Chém người xối xả để "cứu viện" đồng bọn

Đoàn Nga| 06/01/2016 13:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chạy đến “cứu viện”, thấy đồng bọn bị nhiều người dồn đuổi, Hân và Thuần dùng tuýp sắt, dao lao đến chém tới tấp vào người ông Chử, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Sau hai ngày xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Văn Chương, 30 tuổi; Bùi Anh Thuần, 36 tuổi (cùng trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hân, 33 tuổi (trú tại Yên Phong – Bắc Ninh) về tội “Giết người”, xét thấy vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, ngày 6/1, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo truy tố, anh Nguyễn Văn Hiệp, 43 tuổi (ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có mở đại lý bán thức ăn chăn nuôi nên anh Nguyễn Văn Toản (trú ở xã Đức Hòa, Sóc Sơn) thường xuyên ra mua chịu cám về cho vịt ăn. Tổng số tiền mà anh Toản nợ anh Hiệp lên đến 17 triệu đồng. Nhiều lần anh Hiệp đòi nhưng anh Toản không chịu trả.

Cho rằng anh Toản “chầy bửa”, anh Hiệp đã nhờ Chương đòi hộ mình. Chiều ngày 2/8/2014, Chương cùng anh Hiệp sang nhà anh Toản nói chuyện. Biết rõ Chương là thành phần “bất hảo” nên anh Toản lo sợ và hứa đến ngày 6/8 sẽ thanh toán.

Đến hẹn mà không thấy “con nợ” mang tiền sang trả như đã hứa, anh Hiệp liền gọi cho Chương. Đang ăn nhậu cùng đám “đàn em”, Chương liền lôi theo cả nhóm tới nhà anh Toản.

Chém người xối xả để

Các bị cáo tại phiên xét xử

Trên đường đi, Chương cùng đồng bọn ghé vào một quán cà phê tại xã Kim Lũ lấy con dao chọc tiết lợn được hàn thêm tuýp sắt ở chuôi. Tới nơi, anh Toản không có nhà, Chương lấy điện thoại ra gọi nhưng anh này không nghe máy. Bực tức, Chương đập phá bàn ghế, điện thoại và các tài sản trong nhà. Hoảng sợ, mẹ anh Toản hô hoán hàng xóm. Anh Hiệp thấy vậy cũng can ngăn Chương nhưng không được nên bảo các đối tượng còn lại ra về.

Chương ở lại, vẫn tiếp tục đập phá. Nghe thấy tiếng kêu cứu, hàng xóm quanh nhà anh Toản đã kéo sang can thiệp, trong đó có ông Nguyễn Văn Chử (53 tuổi). Chương dùng chân tay đấm, đá mọi người nhưng bị nhiều người phản ứng lại. Yếu thế, Chương gọi điện cho Văn Hân để “cầu cứu”, Hân rủ thêm Thuần, mang theo tuýp sắt, dao đến ứng cứu.

Tới nơi, thấy Chương bị nhiều người dồn đuổi, Hân và Thuần dùng tuýp sắt, dao lao đến chém tới tấp vào người ông Chử, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Gây án xong, ba đối tượng chở nhau bỏ trốn nhưng sau đó lần lượt ra đầu thú tại cơ quan Công an huyện Sóc Sơn, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Do được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên ông Chử may mắn thoát chết nhưng bị tổn hại sức khỏe 36%.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém người xối xả để "cứu viện" đồng bọn