Người phán xử - Tập 37: Lê Thành, Lương Bổng cùng thoát chết

Hà Thu| 28/07/2017 07:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thế “chột” giăng bẫy Lê Thành và Lương Bổng nhưng không thành. Trong khi đó, Khải “sở” khai ra nhiều bí mật “động trời”.

Ông trùm Phan Quân cử Phan Sơn vào Nam để mở rộng tầm ảnh hưởng của đế chế Phan Thị. Mặc dù không muốn đi nhưng Phan Sơn vẫn phải nhận lời vì luôn phải phụ thuộc vào em trai. Tuy nhiên, Phan Sơn vô tình để lộ chuyện đã kể cho một người trong gia đình về việc Lê Thành đâm Thế “chột” khiến ông trùm và Lương Bổng lo lắng.

Người phán xử - Tập 37: Lê Thành, Lương Bổng cùng thoát chết

Ở diễn biến khác, khi Bích Ngọc xuất viện dù bị mẹ cô buộc phải về Hà Nội nhưng cô lại muốn ở lại để đợi Lê Thành. Khi hai mẹ con Ngọc chuẩn bị rời đi thì Lê Thành trở về.

Tuy nhiên, Bích Ngọc chưa kịp mừng rỡ thì giáp mặt với A Lý, kẻ đã tham gia hành hung cô. Biết chuyện, Lê Thành vô cùng tức giận đuổi theo nhưng A Lý dùng súng hăm dọa và chạy mất.

Người phán xử - Tập 37: Lê Thành, Lương Bổng cùng thoát chết

Trong khi đó, Phan Hải vẫn đang lún sâu vào thế giới ma túy cùng Kính "trắng". Anh ta đang gấp rút thực hiện phi vụ buôn ma túy đầu tiên sau lưng ông trùm. Phan Hải tỏ ra rất tự tin với những kế hoạch của mình bởi anh ta đã rải tiền khắp nơi và bởi những chuyến hàng lậu của Phan Thị chưa từng bị bắt. Kính "trắng" không ngừng dặn dò Phan Hải không được để cho ông trùm biết phi vụ làm ăn này.

Người phán xử - Tập 37: Lê Thành, Lương Bổng cùng thoát chết

Sau khi A Lý bị lộ, Hoàng "mặt sắt" tiếp tục gặp gỡ tống tiền bà Hồ Thu. Tuy nhiên, bà Hồ Thu vốn chẳng để Hoàng dọa dẫm dễ dàng thế. Mặc khác, bà tiếp tục theo đuổi kế hoạch ám sát Lê Thành và kéo Hoàng “mặt sắt” vào.

Về phần Thế "chột", hắn tiếp tục cùng Tùng còi và Hoàng "mặt sắt" toan tính nhiều mưu kế để tấn công Phan Thị và hãm hại Phan Quân, Lê Thành. Trước tiên, bọn chúng đã lên kế hoạch để triệt hạ Lương Bổng, cánh tay phải của Phan Quân và Lê Thành, người đã đâm Thế "chột".

Hoàng "mặt sắt" lợi dụng Hương "phố" để lừa hẹn Lê Thành đến chỗ bí mật. Trong khi đó, Thế "chột" cùng Tùng "còi" đột nhập vào nhà Lương Bổng lục soát và chờ sẵn.

Người phán xử - Tập 37: Lê Thành, Lương Bổng cùng thoát chết

Thế nhưng, mọi thứ không diễn ra đúng như những gì Thế "chột" dự định. Nếu Lương Bổng kịp thời phát hiện nhà bị đột nhập và tẩu thoát với sự hỗ trợ của A Lý thì Thế "chột" chính là người đã ngăn chặn Hoàng giết Lê Thành.

Sau khi tìm được cuốn nhật ký của Lương Bổng, Thế "chột" đã tìm ra một bí mật gì đó và đúng lúc Lê Thành đối mặt với họng súng của Hoàng "mặt sắt" tại ngôi nhà hoang, hắn gọi đến, và không cho hắn giết Thành.

