Phóng sự - Ghi chép

Để ngôi trường lại vang lên tiếng trống

Trang Việt 12/10/2025 - 09:13

Sau thời gian bị ngập chìm trong nước lũ, Trường THCS Yên Bình tại xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn chỉ còn lại sự ngổn ngang của bùn đất, chúng len lỏi, bám víu vào tất cả những gì mà chúng chạm tới, bàn ghế ngả nghiêng, sách vở ướt sũng. Trong khung cảnh tan hoang ấy, những bàn tay của thầy cô giáo và các chiến sĩ bộ đội đang miệt mài ngày đêm dọn dẹp, cũng chỉ với ước mong để học sinh sớm được đến trường.

cac-thay-co.jpg
Mỗi người một tay, các thầy cô giáo dọn dẹp, lau rửa những đồ dùng của nhà trường bám đầy bùn đất.

Bàn tay của những người thầy

Trở lại Yên Bình sau những ngày bị nước lũ tàn phá, đập vào mắt chúng tôi là khung cảnh hoang tàn, nhớp nháp của bùn đất. Chúng nhão nhoét bám vào tất cả những gì khi chúng đi qua, như một lời khẳng định về sức mạnh của thiên nhiên mà vốn dĩ sức người không thể nào chống cự.

Đến với Trường THCS Yên Bình, toàn bộ khuôn viên trường hiện ra không khác gì một công trình đổ nát. Sân trường phủ kín bùn đất, lớp học thì lầy lội, tường loang lổ bởi những dấu tích của dòng nước để lại. Đồ dùng học tập, bàn ghế, thiết bị dạy học đều bị hư hỏng rất nặng nề.

Nhưng, giữa khung cảnh hoang tàn ấy, chúng tôi lại được chứng kiến một tinh thần cao cả của những người “gieo chữ” nơi đây. Họ như những chú ong đang miệt mài xây lên tổ ấm! Thầy cầm cào, cô cầm xẻng… họ bì bõm giữa lớp bùn đất đặc quánh để vét từng vạt đất, lau rửa từng chiếc ghế, chiếc bàn và những thiết bị giảng dạy hàng ngày cho các em học sinh.

Giữa cái nắng hanh hao sau bão, những giọt mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo. Nhưng thay vào đó là những nụ cười lạc quan và ánh mắt rạng rỡ. Dẫu biết rằng phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng họ đều cố gắng để học sinh sớm trở lại trường.

Bởi có lẽ, cũng chỉ có họ mới hiểu được hết giá trị mà những vật dụng tưởng chừng như rất bình thường ấy mang lại trong con chữ từng ngày. Họ vừa làm vừa nghẹn ngào khi nhìn đống sách vở của học trò không còn nguyên vẹn, chúng dính đầy bùn không thể sử dụng được nữa.

thay-duong.jpg
Thầy giáo Hoàng Hữu Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Bình đang vuốt ve những trang giáo án còn sót lại sau cơn lũ.

Bên một góc sân trường, chúng tôi thấy một người đàn ông đang cặm cụi vuốt ve, giở tới, giở lui những trang giấy vẫn đang còn màu mực. Bởi đó là một vài trang giáo án may mắn còn sót lại, không bị con nước cuốn đi.

Tới bên trò chuyện chúng tôi mới biết đó là Thầy giáo Hoàng Hữu Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Bình, thầy chia sẻ: “Chứng kiến ngôi trường tan hoang sau lũ, chúng tôi xót xa lắm. Bao nhiêu sách vở của các em bị nước cuốn đi, còn một số thì rách nát hết, đồ dùng để dạy học của thầy cô cũng hư hỏng, không còn gì cả”.

Không cần lệnh điều động, không có ca kíp, tất cả thầy cô đều tự nguyện tới trường để cùng nhau dọn dẹp. Mỗi người một việc, từ cọ rửa nhà vệ sinh, kê lại bàn ghế, phơi sách vở, cũng như việc kiểm tra hệ thống điện, nước, tất cả đều được triển khai khẩn trương và chu đáo.

