đến 20 khách. Điều quan trọng nhất trong việc xây dựng mô hình là vẫn giữ được những nét truyền thống của người Tày địa phương như dệt thổ cẩm, trang phục, bếp củi, cối giã gạo.

Xới tâm sự, tháng đầu tiên Xoi Farmstay của cô chỉ đón một du khách nước ngoài. Thông qua mối quan hệ bạn bè, công ty du lịch từng làm việc, rồi quảng bá trên các kênh google, facebook…, lâu dần nhiều người biết đã tìm đến nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày dài căng thẳng với công việc.

Du khách đến trải nghiệm cộng đồng cũng rất đa dạng, họ đến từ nhiều nước trên thế giới như Anh, Pháp, Hà Lan, Thụy Sỹ, Nam Phi, Nhật, Philippines cùng nhiều khách từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

hug8878-16131785261471403298289.jpg
George Red đã có 10 ngày trải nghiệm cuộc sống cộng đồng ở Xoi Farmstay

Đến với mô hình du lịch cộng đồng của Xới, du khách đều cảm nhận được vẻ đẹp tự nhiên của nơi đây, với không gian trong lành, cảnh vật dân dã và được thưởng thức những món ăn truyền thống nổi tiếng của Lục Yên như vịt bầu, cá bỗng, măng mai, rêu suối.

hug8900-1613178984454393973651.jpg
Những vật dụng truyền thống dân tộc được treo bến dưới nhà.

Với những hiệu quả ban đầu mang lại, cô gái trẻ đang tiếp tục đầu tư mở rộng thêm một số hạng mục để hoàn thiện mô hình. "Mình làm du lịch nên cố gắng làm sao đưa du lịch cộng đồng về với quê hương, bản làng mình để mọi người cùng biết đến và trải nghiệm vẻ đẹp của miền núi rừng", Xới chia sẻ.

2020 là năm khá ảm đạm với ngành du lịch khi đại dịch Covid-19 hoành hành, Xoi Farmstay của Xới cũng ảnh hưởng không nhỏ vì không đón nhiều đoàn du khách nước ngoài. Có tháng đỉnh điểm, gia đình chỉ đón được hơn 50 khách.

15029596839032650497315113939277090979187441n-16131793460361567649738.jpg
Bên trong căn phòng ở Xoi Farmstay.

Còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng Xới nói cô không nản lòng. "Em nghĩ mình vừa làm, vừa giới thiệu quảng bá, rồi nhiều người biết họ sẽ tìm đến với mình", Xới bày tỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đến nơi “khỉ ho cò gáy” đón Tết