Vụ nam sinh ĐH Kinh doanh công nghệ HN bị giết: Mẹ nạn nhân ngất lịm tại tòa

Đỗ Mến| 10/09/2013 14:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 10/9, TAND Hà Nội đưa vụ án nam sinh ĐH Kinh doanh công nghệ HN bị giết hại dã man ngay tại giảng đường gây chấn động dư luận cuối năm 2012 ra xét xử.

Ngay từ sáng sớm, tại sân tòa án có rất đông người thân gia đình bị hại, bị cáo và sinh viên cùng lớp đến dự khán. Phía ngoài phòng xử, mẹ nạn nhân Vũ Ngọc Cương (SN 1992, trú tại khu Niêm Xá, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh) kêu khóc thảm thiết sau đó ngất lịm. Dù tỏ ra cứng rắn nhưng ngồi ở hàng ghế bị hại ông Vũ Huy Cảnh (bố của nạn nhân) đôi lúc cũng bần thần, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi và đau khổ.

Đứng trước vành móng ngựa là ba bị cáo Bùi Ngọc Quân (SN 1991, ở 94 Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, HN), Bùi Anh Phan (SN 1991, ở tổ 25 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, HN) và Nguyễn Hồng Quân (SN 1990, ở tổ 53, cụm 8 phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, HN) bị truy tố về tội danh Giết người được quy định tại điều 93, điểm n.

Vụ nam sinh ĐH Kinh doanh công nghệ HN bị giết: Mẹ nạn nhân ngất lịm tại tòa

Các bị cáo trước vành móng ngựa (Ngọc Quân đứng ở giữa).

Vào thời điểm gây án, Ngọc Quân, Hồng Quân là sinh viên Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội. Sáng 19/12/2012, Phan đưa Ngọc Quân là em họ đến trường và ở lại chơi. Kết thúc buổi học ca sáng, cả nhóm rủ vào phòng học số 206 nhà C nghỉ trưa để chờ buổi chiều vào học. Khoảng 12h45, Phan nhìn sang phòng C201 thấy Nguyễn Nhật Hoàng (SN 1992) đang đeo tai nghe nhạc nhìn về phía mình miệng lẩm bẩm liền đi đến trước mặt nam sinh này hỏi: “Mày nhìn đều hay chửi tao đấy”. Lúc này, Cương ngồi ở bên trên quay xuống nói :”Ừ thì sao”. Cho rằng bị thách thức, Phan rủ Hồng Quân, Ngọc Quân quay lại đánh Cương.

Tại đây, Cương bị Phan đấm vào mặt liền nhảy lên bàn dùng chân đạp Phan. Thấy Phan bị đánh, Ngọc Quân, Hồng Quân cùng lao vào đánh Cương. Hồng Quân cầm ghế vụt Cương trong khi đó Ngọc Quân rút con dao bấm trong túi áo lao vào đâm trúng ngực khiến nạn nhân ngã sõng xoài. Gây án xong, cả 3 bỏ trốn, còn nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Khi trốn đến gầm cầu Vĩnh Tuy, Ngọc Quân phát hiện bị thương ở đùi nên đã được bạn đưa đến bệnh viện băng bó vết thương. Đến 17h cùng ngày, Hồng Quân đến công an quận Tây Hồ đầu thú. Ngày hôm sao, Ngọc Quân và Phan đến phòng Cảnh sát và phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – CA TP.Hà Nội đầu thú.

Chỉ vì xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng 3 bị cáo đang là sinh viên của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội (Phan học trường ĐH Bách Khoa HN) đã gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Người chết, kẻ đi tù, tương lai bỗng chốc đóng sập trước mắt những thanh niên chuẩn bị ra trường. Thế nhưng, nỗi đau để lại cho các bậc sinh thành là khôn xiết. Bên ngoài mẹ nạn nhân ngất xỉu, trong phòng xử những ông bố bà mẹ cũng nước mắt ngắn dài.

Được chủ tọa cho nói lời sau cùng, Ngọc Quân nghẹn ngào nói đứt quãng: “Bị cáo vô cùng day dứt và ân hận. Hành vi đó khiến biết bao con người đau đớn. Nhà bị cáo chỉ có một mình bị cáo. Do bị cáo không tốt đã phụ lòng mẹ. Bị cáo chỉ mong về với mẹ để làm lại cuộc đời và bù đắp cho gia đình nhà chú Cảnh”. Bất ngờ bị cáo òa khóc nức nở, quay mặt về phía bị hại khẩn khoản: “Chú Cảnh ơi, cháu không ngờ lại làm cho bạn Cương ra đi như thế. Cháu xin lỗi cô chứ. Giờ chú đừng trách bố mẹ cháu. Mẹ cháu khổ vì cháu nhiều rồi, chú ơi…”.

HĐXX nhận định Ngọc Quân là người trực tiếp cầm dao giết người, Phan là người rủ rê lôi kéo, Hồng Quân là người hưởng ứng tích cực. Sau giờ hội ý, HĐXX tuyên phạt Ngọc Quân 20 năm tù, Phan16 năm tù, Hồng Quân 12 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ nam sinh ĐH Kinh doanh công nghệ HN bị giết: Mẹ nạn nhân ngất lịm tại tòa