Trận lũ đã khiến cho trường thiệt hại nặng nề, bởi vì tất cả các phòng tầng 1 đều bị ngập, các thiết bị từ phòng thư viện cho tới phòng làm việc đều bị hỏng hết. “Nhưng càng như vậy thì chúng tôi lại càng phải hành động. Mỗi bàn tay của chúng tôi dọn sạch được ngày nào, thì đó là ngày mà các em học sinh được trở lại trường. Sau khi vệ sinh xong thì nhà trường sẽ đưa bàn ghế vào lớp, cố gắng trong tuần tới sẽ đón học sinh trở lại trường. Nếu chưa đủ bàn ghế hay lớp học thì chúng tôi sẽ chia làm 2 ca để học sinh thay nhau học. Cái khó nhất bây giờ là sách vở, đồ dùng học tập của các em, nó bị nước cuốn đi hết…”, thầy Dương trăn trở.

sach-vo.jpg
Một chút sách vở còn lại sau cơn lũ được các thầy cô đặt tạm dưới gốc cây.

Dấu chân người lính

Với tinh thần và phẩm chất của người lính “Vì nhân dân quên mình”, ngay sau khi nhận được thông tin về tình hình thiệt hại nặng nề sau mưa lũ tại các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Thiện Tân… của tỉnh Lạng Sơn. Ngay lập tức các cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã có mặt tại các địa phương bị ngập úng để làm công tác giúp đỡ nhân dân. Trong khi nước còn ngập thì tiếp tế lương thực, sau khi nước rút thì dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường.

Ngày 10/10, sau khi nước rút thì các đồng chí đã có mặt tại Trường THCS Yên Bình, để phối hợp cùng nhà trường tiến hành dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ. Dù đường vào trường vẫn còn trơn trượt, các chiến sĩ không nề hà khó khăn. Họ khoác vai nhau băng qua những đoạn đường lầy lội, mang theo cuốc xẻng, xô chậu, vòi nước… vì trong lúc này, đó là những “vũ khí” đặc biệt để chiến đấu với “giặc” bùn.

Các chiến sĩ được phân công vào từng khu vực, người xúc bùn ở sân trường, người lau rửa bàn ghế… Không một lời than vãn, họ làm việc miệt mài từ sáng sớm cho đến chiều muộn.

bbd-2.jpg
Các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12 đang hỗ trợ nhà trường dọn rửa bùn đất.

Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Dương Văn Bút, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12 cho biết: Sau khi nhận được lệnh của Chỉ huy Trung đoàn, đơn vị đã cơ động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ vào Trường THCS Yên Bình và các trường lân cận để thực hiện việc dọn dẹp bùn đất, đánh rửa đồ đạc phòng học, sau đó phân loại rác và đưa về điểm tập kết để xử lý môi trường.

Với tinh thần nhanh gọn, hiệu quả và quyết tâm cao nhất, sau khi đến địa phương, đơn vị đã giúp được nhiều cơ sở như: Trường THCS Yên Bình; Trường Tiểu học Yên Bình; Trường Mầm non Quyết Thắng và UBND xã Yên Bình cùng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cho tới thời điểm hiện tại thì công việc cũng đã được khoảng hơn 70 %. “Chúng tôi chỉ mong các cháu sớm trở lại trường, có chỗ học tập sạch sẽ, an toàn”, Thiếu tá Bút chia sẻ.

Hành động của các chiến sĩ không chỉ giúp nhà trường khôi phục lại cơ sở vật chất, mà còn tiếp thêm động lực, tinh thần cho các thầy cô giáo của nhà trường. Trong ánh mắt các thầy cô và các em học sinh, đây không chỉ là sự biết ơn, mà còn là niềm tin về hình ảnh người lính cụ Hồ, về tình quân dân trong mọi gian khó.

bd.jpg
Các chiến sĩ bộ đội mỗi người một việc để cùng làm sạch ngôi trường.

Sau khoảng thời gian dọn dẹp khẩn trương, ngôi trường vốn phủ đầy bùn lầy đang dần hồi sinh. Bàn ghế sẽ được kê lại ngay ngắn và lớp học bắt đầu có thể đón học sinh trở lại. Giờ đây, công cuộc khắc phục hậu quả sau lũ ở Trường THCS Yên Bình vẫn đang tiếp tục. Tin rằng, với tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của các thầy cô, lòng nhiệt huyết của những chiến sĩ bộ đội thì ngày đến trường của các em học sinh sẽ không còn xa nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Để ngôi trường lại vang lên tiếng trống