Nhóm thanh niên đoạt mạng người khác vì cho rằng bị nhìn đểu

Minh Tân| 22/05/2018 15:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tình cờ nhìn vào phòng kế bên rồi bị những người trong phòng nhìn ra, Đức cho rằng mình bị "nhìn đểu" nên rủ cả nhóm cầm hung khí sang gây sự.

Ngày 22/5, TAND TP. HCM xét xử và tuyên phạt Ngô Vân Thế Đức (21 tuổi) mức án chung thân, Nguyễn Phước Bình (22 tuổi) mức án 14 năm tù về tội Giết người.

Liên quan đến vụ án còn có Nguyễn Thanh Vũ (25 tuổi) bị tuyên phạt 2 năm tù và Trần Thanh Tuấn (23 tuổi) bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh niên đoạt mạng người khác vì cho rằng bị nhìn đểu

Dẫn giải các bị cáo 

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 29/9/2016, sau khi uống rượu, bia, nhóm Đức đến xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn hát karaoke. Tại đây, chủ quán đưa nhóm Đức vào phòng số 1. Cùng lúc này, tại phòng số 2 có các anh An, Thiện, Minh cũng đang hát karaoke.

Lát sau, Đức đi ra bên ngoài và tình cờ nhìn vào phòng số 2 thì nhóm anh An cũng nhìn ra. Đức trở về phòng và nói cho cả nhóm biết là có mấy thanh niên phòng bên "nhìn đểu".

Nghe xong, Bình liền lấy một con dao đem theo sẵn từ trong túi quần ra đưa cho Đức, sau đó Đức, Vũ cầm dao đi qua trước cửa phòng số 2. Thấy vậy, chủ quán liền can ngăn.

Lát sau, nhóm Đức cầm dao, vỏ chai bia tiếp tục qua phòng số 2 gây sự. Thấy nhóm người lạ xông vào phòng, anh Hào liền đứng lên thì bị Tuấn cầm 2 chai bia xô té ngã. Anh An hoản loạn quay lưng lại liền bị Đức cầm dao xông đến đâm một nhát vào lưng rồi rút dao bỏ chạy ra ngoài.

Bình xông vào dùng chai bia ném vào người anh Thiện nhưng không trúng liền bị anh Thiện, Hào dùng vỏ chai đuổi đánh bỏ chạy ra ngoài. Ra đến cửa quán, Đức vứt con dao rồi cùng nhóm nhặt đá ném anh Thiện, Hào khiến hai anh phải chạy vào phòng số 2 đóng cửa lại.

Sau khi gây án, nhóm Đức chạy về gần nhà trọ của Bình. Anh An được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngày hôm sau, nhóm Đức đến cơ quan công an đầu thú.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm thanh niên đoạt mạng người khác vì cho rằng bị nhìn đểu