Đánh cược mạng sống trong những "căn nhà tử thần" ở Hà Nội

Huy Hùng| 24/09/2014 20:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc cho những ngôi nhà này đang được phá dỡ, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, người dân quanh khu vực đê Trần Khát Chân không màng nguy hiểm tính mạng vẫn cố bám trụ và sử dụng để kinh doanh.

Dự án quy hoạch mở đường vành đai 1 Trần Khát Chân kéo dài đã được quy hoạch từ lâu. Tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm chạp. Đoạn đường dài gần 600 m nham nhở những ngôi nhà đang phá dỡ, những bức tường nứt nẻ, nghiêng vẹo luôn sẵn sàng đổ sập. Nhưng vẫn được các hộ dân ở đây tận dụng để làm nơi sinh hoạt, kinh doanh, buôn bán.

Theo quy hoạch, với hơn 800 hộ dân thuộc diện phải di dời, đa phần các hộ dân đều đã chấp nhận và di chuyển đến nơi khác. Tuy nhiên vẫn còn một số người dân chưa đồng tình với giá đền bù nên kiên quyết bám trụ, chấp nhận cảnh sống khổ sở, thậm chí là đánh cược mạng sống của mình trong những căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Đánh cược mạng sống trong những

Những ngôi nhà không nóc, không mái chỉ còn trơ khung và tường vẫn được tận dụng làm nơi bán hàng, bán đồ ăn mà không màng tới nguy hiểm đang rình rập.

 Đánh cược mạng sống trong những

Những bức tường nứt nẻ, nham nhở cũng được biến thành chỗ ngồi lý tưởng để buôn bán.

Đánh cược mạng sống trong những

Buôn bán và ngủ nghỉ tại căn nhà 132-134 phố Lương Yên còn trơ khung, vôi vữa bong tróc.

 

Đánh cược mạng sống trong những   

Những căn nhà không mái, không nóc, những bức tường trơ trụi có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Đánh cược mạng sống trong những

Những mảng bê tông được "gia cố" bằng những sợi dây thép nhỏ như sợi chỉ không biết sẽ còn bám trụ được bao lâu.

Đánh cược mạng sống trong những

Dùng cây gỗ để chống các bức tường và mái nhà, bạt để cơi nới thành nơi bán nước, bán bún và đồ ăn cho người dân trong khi xung quanh đều là những đống đổ nát, vôi vữa bụi mù.

Đánh cược mạng sống trong những

Tận dụng làm nơi phơi quần áo.

Đánh cược mạng sống trong những

Một "căn bếp" bằng gỗ được sử dụng để đun nấu mỗi ngày.

 Đánh cược mạng sống trong những

Tận dụng một ngôi nhà đang phá dỡ bỏ hoang để tắm giặt, lấy nước sinh hoạt.
Do không có cống thoát nước nên nước tù đọng bốc mùi hôi thối rất mất vệ sinh.

Đánh cược mạng sống trong những  

Tình trạng những ngôi nhà tạm chỉ với dây thừng và bạt bên cạnh những "căn nhà tử thần" có thể sập bất cứ lúc nào vẫn không phải là ít ở đây.

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng, các nhà thầu thi công cần làm ngay rào chắn tại những khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Và giải quyết triệt để tình trạng ở tạm, cố bám trụ không chịu di dời để đảm bảo an ninh cũng như vệ sinh môi trường nơi đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh cược mạng sống trong những "căn nhà tử thần" ở Hà Nội