Sau 47 năm yên nghỉ nơi chiến trường, hài cốt Liệt sĩ Phạm Ngọc Đạo - người con ưu tú của quê hương Hậu Lộc, Thanh Hóa được đón trở về với đất mẹ quê hương.
Người chiến sĩ trẻ và sự hy sinh vì Tổ quốc
Trong không khí thiêng liêng và xúc động của những ngày tháng 9 lịch sử, Đảng ủy, chính quyền xã Hậu Lộc tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và mai táng hài cốt Liệt sĩ Phạm Ngọc Đạo người đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Liệt sĩ Phạm Ngọc Đạo sinh năm 1957 tại thôn Hà Liên, xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, nay là thôn Mỹ Lộc, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Tháng 8/1978, khi tuổi đời còn trẻ, anh lên đường nhập ngũ, công tác tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 339. Trong quá trình công tác, với tinh thần trách nhiệm và ý chí kiên cường, anh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, không quản ngại khó khăn, gian khổ nơi chiến trường.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, ngày 22/2/1979, đồng chí Phạm Ngọc Đạo đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, tinh thần cách mạng kiên trung và phẩm chất anh hùng của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Tuổi xuân và máu xương của đồng chí đã hiến dâng cho độc lập, chủ quyền, bình yên của Tổ quốc, góp phần thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.
47 năm mong ngóng ngày người thân trở về
47 năm là một hành trình dài với biết bao mong nhớ, chờ đợi của gia đình, người thân và quê hương. Trong suốt những năm tháng ấy, người chiến sĩ Phạm Ngọc Đạo vẫn nằm lại nơi chiến trường cùng đồng đội.

Hôm nay, anh đã trở về. Không còn là một cuộc trở về trong ký ức hay những câu chuyện được kể lại qua năm tháng, Liệt sĩ Phạm Ngọc Đạo đã thực sự trở về với quê hương, gia đình và đất mẹ Hậu Lộc. Anh trở về trong vòng tay yêu thương của người thân, trong tình cảm của đồng chí, đồng đội và sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân địa phương.
Tại buổi lễ, các đại biểu, gia đình, thân nhân và nhân dân địa phương đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ người chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc; đồng thời thực hiện các nghi thức đón nhận, truy điệu và mai táng hài cốt Liệt sĩ Phạm Ngọc Đạo theo nghi thức trang nghiêm, thành kính.

Tri ân sự hy sinh, nhắc nhớ trách nhiệm hôm nay
Ông Trần Đức Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Hậu Lộc bày tỏ niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của Liệt sĩ Phạm Ngọc Đạo.
Sự hy sinh của liệt sĩ là một phần máu thịt trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, là minh chứng cho tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và trách nhiệm cao cả của thế hệ cha anh đối với non sông, đất nước.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hậu Lộc luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Sự trở về của Liệt sĩ Phạm Ngọc Đạo sau 47 năm không chỉ là niềm xúc động lớn đối với gia đình, đồng đội và quê hương, mà còn tiếp tục nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
Đó cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ những giá trị thiêng liêng mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng tuổi xuân, mồ hôi, nước mắt và máu xương.
Bí thư Đảng ủy xã đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Mỗi đoàn viên, thanh niên cần nhận thức sâu sắc rằng cuộc sống hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có, mà được xây dựng từ sự hy sinh của biết bao thế hệ. Từ đó, mỗi người cần không ngừng học tập, rèn luyện, sống có lý tưởng, có trách nhiệm, tích cực cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương Hậu Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.