Người phán xử - Tập 37: Lê Thành, Lương Bổng cùng thoát chết

Sau khi Bích Ngọc trở về Hà Nội, Lê Thành định chuyển về sinh sống cùng bà Hà và em gái Lê Thảo. Tuy nhiên, nhận thấy những bất ổn khi liên tục có những kẻ rình rập nên anh lại trở về căn nhà từng sống với Bích Ngọc. Đến gặp Lê Thành và đưa cho anh một khẩu súng tại đây, ông trùm Phan Quân cảm nhận Thành đang có gì đó bất ổn.

Người phán xử - Tập 37: Lê Thành, Lương Bổng cùng thoát chết

Được A Lý cứu khỏi cái bẫy của Thế "chột" khi anh này đến tìm như vẻ có chuyện muốn giãi bày, Lương Bổng đã dò hỏi A Lý việc tham gia hành hung Bích Ngọc. Thế nhưng, A Lý nhất định không khai ra người đã sai bảo và cả kẻ đã đi cùng đến hại Ngọc.

Thông tin duy nhất A Lý đưa ra là "Làm theo lệnh ở trên" và người đó không phải Phan Quân hay Phan Hải. Lòng trung thành đã không cho phép A Lý nói ra.

Trước quá nhiều sự việc bất ngờ xảy ra, Người phán xử đã cùng Lương Bổng, Lê Thành và Phan Hải ngồi lại để nhận định tình hình. Tại đây, Lê Thành đã cho ông trùm biết việc suýt bị Hoàng "mặt sắt" giết và Hoàng chính là tay trong của Thế "chột". Trong khi ông trùm sững sờ vì những "tin dữ" về những kẻ nội gián thì với thái độ của một kẻ vừa "chơi đá", Phan Hải tỏ ra không mấy quan tâm và còn khiêu khích ông trùm "toàn nuôi ong tay áo".

Người phán xử - Tập 37: Lê Thành, Lương Bổng cùng thoát chết

Khi biết chuyện Lương Bổng từng sai A Lý đến gặp Hương "phố", Phan Hải tỏ ra điên cuồng, lao vào trách móc Phan Quân. Bất chấp việc ông trùm giải thích, Phan Hải càng giận dữ, ngông cuồng rồi tuyên bố dứt tình.

Đứng bên ngoài phòng phán xử, bà Hồ Thu lao vào trách móc ông trùm. Vô tình, bà cũng lộ ra việc Phan Hải vay tiền và liên lạc với Bá Anh, con trai Bá Thế để làm ăn.

Ngay sau đó, ông trùm đến tìm Bá Thế để tìm hiểu mọi chuyện. Từ những thông tin được Bá Thế cung cấp, ông trùm đoán Phan Hải dính vào ma túy và đã lôi kéo Khải "sở khanh" tham gia cùng nên gọi Phan Hải về nhà ngay. Nhưng Hải mạnh miệng tuyên chiến: "Con nghĩ là bố đã sai khi không buôn ma túy. Khi nào bố thấy con đúng thì con sẽ về".

Người phán xử - Tập 37: Lê Thành, Lương Bổng cùng thoát chết

Ngay lập tức, ông trùm yêu cầu Lương Bổng phải đi kiểm tra mấy đường tiểu ngạch và đặc biệt là núi Tà Linh để xem Phan Hải chính xác đang làm gì. Không gặp quá nhiều khó khăn, Lương Bổng đã tìm được đến chiếc lán Khải "sở khanh" đang trú ngụ để phụ việc Hải. Trước họng súng của Lương Bổng, Khải cuống cuồng tuôn hết những gì anh ta từng vô tình được chứng kiến.

Người phán xử - Tập 37: Lê Thành, Lương Bổng cùng thoát chết

"Anh hỏi em chuyện gì ạ? Chuyện mẹ vợ em bảo thằng Hoàng giết vợ thằng Thành ạ? Hay là chuyện thằng Bảo "ngậu" là tay trong của Thế "chột" hả anh?", những "lời khai" đường đột của Khải "sở khanh" khiến Lương Bổng sững sờ.

Tập 38 phim Người phán xử sẽ được phát sóng lúc 21h30 thứ Tư tuần tới (02/8/2017) trên kênh VTV3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người phán xử - Tập 37: Lê Thành, Lương Bổng cùng thoát chết