Đời sống

Ra quân hỗ trợ các trường học dọn dẹp, vệ sinh sau bão lũ

Thanh Phương 05/10/2025 - 11:43

Ngay sau khi nước rút do trận lụt lịch sử nhấn chìm hàng chục nghìn hộ dân, trường học, công sở trên địa bàn xã Nông Cống (Thanh Hóa), các đơn vị huy động tổng lực dọn dẹp, tiêu độc khử trùng để học sinh được tới trường.

Xã Nông Cống trên cơ sở được sáp nhập 6 đơn vị gồm xã Vạn Thắng, Vạn Hòa, Vạn Thiện, Minh Nghĩa, Minh Khôi và thị trấn Nông Cống (diện tích 50,7km2, dân số hơn 50 nghìn người).

nguoidan.jpg
Người dân Nông Cống bị thiệt hại nặng nề do trận lũ lịch sử.

Do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã Nông Cống xảy ra ngập lụt khiến 30/44 thôn; 5.120 hộ, khoảng 17.920 nhân khẩu bị ảnh hưởng; trên 300 hộ/1.238 khẩu phải di dời sang hộ bên cạnh có nhà cao tầng và đến các trường học.

lut.jpg
Nhiều trường học, nhà dân chìm trong biển nước.

Thiên tai đã làm 3 người tử vong, thiệt hại rất lớn về nhà cửa, tài sản, hoa màu, cơ sở hạ tầng, trường lớp, công sở… Tổng thiệt hại lên tới gần 100 tỷ đồng.

dondep.jpg
Các lực lượng ra quân hỗ trợ dọn dẹp, tiêu độc khử trùng tại các trường học.

Trong thời điểm lũ lụt hoành hành, tình người chung tay, chia sẻ, giúp đỡ để mọi người dân "không ai bị bỏ lại phía sau". Các cơ quan, đơn vị quyên góp, ủng hộ bằng tiền, hiện vật, nhiều đoàn thiện nguyện trực tiếp tới tận nơi trao tận tay người dân từng suất cơm, nước uống…

dodien.jpg
Đội sửa chữa đồ điện, thiết bị miễn phí cho người dân.

Nước rút đến đâu, các cơ quan, đơn vị và nhân dân cùng nhau chung tay dọn dẹp, tái thiết lại để sớm ổn định cuộc sống. Trong đó các cơ sở trường học, nhất là các trường mầm non, trẻ ăn ở bán trú được quan tâm, tiêu độc khử trùng, sửa chữa vật dụng, đồ dùng, đồ chơi…

traoqua.jpg
Đại diện Báo Công lý tại Thanh Hóa trao quà hỗ trợ Trường mầm non Vạn Thiện.

Sáng 5/10, Đại diện Báo Công lý tại Thanh Hóa đã tới Trường mầm non Vạn Thiện trao 300 chăn, gối của các tổ chức, cá nhân, bạn đọc ủng hộ cho các cháu học sinh để sớm ổn định, đi học trở lại.

Bà Đỗ Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường mầm non Vạn Thiện cho biết: “Lần đầu tiên trong đời tôi thấy khu vực này ngập sâu như thế. Khi chèo thuyền ra tới trường, thấy nước ngập gần hết tầng 1 mà tôi khóc không làm gì được. Trường chỉ là dãy nhà cấp 4 nên không biết phải chạy lũ như thế nào.

Bao nhiêu đồ đạc, thiết bị, sách, chăn, gối, chiếu, bếp ăn, đồ chơi của các con bị nhấn chìm dưới dòng nước đục ngầu. Nghĩ tới 249 học sinh nay mai không biết lấy chỗ nào ăn, ngủ mà nước mắt tôi cứ thế chảy ra.

Cũng may được chính quyền địa phương quan tâm, huy động lực lượng thanh niên, bộ đội, người dân và gia đình các cô chung tay dọn dẹp, vệ sinh, tiêu độc. Hôm nay có Báo Công lý tặng chăn, gối cho các cháu thật đáng quý. Chúng tôi xin cảm ơn báo, các nhà tài trợ đã chia sẻ cho trường trong thời điểm này”.

Theo lời ông Hà Vĩnh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, đến thời điểm này, tuy còn nhiều khó khăn nhưng nước đã rút hết, công tác khắc phục lũ đã cơ bản. Đối với các trường học bị ngập lụt được các lực lượng quân đội, công an, đoàn thanh niên, người dân dọn dẹp, vệ sinh có thể cho học sinh trở lại trường học ngay trong tuần tới.

Về thiệt hại tài sản của người dân thì cần rất nhiều thời gian mới có thể khắc phục. Nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm và hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, cấp trên, người dân Nông Cống sẽ kiên cường đi qua giông bão, trở lại cuộc sống thường nhật trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra quân hỗ trợ các trường học dọn dẹp, vệ sinh sau bão lũ